Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Ngày 27 tháng 9 năm 2021, anh Tạ Vạn Mãnh, một người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị chuyển đến Nhà tù Tứ Hội để thụ án 3,5 năm tù vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, anh Tạ Vạn Mãnh, 37 tuổi, một huấn luyện viên cờ vây chuyên nghiệp đã bị bắt cùng với hai người khách của anh là ông Ngô Duệ (cũng là người Thâm Quyến) và bà Lý Thuỵ Hoa (người Bắc Kinh). Cảnh sát đã lục soát nơi ở và tịch thu 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt cùng các tài sản cá nhân khác của anh.

Có báo cáo rằng cảnh sát đã bắt anh Tạ sau khi phát hiện qua camera giám sát rằng anh phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và đã tìm ra nơi ở của anh thông qua theo dõi.

Chủ nhà của anh Tạ, Vương Vĩ, đã bị nhà chức trách phạt (không rõ số tiền) vì cho anh thuê căn hộ. Tiền đặt cọc 10.000 Nhân dân tệ của anh Tạ đã bị mất và tất cả đồ đạc cá nhân của anh trong căn hộ cũng đã bị dọn đi mà anh không hề hay biết.

Lưu Hiểu Na, một công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Diêm Điền, đã truy tố ba học viên vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 và chuyển hồ sơ của họ đến Tòa án Quận Diêm Điền.

Ba học viên đã ra toà vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Mỗi khi các học viên và luật sư của họ đưa ra chủ đề về Pháp Luân Công, bao gồm việc thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại, thẩm phán Đoàn Huy đều ngăn không cho họ nói.

Khi luật sư của anh Tạ đề cập rằng Hiến pháp Trung Quốc và một nghị quyết do Liên Hợp Quốc bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng. Thẩm phán Đoàn nói: “Ông không được phép đề cập đến Hiến pháp. Trường hợp này liên quan đến luật hình sự. Ông cũng không thể nói về nghị quyết liên quan tới tôn giáo của Liên Hợp Quốc ở đây, chúng ta là đang ở Trung Quốc, nên chỉ dựa theo luật Trung Quốc”. Khi luật sư của ông Tạ nói tiếp, thẩm phán đã đe dọa sẽ đuổi ông ra khỏi phòng xử án.

Thẩm phán đã kết án ông Tạ 3,5 năm tù vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 và 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ông Ngô và bà Lý bị hai năm tù và 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Anh Tạ đã kháng án nhưng toà án cấp cao hơn đã giữ nguyên bản án của anh.

Ông Ngô và bà Lý đã được thả ra khỏi Trại tạm giam Quận Diêm Điền vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 sau khi mãn hạn. Anh Tạ vẫn còn thời hạn 1,5 năm, đã bị chuyển đến trại tạm giam Long Cương vào ngày 19 tháng 9 và bị đưa đến Nhà tù Tứ Hội vào ngày 27 tháng 9.

Bài liên quan:

Cuộc bức hại đối với bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

Luật sư của các học viên không được phép đề cập đến Pháp Luân Công trong phiên tòa

Ba học viên Pháp Luân Công đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/15/196178.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share