Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 22-07-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp có duyên đắc Pháp vào tháng 5 năm 1996. Trong hơn hai mươi năm tu luyện nhiều sóng gió, có lúc tôi làm được tốt, có lúc làm chưa tốt. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là thệ ước của bản thân khi hạ thế, là việc nhất định phải hoàn thành. Hôm nay, tôi viết ra một chút chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân trên phương diện này giao lưu cùng các đồng tu.

Tận dụng điều kiện ở viện dưỡng lão giảng chân tướng cứu người

Dưới áp lực và những tuyên truyền vu khống phô thiên cái địa của Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp, cũng giống như rất nhiều những đồng tu khác, tôi vì kiên trì vào tín ngưỡng của bản thân mà mất công việc. Về sau, tôi đã nhiều lần tìm công việc khác, nhưng cũng mất việc vì cùng một lý do. Cuối cùng, tôi chọn đến viện dưỡng lão để chăm sóc người già. Hầu hết chẳng có ai muốn làm công việc này, vì vậy tôi rất nhanh được nhận việc và làm ở đây trong một thời gian khá dài.

Tôi chọn công việc này cũng là vì người thân và bạn bè của các cụ ở viện dưỡng lão đều là những người có chức vụ và giai tầng khác nhau trong xã hội, cũng có thể nói là loại người nào cũng có, đây là một điều kiện thuận lợi cho tôi giảng chân tướng cứu người.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi trước tiên phải làm tốt nhất công việc của mình. Tôi chăm sóc các cụ ông cụ bà một cách cẩn thận, nhẫn nại, không ghét bỏ hay cảm thấy phiền phức, vì thế tôi giành được sự tín nhiệm của các cụ và người thân gia đình của họ. Có nhiều người nhà biếu tiền hay tặng quà cho tôi để bày tỏ sự cảm ơn, tôi đều lịch sự từ chối, nhưng đôi khi không thể từ chối được, tôi sẽ tìm một cách khác để bù lại món quà đó. Các cấp lãnh đạo và người thân của những người trong viện dưỡng lão đánh giá cao thái độ làm việc, cách ứng xử với mọi người, mọi việc của tôi. Họ đều khen ngợi tôi là một người tốt khó có được trong xã hội ngày nay, và nhiều lần tôi được đánh giá là nhân viên xuất sắc.

Sau khi lãnh đạo, đồng nghiệp, bệnh nhân và gia đình của họ trở nên thân quen với tôi, tôi sẽ bắt đầu giảng chân tướng, làm tam thoái, phát tài liệu chân tướng và lịch Minh Huệ cho từng người một.

Con gái của một ông cụ rất hài lòng khi tôi chăm sóc cha cô. Vì muốn cảm ơn tôi, rất nhiều lần cô ấy biếu tôi tiền nhưng tôi đều lịch sự từ chối. Tôi nói với cô ấy rằng mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, tu luyện bản thân theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn“. Sư phụ của Đại Pháp đã dạy các đệ tử làm việc đầu tiên phải biết nghĩ cho người khác trước, đối xử thiện với mọi người, và tôi chỉ là làm theo lời mà Sư phụ yêu cầu. Tôi tặng cô ấy tài liệu, DVD và bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Tôi giúp cô ấy hiểu sâu hơn Pháp Luân Đại Pháp là gì và cô ấy đều tiếp nhận hết. Sau khi minh bạch chân tướng, cô ấy không chỉ làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), mà còn nói cho hơn 20 người thân trong gia đình về chân tướng Đại Pháp, cả nhà cô hầu hết đều thoái xuất khỏi những tổ chức của Trung Cộng.

Trong viện dưỡng lão có một cảnh sát già đã nghỉ hưu, rất hay nói và thường chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi nhân cơ hội để giảng chân tướng cho ông ấy, và giúp ông làm tam thoái. Ông ấy nói với tôi rằng trước đây các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã gọi điện cho ông để giảng chân tướng và thuyết phục ông làm tam thoái, nhưng ông chỉ nghe chân tướng nhưng lại không thoái. Sau khi trò chuyện với tôi một vài lần, ông ấy tin rằng Pháp Luân Công thực sự là Chính Pháp Đại Đạo, vì vậy anh ấy đã đồng ý thoái.

Trong tâm tôi vô cùng cảm kích những việc mà các đồng tu hải ngoại đã làm, điều này đã đặt nền tảng tốt cho những đồng tu trong nước như chúng tôi giảng chân tướng.

Người cảnh sát già có hai người con trai, một người là cảnh sát đặc nhiệm, người kia là công chức chính phủ, cả hai đều đồng ý làm tam thoái sau khi tôi nói với họ về chân tướng Đại Pháp.

Khi khuyên tam thoái, tôi đều giúp từng người già và gia đình của họ làm thoái. Đôi khi người già đột ngột qua đời hoặc chuyển đi nơi khác, và tôi vẫn chưa giúp một số thành viên trong gia đình họ làm thoái, trong tâm tôi cảm thấy rất lo lắng cho họ. Khi ấy, Sư tôn sẽ an bài cho họ đến tìm tôi vì một điều gì đó và đưa họ đến cạnh tôi. Tôi nhân cơ hội này để nói với họ về chân tướng Đại Pháp và giúp họ tam thoái. Có một lần, một cụ già trong viện dưỡng lão đột ngột qua đời, nhưng con rể chưa kịp làm tam thoái, Sư tôn đã an bài để anh ấy đến tìm tôi mượn một cái ghế khi anh ấy đang lo việc hậu sự cho cha. Tôi nhân cơ hội này để giảng về chân tướng Đại Pháp và anh ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Còn có một cô con gái và hai người con trai sinh đôi của một ông cụ trở về từ Nhật Bản để thăm ông. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và giúp họ làm tam thoái.

Một ngày nọ, một người họ hàng xa rất lâu không liên lạc cùng bảy tám người trong gia đình đột nhiên đến thăm một cụ già trong viện dưỡng lão. Tôi đã nói với tất cả họ về Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ở viện dưỡng lão thường hay có các tình nguyện viên đến chăm sóc người già, giúp họ cắt móng chân và cắt tóc, và còn có các bác sỹ, y tá đến khám bệnh cho người già. Tôi đều đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ và thuyết phục họ làm tam thoái.

Tất nhiên, tôi cũng cần phải giảng chân tướng và khuyên thoái cho các đồng nghiệp tại nơi tôi làm việc. Về cơ bản họ đều đã thoái.

Trong số đó, một nữ đồng nghiệp đã trở thành một người bạn tốt của tôi sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô thường mang tài liệu chân tướng về nhà cho chồng xem. Sau khi đọc xong, chồng cô lại mang những tài liệu này đến công ty cho các công nhân khác xem. Anh ấy lấy một vài máy nghe nhạc có chân tướng về Đại Pháp. Anh giữ một chiếc và đưa những chiếc khác cho đồng nghiệp của mình. Anh ấy nói rằng như vậy đồng nghiệp của mình có thể đọc được cũng có thể nghe được chân tướng về Đại Pháp.

Một nhân viên dọn dẹp tại viện dưỡng lão bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy.

Giảng chân tướng cho bạn bè trong buổi họp lớp

Năm 2017, tôi tham gia buổi họp lớp gặp mặt những người bạn cũ hơn ba mươi năm xa cách. Một trong số đó hiện đang làm việc trong các cấp quản lý khác nhau của các cơ quan công quyền, một số là lãnh đạo và giáo viên trong các trường học thị trấn, và một số làm việc trong các Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Hầu hết họ đều là đảng viên. Cơ hội như này bình thường quả thực rất hiếm gặp. Tôi nhất định phải tận dụng thật tốt cơ hội Sư phụ đã an bài cho tôi để cứu những người bạn học này.

Tôi đã chuẩn bị vài thứ trước buổi tiệc. Sau khi biết được điều đó, các đồng tu đã giúp tôi làm rất nhiều tài liệu chân tướng. Một số giúp tôi in “Lá thư gửi người hữu duyên”, một số mua đầu đọc thẻ, một số mua thẻ nhớ và tải nội dung chân tướng, một số đồng tu khác lại giúp tôi mua túi zip để bọc tài liệu, v.v

Vài ngày trước bữa tiệc, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, đồng thời xin Sư tôn gia trì. Nơi họp lớp chỉ có một chiếc micro, các bạn cùng lớp ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Tôi đã tận dụng cơ hội này, đến bên cạnh từng bạn giảng chân tướng, tặng cho họ tài liệu mà tôi đã chuẩn bị. Ngày hôm đó tất cả 27 người có mặt tại buổi tiệc đều làm tam thoái. Con xin cảm tạ sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, các đệ tử chỉ việc bước ra và mở miệng giảng, tất cả mọi việc đều do Sư phụ làm. Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta.

Giảng chân tướng ở các cửa tiệm dịch vụ giặt đồ, cắt tóc

Một người bạn của tôi mở một tiệm giặt là, lúc rảnh tôi thường đến đó để giảng chân tướng cho những người đến giặt. Bạn tôi đã biết chân tướng, và cô ấy cũng thường giúp tôi nói với moi người. Sau khi giảng chân tướng, tôi sẽ tặng cuốn sách nhỏ chân tướng, đĩa CD, v.v. Cho những người minh bạch, bạn tôi cũng sẽ giúp một tay. Tôi để những tài liêu chân tướng ở cửa hàng, thỉnh thoảng cô ấy bỏ tờ tài liệu đó vào túi của những người khách quen thường đến cửa hàng. Trước Tết Nguyên Đán, cô ấy đã giúp tôi tặng lịch để bàn và lịch treo tường của Minh Huệ.

Có một vị khách thường đến tiệm giặt đồ để trò chuyện, sau khi minh bạch chân tướng, bà ấy đã nói với anh chị em cháu chắt trong gia đình và giúp họ làm tam thoái, tất cả là hơn 60 người.

Tôi cũng giảng chân tướng ở tiệm cắt tóc. Tôi không làm tóc ở một tiệm cố định nào cả, mỗi lần làm một quán, và tận dụng thời gian làm tóc để giảng chân tướng, làm tam thoái cho các nhân viên ở đây. Sau khi họ minh bạch chân tướng, tôi sẽ tặng họ tài liệu và đĩa DVD chân tướng. Họ đều tiếp nhận và cảm ơn tôi. Tôi nói với họ hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp, và bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ có thể bảo mệnh, bảo bình an.

Chợ và siêu thị cũng là một địa điểm tốt để giảng chân tướng. Một số nhân viên bán hàng trẻ tuổi rất thiện, sau khi nghe xong chân tướng Đại Pháp họ đều làm tam thoái, có những lúc có rất nhiều nhân viên mới đến, tôi và các đồng tu đều giảng chân tướng cho họ. Khi đã cơ bản minh bạch chân tướng, họ đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội. Đôi khi, một số họ chủ động tìm tôi để xin tài liệu chân tướng, thỉnh thoảng còn có người hét to với chúng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Giảng chân tướng và cứu người ở trên đường

Nếu không có tình huống đặc thù gì, hàng ngày tôi đều cùng các đồng tu ra đường giảng chân tướng, gặp người nào có thể giảng chúng tôi đều nói cho họ nghe về chân tướng Đại Pháp, sau khi họ hiểu ra, chúng tôi sẽ tặng họ tài liệu chân tướng và hầu hết họ đều tiếp nhận. Đôi khi, tôi đến tòa nhà để phát và dán các tài liệu chân tướng.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người nhặt rác. Thật không ngờ anh ấy cũng là một người khá hiểu biết, sau khi nghe chân tướng anh ấy đã xin tôi rất nhiều tài liệu. Những lần sau gặp lại anh ấy đều hỏi tôi cho xem tài liệu chân tướng.

Một ngày nọ, khi tôi đi bộ gần bến xe buýt, một cô bé đang đợi ở bến xe buýt chạy đến và hỏi mượn tôi một Nhân dân tệ để đi xe. Đứa trẻ này có thể là người có duyên với tôi, tôi liền đưa cô ấy tiền và nói một cách đơn giản về chân tướng Đại Pháp cho cô bé, sau đó cô ấy đồng ý thoái đội thiếu niên. Thật tình cờ, tôi gặp lại cô gái nhỏ này vào ngày hôm sau, cô ấy chạy lại và trả lại một Nhân dân tệ cho tôi và cảm ơn tôi. Kể từ đó, tôi không gặp được cô bé một lần nào nữa

Đôi khi tôi cũng gặp những người không tiếp nhận chân tướng lớn giọng la hét và mắng tôi, cũng có người còn đe doạ sẽ báo cảnh sát. Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên, lúc đầu ông ấy khá tiếp nhận chân tướng, nhưng sau đó ông ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay tôi và nói: “Anh là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát!” Lúc đó tôi không hề động tâm, tôi phát chính niệm cường đại và xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi không nói gì, hai mắt nhìn thẳng ông, ông ấy lập tức thả tay tôi và quay người bỏ đi.

Gọi điện giảng chân tướng cứu người

Năm 2011, tôi tham gia gọi điện giảng chân tướng cứu người. Lúc đầu, tôi ấn các phím được cài sẵn để gọi điện và dùng thu âm để giảng chân tướng, lúc nhiều nhất tôi mang theo 5, 6 cái điện thoại để gọi cùng lúc. Bất kể đi đến đâu, tôi luôn mang theo điện thoại bên mình, cùng các cuốn tài liệu chân tướng, đĩa DVD chân tướng, và các tài liệu khác. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ tặng cho mọi người.

Một lần đi dự đám cưới, tôi mang theo một vài chiếc điện thoại để giảng chân tướng. Một chiếc điện thoại trong số đó đã trở thành một chiếc “thẻ vàng”. Tại sao tôi lại gọi như vậy? Bởi vì tôi đã dùng chiếc điện thoại này liên tục trong 9 tháng để gọi điện giảng chân tướng mà không cần nạp tiền. Tôi nghĩ điều này là để khuyến khích tôi, để tôi có thể miễn phí gọi điện thoái cứu nhiều người hơn nữa. Điều này quả là hảo sự.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Năm 2018, tà đảng tiến hành chiến dịch “gõ cửa” trên toàn quốc để can nhiễu các đệ tử Đại Pháp và khu vực của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Công an nơi tôi cư trú đã nhiều lần gõ cửa nhà tôi để sách nhiễu. Lần gần đây nhất, họ mang theo một số trợ lý thực thi pháp luật đến sách nhiễu nhà tôi. Vì một vài lần tôi không ở nhà, cảnh sát đã nói với con trai tôi yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát.

Khi học Pháp, tôi đã thảo luận vấn đề này với các đồng tu, và mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi nên đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng. Tôi mang theo những tài liệu liên quan mà các đồng tu đã tải xuống từ Baidu rằng môn tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và không vi phạm bất kỳ pháp luật nào của quốc gia. Đồng thời, mọi người quyết định phối hợp phát chính niệm chỉnh thể cho sự việc này. Tôi đã đến đồn cảnh sát, nhưng viên cảnh sát không có ở đó.

Một buổi sáng tôi đang đi làm thì cảnh sát gọi điện gọi cho tôi, tôi nói rằng tôi sẽ gọi lại khi hết bận. Đặt điện thoại xuống, tôi cầu xin Sư phụ gia trì, lập tức phát chính niệm để điều chỉnh tâm thái. Đồng thời, tôi lấy ra những ý chính từ những tài liệu và bài viết mà tôi đã chuẩn bị trước, sắp xếp cẩn thận, ổn định tâm lý và gọi lại cho cảnh sát.

Đầu tiên, tôi nói với anh ấy rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của quốc gia. Đây là tín ngưỡng cá nhân và được Hiến pháp bảo vệ; Đại Pháp được truyền bá ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tôi nói rằng anh ấy có quyền lựa chọn lương tri, giúp đỡ chúng tôi chứ không phải chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Những ai tu luyện Pháp Luân Công theo Chân-Thiện-Nhẫn đều là những người tốt hiếm có. Thiện đãi với các đệ tử Đại Pháp sẽ đắc phúc báo, thiện ác hữu báo là thiên lý,… tôi đã nói cho anh về chân tướng khá là đầy đủ. Anh ấy lặng im lắng nghe. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã làm được rất tốt. Cuối cùng, tôi nói, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, có điểm nào không phù hợp mong anh thông cảm. Anh ấy liên tục đáp: “Nói hay lắm, hay lắm, …” và kể từ đó không còn gọi điện quấy rầy tôi nữa.

Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự phối hợp của các đồng tu trong nhóm, tôi biết rằng mình đã đột phá được một tầng.

Khi đến nhóm học Pháp, một đồng tu nói với tôi rằng khi cô ấy phát chính niệm, cô đã nhìn thấy trường không gian của tôi rất trong sáng và sạch sẽ. Nhờ sự phối hợp vô tư của các đồng tu, chúng tôi đã chính niệm giải thể nhân tố tà ác đằng sau người cảnh sát kia.

Kết luận

Trải qua nhiều năm mưa gió, giảng chân tướng cứu người và thực hiện thệ ước của bản thân, có lúc tôi làm được tốt và có lúc còn thiếu sót. Tôi sẽ trân trọng cơ duyên quý giá này để cải chính những thiếu sót của bản thân, cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và theo Sư phụ về nhà.

Con xin quỳ bái Sư tôn!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194923.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share