Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 19-08-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Khi lần đầu tiên bắt đầu ngồi đả tọa, tôi đã không thể ngồi ở tư thế song bàn, và cẳng chân tôi kênh lên rất cao. Tuy nhiên, vì tôi cảm thấy tu luyện là một vấn đề rất to lớn và nghiêm túc, vào ngày đầu tiên khi một học viên dạy tôi luyện công, tôi đã không dám nhúc nhích. Trong lúc thiền định, tôi đã cảm thấy rằng cẳng chân tôi đang tự hạ thấp dần xuống, và một tiếng sau, chân tôi đã vào vị trí song bàn rồi. Dù cả hai chân tôi đều rất đau, tôi đã chịu đựng cơn đau này. Đó là thể ngộ ban đầu của tôi về một trong các Pháp lý-Nhẫn.

Giờ đây, tôi hiểu rằng phạm vi của Nhẫn rộng lớn hơn thế nhiều, và không giới hạn như suy nghĩ lúc đầu của tôi. Lấy ví dụ, đôi khi khi tôi học Pháp, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động của mình, và tôi đã muốn xem ai gửi tin nhắn đó. Thỉnh thoảng, khi tôi kiểm tra tin nhắn, sự tập trung của tôi sẽ bị ảnh hưởng, học Pháp mà không đồng hóa với Pháp không chỉ là một hành vi bất kính đối với Sư phụ và Pháp, mà còn ảnh hưởng đến thể ngộ của tôi về Pháp.

Cũng có những sự khác biệt giữa thể ngộ của tôi với người khác, kể cả các học viên chỗ chúng tôi cũng có thể có các quan điểm khác nhau. Vấn đề là ở chỗ liệu tôi có thể đứng trên quan điểm của đối phương để nhìn nhận vấn đề hay tôi chỉ có thể đứng trên quan điểm hạn chế của bản thân mình để nhìn nhận vấn đề. Nếu tôi không thể nhảy ra khỏi quan điểm của riêng mình, và cứ ôm giữ cái lý của mình, thì tôi không thể đạt được Nhẫn.

Tu luyện khi gọi điện thoại

Sư phụ đã an bài cho tôi gọi điện thoại quốc tế để cứu người và giảng chân tướng cho những người làm việc trong lĩnh vực hành pháp ở Trung Quốc. Chồng tôi thường nghe tôi giảng chân tướng cho các cảnh sát. Mỗi khi tôi lên giọng, trở nên lo lắng hay mất bình tĩnh, anh ấy lại nói: “Nghe khó chịu lắm! Nghe khó chịu lắm!” Tôi sẽ ngay lập tức nhận ra cái sai, chỉnh lại thái độ của mình, và đổi giọng một cách an hòa. Cuối cùng, viên cảnh sát từng không muốn nghe chân tướng đã thay đổi thái độ của anh ta và sẵn lòng nghe tôi giảng toàn bộ chân tướng. Nhiều lần khi tôi gọi điện thoại thì chồng tôi lắng nghe, tôi sẽ chú ý tới hành vi và thái độ của mình. Nhờ thế, đối phương sẽ nghe tôi giảng hết chân tướng.

Tôi hướng nội rằng tại sao tôi chỉ quan tâm đến cảm nhận của chồng tôi thay vì của những người mà tôi đang cố gắng cứu. Tôi phát hiện rằng mình thực sự ích kỷ. Điều này còn thể hiện sự vô trách nhiệm đối với các chúng sinh. Nhìn từ một góc độ khác, chỉ chú ý đến hành vi và thái độ của mình khi có ai đó ở bên và tự buông lơi khi không có ai ở cạnh cũng là một loại hành vi xảo quyệt. Thực ra, thậm chí khi chẳng có ai ở đó, thì Sư phụ và tất cả các vị Thần vẫn đang quan sát!

Một biểu hiện khác về sự thiếu Nhẫn của tôi là tôi luôn xử lý các vấn đề dựa trên ý kiến của riêng mình thay vì xem xét ý kiến và thể ngộ của các học viên khác. Điều này thực sự cũng thể hiện sự ích kỷ.

Sư phụ đã giảng:

“Duy hộ ý thích của bản thân chính là biểu hiện của tình và vị tư vị ngã, cho nên rất khó buông bỏ. Cần phải từ bi đối đãi với tất cả mọi người và gặp bất kể vấn đề gì đều phải tìm nguyên nhân ở bản thân. Cho dù người khác chửi mắng chúng ta hay đánh chúng ta, chúng ta đều phải hướng nội, “Có phải do mình chỗ này không đúng nên mới tạo thành như vậy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Giờ đây, khi nghĩ về đoạn Pháp này, tôi thực sự có lỗi vì đã không tuân theo lời dạy của Sư phụ, là thực sự quan tâm đến ý kiến và suy nghĩ của người khác, và trở thành người đặt người khác lên trước bản thân mình. Đây cũng là một chấp trước mà tôi cần phải tống khứ.

Giảng chân tướng và cứu chúng sinh

Khi gọi điện thoại quốc tế để cứu người, giảng chân tướng cho những người làm việc trong lĩnh vực hành pháp, cấp cơ sở mà tôi nói chuyện là nhân viên làm việc tại đồn cảnh sát. Một lần, tôi gọi cho một viên cảnh sát làm việc tại một trong các đồn công an ở thành phố Cát Lâm, anh ấy đã nghe trong tổng thời gian là 48 phút. Tôi cũng đưa anh ấy địa chỉ trang web để đọc thông tin chân tướng và đề nghị anh ấy thả người học viên mà họ đã bắt giữ phi pháp. Tuy nhiên, anh ấy nói rằng việc đó không thuộc sự kiểm soát của mình.

Viên cảnh sát này đã nghe được nhiều sự thật về Đại Pháp. Tôi đã muốn để anh ấy nghe băng ghi âm, nhưng anh ấy không thích. Anh ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Anh ấy còn hỏi liệu tôi có được người thuê thưởng không nếu anh ấy nói chuyện qua điện thoại với tôi lâu hơn. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi trả tiền cho các cuộc gọi này bằng tiền của chính mình chỉ với hy vọng là anh ấy sẽ được bình an.

Tôi cũng giảng thêm chân tướng bằng việc nói với anh ấy về Điều 35 và 36 trong Hiến pháp, Điều 300 trong Luật hình sự và về Thông cáo 50 về Quản lý chung đối với Báo chí và Xuất bản, về tàng tự thạch (tảng đá mang dòng chữ bí ẩn) ở Quý Châu, và v.v…

Anh ấy nói rằng mọi điều mà tôi vừa nói đều là tin giả. Sao mà anh ấy không biết về nó nhỉ, là bởi anh ấy sống tại Trung Quốc sao? Tôi muốn bật băng ghi âm như là một bằng chứng cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy không muốn nghe. Rồi, tôi nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn giỏi nhất trong việc giũ bỏ những người đã giúp họ sau khi những người đó không còn hữu dụng nữa, nên tôi đề nghị anh ấy có một lựa chọn khôn ngoan. Sau đó, anh ấy nói rằng đã quá muộn rồi và anh ấy muốn đi ngủ, nên chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó. Trong suốt 40 phút giảng chân tướng cho anh ấy, viên cảnh sát này đã im lặng lắng nghe, nên tôi tin rằng nhiều sinh mệnh và các yếu tố tà ác ở đằng sau đang thao túng anh ấy đã bị tiêu trừ.

Hiểu rõ chân tướng

Một lần khác một cảnh sát ở một đồn công an ở Thành phố Cát Lâm đã lắng nghe tôi trong 5 phút 37 giây. Tôi tự giới thiệu bản thân bằng việc nói họ của tôi là Tạ và tôi ở Đài Bắc. Anh ấy hỏi tôi dứa đã được bán hết chưa. Tôi nói rằng nhiều nước đã mua dứa nên chúng đã được bán hết rồi. Vì toàn bộ dứa đó được trồng tại địa phương, nên chúng rất ngọt và ngon. Phải là người may mắn lắm mới có dịp thưởng thức loại dứa ngon như vậy, và anh ấy đã đồng ý với điều tôi nói.

Tôi nghĩ anh ấy cũng là một người ngay chính, nên tôi đã đưa anh ấy đường link đến một trang web và đề nghị anh hãy xem ba kênh truyền thông chính. Tôi còn nói với anh ấy chi tiết rằng nếu có việc quan trọng xảy ra, anh cần phải đọc Đại Kỷ Nguyên, vì các báo cáo đều là sự thật. Các chương trình của truyền hình Tân Đường Nhân cũng rất tốt, vì chúng tràn đầy năng lượng tích cực. Các giá trị đạo đức của con người trong kỷ nguyên hiện đại này đang suy đồi do thiếu năng lượng tích cực. Nó đặc biệt quan trọng vì các loại virus ngày hôm nay đều do năng lượng tiêu cực mà ra, và chúng đặc biệt tìm đến những người giống anh ta.

Theo Trung y cổ đại, nếu một người tràn đầy năng lượng tích cực, thì ma quỷ sẽ không thể quấy nhiễu người đó. Nếu anh không có thời gian, anh có thể nghe các bản tin của Đài phát thanh Hy vọng. Anh ấy đã cảm ơn tôi vì đã giới thiệu cho anh ấy các kênh truyền thông đó! Tôi cũng nói anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức Thanh Thiếu niên của nó trên trang web Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu của Đại Kỷ Nguyên. Anh ta đã đồng ý làm vậy. Tôi thấy rằng anh ấy đã hiểu chân tướng, và tôi nhớ đến chia sẻ của một đồng tu là rèn sắt khi còn nóng. Do đó, tôi ngay lập tức gợi ý rằng sẽ tiện hơn nếu tôi trực tiếp giúp anh ấy thoái, và anh đã đồng ý. Anh ấy nói rằng mình là một Đảng viên và tôi đề nghị anh ấy hãy nhớ ngày thoái và hóa danh mà anh đã sử dụng để thoái. Anh ấy nói rằng đã ghi nhớ tất cả những điều đó.

Một lần khác, tôi lại gọi đến một người ở đồn cảnh sát Thành phố Cát Lâm. Sau khi giảng chân tướng về Đại Pháp chừng 3 phút, tôi muốn đưa người này địa chỉ các trang web, nhưng anh ấy nói rằng anh không thể nhớ được chúng mà cũng không thể ghi lại vì anh đang trong nhà vệ sinh. Anh ấy muốn 5 phút nữa tôi hãy gọi lại. Năm phút sau, khi tôi gọi lại, anh ấy đã nghe trong 14 phút 54 giây. Khi tôi nói với anh ấy về các trang web, anh ấy đã nói: “Tố giác ư? Xin hãy nói tiếp.” Cuối cùng, anh ấy đã ghi lại các trang web và nói rằng mình đã hiểu rồi. Anh ấy cũng hỏi tôi một số câu, chẳng hạn như mỗi ngày tôi gọi bao nhiêu cuộc và làm thế nào tôi có số của anh ấy. Tôi nói rằng số của đồn cảnh sát là công khai, và đặc biệt những ai trước đây đã từng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì trang web Minh Huệ sẽ đăng số liên lạc, chức danh và tên của họ trên mạng. Sau khi hiểu chân tướng, viên cảnh sát này đã nhanh chóng thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một viên cảnh sát khác có họ là Vương đã nghe chân tướng khoảng năm phút. Anh ấy đã hiểu chân tướng và nói rằng muốn thoái ĐCSTQ cùng với một nam và một nữ cảnh sát khác. Tôi hỏi anh ấy cả hai người họ có muốn thoái không và họ có phải là thành viên của Đảng hay không. Anh ấy trả lời là có, nên tôi đã giúp ba người họ thoái ĐCSTQ. Tôi cũng bảo anh hãy nhớ ngày và tên thoái, đưa cho anh ấy số tham chiếu và trang web và đề nghị anh ấy vào trang web Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu để tra số xác nhận việc thoái của họ, như vậy sau này họ có thể sử dụng chúng khi họ cần ra nước ngoài.

Các cảnh sát này sẽ thoái ĐCSTQ vì các đồng tu đã bền bỉ gọi điện thoại trên nền tảng gọi điện thoại cứu người. Tôi cảm thấy rằng Chính Pháp đang ở giai đoạn cuối và tất cả chúng sinh đều đang rất hy vọng được đắc cứu. Trong giai đoạn này, tôi phải làm ba việc tốt hơn nữa, tu tốt và tống khứ tất cả các chấp trước và các niệm đầu bất hảo thì tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/19/-429721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/2/194898.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share