Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-08-2021] Tuy tôi tuổi tác đã cao, nhưng việc gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần bảo cần làm gì tôi sẽ liền ngồi lên xe đạp và đi làm ngay. Năm nay tôi ngoài 70 tuổi. Đầu năm ngoái, tôi có kinh nguyệt lại, mỗi lần không nhiều và xuất hiện liên tục ba tháng.

Trước đây sức khoẻ tôi không tốt, sau khi kết hôn thì tình trạng thêm phần xấu đi, hệ miễn dịch suy giảm, chân tay yếu ớt, thường xuyên bị cảm mạo. Chẳng nói đến công việc đồng áng, ngay cả bản thân mình tôi còn không lo được, con còn nhỏ vẫn cần phải chăm sóc, tôi cả ngày đắm mình trong nỗi thống khổ, cố gắng níu kéo sinh mệnh, sống được ngày nào hay ngày ấy.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ mùa xuân năm 1996, sau khi tu luyện thân thể tôi nhẹ nhàng, kể từ đó việc gì tôi cũng có thể làm. Tôi gánh vác hầu hết mọi công việc nhà và công việc đồng áng. Mọi người trong nhà và cả hàng xóm đều nói tôi đã trở thành môt con người khác. Tất cả họ đều công nhận Đại Pháp là tốt. Họ đều ủng hộ tôi làm những việc để chứng thực Pháp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện với hy vọng nói lên rằng Đại Pháp đối với con người là trăm điều lợi mà không có một điều hại, Sư phụ truyền Đại Pháp dạy con người dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, yêu cầu trả lại sự minh bạch cho Sư phụ, nhưng đã bị nhân viên chính quyền địa phương chúng tôi bắt giữ vô cớ và đưa thẳng đến trại tạm giam, họ nói mấy người chúng tôi là người đứng đầu các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Trại tạm giam đã đông nên từ chối nhận người, nhân viên chính quyền địa phương giam chúng tôi vào trong căn phòng cũ, không cho phép rửa mặt, không được học Pháp luyện công. Một ngày chỉ được vào nhà vệ sinh một lần. Chúng tôi chỉ cần luyện công là liền bị đánh, lúc đó còn chưa biết phải phát chính niệm, tôi chỉ niệm một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bị đánh cũng vẫn tập. Họ đánh tôi đến nỗi răng đều lung lay, bốn cái răng cửa chỉ cần đẩy liền có thể rụng, ăn cơm cũng không dám đụng vào. Một đồng tu khác cũng bị đánh khiến cả hàm răng đều lung lay hết cả.

Sau khi về nhà, cả hàm răng của đồng tu đó đều rụng hết, mới hơn bốn mươi tuổi mà cả hàm đều là răng giả. Tôi kiên định phát ra một niệm: “Ta có Sư phụ quản, răng của ta nhất định sẽ bình thường trở lại!” Quả nhiên, thông qua chăm chỉ nghiêm túc học Pháp, luyện công, không lâu sau răng tôi không còn lung lay nữa. Cho đến hiện tại đã hơn hai mươi năm trôi qua, răng của tôi vẫn chắc khoẻ, những đồ cứng tôi đều có thể ăn. Con xin cảm tạ Sư phụ: con chỉ làm được chút đó thôi, Sư phụ lại cấp cho một người hơn bảy mươi tuổi như con một hàm răng chắc khoẻ. Con kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, và chứng thực Pháp càng vững chắc hơn.

Sư phụ dạy chúng ta phát chính niệm để thanh trừ tà ác, vì vậy tôi nghiêm túc tuân theo yêu cầu của Sư phụ để làm tốt ba việc, dùng thể hội của bản thân để giảng chân tướng cho chúng sinh, dùng lòng từ bi và thiện niệm tu được trong Đại Pháp đối xử với các thành viên trong gia đình, và chứng thực Đại Pháp.

Trong những năm bị tà ác bức hại, người nhà tôi cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn, mỗi khi tôi ra ngoài chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu người, các con tôi đều lo lắng dặn dò: “Mẹ chú ý an toàn nhé!” Có lần tôi đang giảng chân tướng thì bị cảnh sát bắt cóc, đội trưởng đội an ninh quốc gia dẫn người đến nhà tôi để lục soát. Con dâu nói với họ: “Tại sao ông vẫn bắt (đệ tử) Pháp Luân Công? Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt!” Ông ta cười cay đắng và đáp: “Đúng, họ đều là người tốt!” Họ không lục soát được bất cứ thứ gì trong nhà tôi. Tôi cũng không phối hợp với họ. Họ không thu hoạch được bất cứ điều gì từ tôi, vì vậy mười hai giờ sau họ đành phải thả tôi về.

Gia đình ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, vì vậy tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu ở nhà, và con trai giúp tôi mua vật tư. Khi tôi bảo cần mua gì ở đâu, cháu liền lái xe và đi mua cho tôi. Trong quá trình sản xuất tài liệu, việc gì có thể làm tôi sẽ cố gắng không làm phiền các đồng tu. Tôi không có lương hưu, tiền của tôi đều là con trai cho. Về cơ bản, tôi đã sử dụng số tiền đó vào việc Đại Pháp, và tôi còn chủ động giúp đỡ các đồng tu trong công việc khi họ bận rộn. Ai ủng hộ Đại Pháp đều đắc được phúc báo, con trai tôi liên tục được thăng chức, và cháu trai cũng thi đỗ trường đại học như ý muốn.

Tất nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện về tâm tính. Ví dụ, sau khi hoàn thành việc cung cấp tài liệu chân tướng cho các đồng tu, một đồng tu lớn tuổi không bao giờ đến lấy, và lần nào cũng vậy tôi đều phải mang đến đưa cho ông. Có khi tôi đến ông ấy không có ở nhà, lần sau tôi đến ông ấy cũng không có ở nhà. Trong tâm tôi không vui, nghĩ: Ông không lấy thì thôi vậy, tôi đã đem tới tận nhà ông, ông không có nhà cũng không nói gì, khiến tôi chạy tới chạy lui mấy lần! Ông đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy! Đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp là tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, cuối cùng tu thành vô tư vô ngã, tôi như vậy chẳng phải là đã vị tư vị ngã hay sao. Tôi lập tức phủ nhận tâm phàn nàn: đây không phải là tôi, tôi không thể nghĩ như thế này, tôi phải bắt lấy cái tư tưởng xấu này và diệt nó, nó không phải là tôi, đồng thời tôi nói với Sư phụ: “Con không muốn nó!” Ngay lập tức, trường không gian của thôi trở thoáng đãng, quả thực là vô cùng thù thắng.

Sư phụ đã cho chúng ta rất nhiều thứ, và chịu đựng rất nhiều vì chúng ta! Tôi đã thực sự thể nghiệm được uy lực của Đại Pháp vũ trụ, tôi không có lý do nào mà không tinh tấn. Chỉ có toàn tâm toàn ý cố gắng hết mình làm tốt ba việc, hướng nội tìm những điều bản thân còn thiếu sót, cứu thật nhiều người mới có thể xứng đáng với Sư phụ và chúng sinh.

Trên đây là một chút thể hội của bản thân, có chỗ nào chưa thoả đáng mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/9/大法赐予我美好-引领我前行-429348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/13/195049.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share