Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-07-2021] Tôi 60 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 18 năm. Môn tu luyện đã cải biến tôi từ trong ra ngoài, và đã dẫn dắt tôi trên hành trình tu luyện để trở về với bản ngã chân chính của mình. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì lòng nhân từ bao la của Ngài.

Tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tư tưởng cố hữu của tôi

Tôi lớn lên ở Trung Quốc, do đó tôi được giáo dục về sự vô Thần. Thêm vào đó, công việc chuyên môn của tôi lại xoay quanh khoa học thực chứng Tây y. Tôi khá xa lạ với khái niệm về Thần Phật, còn với khí công thì chỉ hiểu sơ lược là khí công tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, tôi không biết liệu các không gian khác có tồn tại hay không. Tất cả điều này đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trải nghiệm một số hiện tượng siêu thường và những điều kỳ diệu của Đại Pháp, rất nhiều những tư tưởng cố hữu của tôi đã tan thành mây khói.

Sư phụ giảng:

“có vị nói: ‘Bạch Sư phụ, con thế nào ấy, đi đường cứ như thể rời khỏi mặt đất, nằm ngủ ở nhà cũng bay lên, ngay cả chăn đắp cũng bay lên, cứ bay lên như khí cầu vậy” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi chính xác là đã có trải nghiệm tuyệt vời này ngay khi bắt đầu tu luyện. Đó là vào ban ngày, tôi nằm xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Ngay khi tôi nằm xuống, cơ thể tôi bắt đầu nổi bồng bềnh. Nó bắt đầu từ bàn chân, rồi lên đến chân và lưng tôi và chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể tôi đã dựng thẳng trên ghế sofa. Cứ như thể là tôi đang trồng cây chuối trên ghế sofa mà chỉ có vai và đầu chạm vào ghế sofa. Khi tôi cảm thấy vai của mình cũng bắt đầu cũng kéo lên, tôi sợ hãi và nhanh chóng giữ chặt ghế sofa và ngồi dậy. Khi tôi cố gắng nằm xuống một lần nữa, tôi lại bay lên. Tôi nhận ra điều này xảy ra bởi vì đại chu thiên của tôi đã khai mở. Nó rất chân thực, rất tuyệt với, chính xác như được Sư phụ mô tả trong sách.

Có một sự việc khác cũng xảy ra khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Đó là một đêm yên tĩnh, khi tôi nằm xuống và gối đầu lên gối, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đập của tim mình. Nó là một chuỗi nhịp đập nhịp nhàng, bốn nhịp cùng lúc. Tôi rất ngạc nhiên. Theo y khoa, chúng ta có bốn van tim liên tục đóng mở từng cái một, tạo nên bốn nhịp nhịp nhàng theo chu kỳ. Nhưng những âm thanh này chỉ có thể nghe được qua ống nghe, tai người bình thường chỉ có thể nghe một nhịp đập của tim. Tôi kinh ngạc trước những gì mình nghe được. Tôi hỏi một đồng tu về việc này. Đồng tu nói rằng nó xảy ra bởi vì thiên nhĩ của tôi được khai mở và tôi đã xuất hiện thiên nhĩ thông.

Sư phụ bảo vệ tôi và gia đình tôi khi chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một ngày khi tôi đang lái xe về nhà sau giờ làm, tôi dừng lại để thay dầu máy. Không lâu sau khi tôi bắt đầu lái xe, tôi thấy phanh không hoạt động. Đó là giờ cao điểm buổi tối; xe của tôi chỉ cách xe phía trước vài mét. Nó rất nguy hiểm nếu chúng tôi phải phanh lại trước đèn đỏ. Tôi ngây người trong một giây rồi hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ, xin hãy giúp con!” Đột nhiên, tôi thấy một con đường tôi có thể rẽ phải vào đó. Tôi đánh lái đi vào bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm và ngay sau đó tôi được một trợ lực giúp đẩy cần số vào chỗ đỗ và dừng xe lại. Sư phụ đã cứu tôi!

Chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc của tôi, chồng tôi đã rất ủng hộ tôi tu luyện. Anh ấy đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên khi chiến dịch thoái ĐCSTQ mới bắt đầu. Kết quả là anh ấy đã nhận được phúc báo. Ví dụ, khi anh ấy bị đau ruột thừa và kèm theo sốt, rất yếu, anh ấy nằm trên giường nghe nhạc Phổ độ của Đại Pháp và niệm thầm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh ấy đã phục hồi chỉ trong hơn một tuần.

Tôi đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho em trai tôi ở Trung Quốc. Tôi không thể thuyết phục cậu ấy thoái ĐCSTQ cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa trong vài năm qua. Cậu ấy không thể phân biệt được ĐCSTQ với Trung Quốc. Đồng thời, cậu ấy là Bí thư Đảng trong công ty của cậu ấy. Cậu ấy thường nói với tôi rằng sức khỏe của cậu không tốt và cậu thường phải đi viện khám bệnh. Một lần khi tôi gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy nói với tôi rằng cậu lại bị chẩn đoán có dịch trong não ảnh hưởng đến giọng nói của cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Lần này cậu ấy đã nghe tôi và đồng ý thoái ĐCSTQ. Cậu ấy cũng quyết định nghỉ hưu vì cậu không muốn làm Bí thư Đảng nữa. Cậu ấy nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Có quá nhiều những câu chuyện tu luyện để kể. Tôi rất tự hào đã trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn với Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194876.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share