Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 09-10-2021] Ngày 3 tháng 10 là Ngày Thống nhất nước Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trong hai ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 10 tại chín thành phố lân cận Hồ Constance nhằm giới thiệu với mọi người về môn tu luyện.

Chín thành phố gồm Konstanz, Ludwigshafen, Überlingen và Meersburg ở Đức; Friedrichshafen, Lindau, Rorschach và Romanshorn ở Thụy Sỹ; và Bregenz ở Áo.

Nhiều người đã ra ngoài để chào mừng ngày thống nhất đất nước và đã ghé qua quầy thông tin của các học viên. Một số người tiếp nhận tài liệu thông tin và chăm chú đọc. Những người khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại sự kiện.

85410f2c15d4d8446493412ef9c548f3.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động vào ngày 2 và 3 tháng 10 tại chín thành phố lân cận Hồ Constance

Ở khu vực trung tâm thành phố, bên ngoài ga tàu và gần hồ tại chín thành phố này, các học viên trưng biểu ngữ và bảng trưng bày với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Ký bản kiến nghị chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Người dân muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã lấy các tờ rơi thông tin về các lớp học trực tuyến miễn phí và nói họ đã lên kế hoạch để tham gia. Sau khi trò chuyện với một học viên và ký bản kiến nghị, một đầu bếp bánh ngọt đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Anh đã kiên trì trong suốt nửa giờ luyện bài công pháp thứ hai. Sau khi luyện bốn bài công pháp, anh nói: “Tôi cảm thấy thư giãn!’ Anh nói anh sẽ tiếp tục học các bài công pháp khi về nhà.

Ngày 2 tháng 10, khi một người qua đường ở Rorschach, một thị trấn nhỏ ở Thụy Sỹ, thấy màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, anh đã dừng lại quan sát. Anh nhận xét: “Nhìn họ thật an hòa.”

Ngày 3 tháng 10, tại Konstanz, trường đại học ở Đức, một phụ nữ trông thấy các biểu ngữ và bảng trưng bày của các học viên nên đã dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô nói: “Tôi thấy đoạn miêu tả về tội ác thu hoạch nội tạng sống. Điều này khiến tôi đau lòng và tôi muốn tìm hiểu thêm.”

4618cb09d51149f43dd61fe88800a01f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

b1f5b85e87fe0af15e18290db6b35d7a.jpg

Người dân trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

de42f2d6aea23d31a3c212b55fd55d8d.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị tại Augustinerplatz ở Konstanz vào ngày 2 tháng 10

7508eb4a6d04d66ec2d84da07903706f.jpg

Người qua đường tại Überlingen tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và muốn học công pháp. Mọi người đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Một số du khách từ Đông Đức cũ cho biết họ đã biết về chủ nghĩa cộng sản và những tội ác mà chính quyền cộng sản đã gây ra. Họ khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày những tội ác của ĐCSTQ.

80d71fe97d55aaf2db15367d276bd8ce.jpg

Nâng cao nhận thức tại Meersburg

36ac2e2a9eeaf737af63eb603b8467bf.jpg

Nâng cao nhận thức tại Friedrichshafen

3ab507c720c3435622aadaee717a7c88.jpg

Người dân tại Lindau tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

761e21ac9b5e356a4d34315fb41b7d5c.jpg

Điểm thông tin của các học viên tại Bregenz

22fe720e3609b0d66028e37f604c3488.jpg

Người dân tại Rorschach ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

f8885ed5c6101e9fa152db655d28f697.jpg

Người dân ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Romanshorn

“Thu hoạch nội tạng sống là một thảm họa”

“Tôi thấy các bảng trưng bày và lập tức quyết định ký bản kiến nghị. Chúng ta không thể để nó tiếp tục xảy ra”, ông Hermann Mueggler, 78 tuổi, người gốc Romashorn đã nói như vậy hôm 3 tháng 10. Đứng trước các bảng trưng bày thông tin chi tiết về tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, chủ cửa hàng hoa đã thốt lên: “Đây hoàn toàn là một thảm họa.”

Ông Herman cho biết ông đã xem các phim tài liệu và biết một số người phương Tây đã đến Trung Quốc để lấy nội tạng họ cần một cách nhanh chóng. Ông biết ĐCSTQ đã giết hại người dân để lấy nội tạng của họ nhưng nói rằng ông không biết rằng ĐCSTQ lại dùng một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm nguồn tạng sống. Ông nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một tai họa trên hành tinh.

Khi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cải thiện sức khỏe, ông Herman nói rằng thật tốt khi mọi người có thể thực hành công pháp. Ông hy vọng việc thu thập chữ ký sẽ giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Thu hoạch nội tạng sống là vô nhân đạo”

Ngay khi một phụ nữ ở Meersburg đọc các bảng trưng bày về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô đã đến quầy thông tin và hỏi để ký bản kiến nghị.

Tại công viên ở Konstanz, anh Adriano Pratsch, một nam thanh niên trẻ người Đức đã ký bản kiến nghị sau khi đọc các bảng trưng bày về tội ác thu hoạch nội tạng sống. Anh nói rằng anh đã sống ở Hồng Kông sáu tháng và thường thấy các bảng trưng bày và biểu ngữ của các học viên ở đó. Sau khi ký bản kiến nghị, anh nói rằng anh ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi kiên quyết phản đối việc thu hoạch nội tạng bởi vì nó trái với nhân tính.”

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Ông Hans đã nghỉ hưu và ông đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại. Ông nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là “một tội ác nghiêm trọng. Đó là tội diệt chủng’. Ông hy vọng thông qua việc thu thập chữ ký, nhiều người hơn nữa trên thế giới có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Luan Souza lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã trò chuyện hồi lâu với các học viên và thấy các bài công pháp rất thú vị. Anh cũng lên kế hoạch để học các bài công pháp khi anh trở về nhà. Anh không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp và anh hy vọng chữ ký của mình sẽ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một nam thanh niên trẻ đang phục vụ trong quân đội cho biết anh đã từng thử thiền định. Anh nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp có nội tâm an hòa. Anh nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ “đang hủy hoại văn hóa truyền thống. Nó không nên xảy ra.” Anh hy vọng một ngày nào đó, các học viên có thể tự do thực hành ở Trung Quốc.

Một nam thanh niên trẻ đến tham quan Friedrichshafen đã ký bản kiến nghị và lấy một vài tờ rơi. Anh nói anh sẽ chuyển thông tin cho những chính trị gia mà anh biết.

Người dân cảm ơn các học viên đã nâng cao nhận thức

Bà Urike Graepel đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại Quảng trường Augustinerplatz ở Konstanz vào ngày 2 tháng 10. Bà lập tức ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Bà đã rơi lệ khi ký bản kiến nghị.

78f77b0eb9fdda94a9e4a13394dee31a.jpg

Bà Urike Graepel

Đề cập đến cuộc bức hại 22 năm của ĐCSTQ nhắm đến các học viên, bà Graepel cho biết: “Điều này không thể được phép xảy ra. Không ai có quyền đàn áp những người bất đồng chính kiến và đe dọa mạng sống của họ. Nếu một chính phủ làm điều tồi tệ ấy, thì họ [thủ phạm ĐCSTQ] quá độc ác và đó là đi ngược lại với thần. Phải ngăn họ lại.”

Cô Denisa Karvay đã nhận một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trên đường cô đi làm ở Rorschach. Cô vội quay lại và ký bản kiến nghị sau khi đọc thông tin trong thời gian nghỉ trưa. Cô nói rằng cô thấy các học viên trình diễn các bài công pháp rất tường hòa và thú vị, và cô không thể hình dung nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại họ.

Cô nói với các học viên: “Điều các bạn đang làm thật tốt. Trước đó tôi không biết gì về việc này. Hoạt động này giúp mọi người biết những gì đang xảy ra. Tôi nghĩ điều này rất trọng yếu, nó giúp mọi người suy ngẫm về những vấn đề như vậy.” Trước khi vội quay trở lại làm việc, cô cảm ơn các học viên và hy vọng họ có thể thu thập đủ chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại.

Người đàn ông Trung Quốc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ

Vào ngày 2 tháng 10, một học viên đang chờ chuyến phà cuối cùng trong ngày tại bến tàu ở Konstanz. Anh đã gặp một người đàn ông Trung Quốc đã làm việc ở Đức được nhiều năm. Hai người bắt đầu nói chuyện về đại dịch. Khi một học viên nói rằng ĐCSTQ bức hại người dân Trung Quốc, người đàn ông đó tán thành. Ông cũng lập tức đồng ý dùng hóa danh thoái xuất Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Sau khi nhận thông tin về trang web Minghui.org và danh thiếp của học viên, ông vui vẻ chào tạm biệt.

e5da70ba17918d9511b5f228ae59f7a0.jpg

5bb1814a501bbeac4446266f37362d37.jpg

7982009d8402ab31feedcc11f7f6de65.jpg

Ngoài việc thiết lập quầy thông tin, các học viên cũng tổ chức diễu hành xe hơi khắp chín thành phố. Đoàn diễu hành gồm 20 chiếc xe có gắn các bảng trưng bày trên nóc xe với các nội dung: Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích cho cả thân lẫn tâm; Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn; ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công bằng một hình thức đẫm máu và tiến hành thu hoạch nội tạng sống; Chấm dứt bức hại; Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/12/196128.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share