Bài viết của phóng viên Minh Huệ Quan Vũ Ninh và Chu Vĩnh Nghị

[MINH HUỆ 14 – 05 – 2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12 và ngày sinh nhật của người sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tụ hợp tại quảng trường Nhân Quyền phía trước tháp Eiffel vào ngày 8 tháng 5. Họ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trình diễn âm nhạc và vũ múa Trung Hoa truyền thống, và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm thấy con đường trở về với nguồn gốc của cuộc đời mình.

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-01--ss.jpg

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên quảng trường Nhân Quyền ở Paris

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-12--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công cùng đồng thanh “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt! Chúc mừng sinh nhật Sư Phụ!”

Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Đó là một ngày đẹp trời. Tấm biểu ngữ  lớn của các học viên Pháp Luân Công ghi “Thế giới kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5” và đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Họ đã dừng bước để kỷ niệm ngày hội lớn này cùng với các học viên.

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-3--ss.jpg

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-4--ss.jpg
Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới bằng vũ múa Trung Quốc truyền thống

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-5--ss.jpg
Màn biểu diễn vũ múa truyền thống

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-6--ss.jpg
Màn biểu diễn âm nhạc Trung Quốc truyền thống

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-9--ss.jpg
Nhiều người xem diễn biến của lễ kỷ niệm

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-10--ss.jpg
Đọc các bảng trưng bày của các học viên

Tại buổi lễ có một vài học viên đắc Pháp khi họ ở Trung Quốc, trong khi những người khác đắc Pháp ở hải ngoại. Một vài học viên là học viên người Pháp ở địa phương. Lòng tràn đầy biết ơn, họ kể lại Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ những thay đổi lớn lao như thế nào.

Ông Hu, một chủ nhà hàng, đã tập Pháp Luân Công được mười lăm năm, và các bệnh của ông được chữa khỏi nhờ tu luyện. Ông cũng  thành công trong việc bỏ hút thuốc và uống rượu. Thỉnh thoảng khi ông đi mua sắm cho nhà hàng của mình, người bán hàng quên không tính tiền cho hộp đựng đồ ăn, nhưng ông Hu luôn luôn trả đúng số tiền, vì ông tuân theo Chân, Thiện và Nhẫn và thay đổi tâm tính trước đây của ông. Ông Hu nói ông muốn vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Người dân ở khắp các quốc gia được hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, môn pháp tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị bức hại bởi ĐCSTQ mười hai năm qua. Ông Hu nói “ĐCSTQ tuyên bố rằng nó sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Thay vào đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Buổi lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới thực sự là một ngày hội toàn cầu”.

Ông Ou đắc Pháp khi còn ở Trung Quốc. “Tôi từng bị động kinh khi tôi lên bốn hay năm tuổi. Gia đình tôi đã thử mọi cách, nhưng không có cách nào chữa được. Cha tôi dẫn tôi và bà tôi đến Hội chợ Sức khỏe Đông phương năm 1993. Sư phụ Lý đã đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi vẫn nhớ cách ông vỗ nhẹ từ phần sau đầu tôi suốt đến lưng, và bảo tôi, “Xong rồi”. Phản ứng đầu tiên của tôi là nói với cha tôi, ‘Cha ơi, thật tuyệt vời! Bây giờ con khỏe rồi’. Hoàn toàn miễn phí. Không hề phải trả chi phí chữa bệnh. Tôi không bao giờ còn  cơn động kinh nào nữa. Tôi lại tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, kết hôn, và kiếm việc làm. Những gì mà tôi có, bao gồm cả cuộc sống gia đình, đều được Sư Phụ ban cho. Pháp Luân Công dạy Chân, Thiện, và Nhẫn. Nó mang lại cho hàng triệu người cuộc đời thứ hai. Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm tạ Sư Phụ từ bi vĩ đại. Tôi sẽ không có bất kỳ thứ gì mà tôi có hiện nay nếu như không có Sư Phụ”.

Học viên người Tây phương Chris nói, “Tôi đắc Pháp vào tháng 2 năm 1998. Ngay khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy nó đúng là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không thể diễn tả điều đó. Nó như là một câu đố vậy. Bạn cảm thấy bạn là một mảnh của câu đố. Pháp Luân Công mang lại cho tôi quá nhiều. Sư Phụ đã cứu tôi khỏi địa ngục. Tôi biết rằng những gì Sư Phụ dạy, Chân, Thiện và Nhẫn, là rất chân chính. Tôi rất may mắn khi được tu trong Đại Pháp”.

Các học viên Mathew và Danielle nói rằng tập luyện Pháp Luân Công mang đến cho họ năng lượng to lớn. Họ hy vọng nhiều người hơn sẽ tham gia vào môn tu luyện này. Họ ở đó để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một cư dân địa phương cô Eva đã xúc động khi được biết Pháp Luân Công nhờ hoạt động của ngày hôm nay đến nỗi cô không cầm được nước mắt. Cô nói, “Buổi lễ kỷ niệm này rất an hòa và tốt đẹp. Thật đặc biệt! Tôi nhất định sẽ tham gia tập luyện”.

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-7--ss.jpg

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-8--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đang cùng nhau tập công

2011-5-13-minghui-paris-hongfa-11--ss.jpg
Một phụ nữ Pháp vui mừng giơ các chữ  thư pháp “Chân, Thiện, Nhẫn”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/法国学员欢庆世界法轮大法日-240822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125216.html
Đăng ngày: 24 – 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share