Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô

[MINH HUỆ 05-08-2021] Thuận theo xã hội phát triển, các sản phẩm điện tử ra đời, ngày càng có nhiều chủng loại và cũng ngày càng trở nên phổ biến; nào là TV, máy tính, điện thoại di động tập hợp hầu hết rất nhiều chức năng của các sản phẩm điện tử. Hầu như người nào cũng có điện thoại di động. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng lướt điện thoại. Làm việc, học tập, chát chít, giải trí, quần áo, thực phẩm, nhà ở, đi lại, ăn uống vui chơi, tất tần tật đều tích hợp vào điện thoại di động. Con người làm gì cũng không rời khỏi điện thoại di động, lúc nào cũng mang nó bên mình, đây chẳng phải là con người đã bị điện thoại khống chế rồi sao? Đây là việc rất đáng sợ.

Trước khi tu luyện, thời tôi còn đi học đã có máy tính và mạng internet. Tôi còn nhớ hồi đó, máy tính vừa ra đời không lâu, trong thôn có một quán cà phê internet. Tôi thấy nó mới mẻ và hiếu kỳ nên cũng đến xem thử. Vừa đến nơi, tôi nhìn thấy mọi người đang ngồi bấm điện tử. Mấy bạn nam hầu như ai cũng thích chơi điện tử, từ nhỏ đến lớn đều chơi.

Lúc còn nhỏ, người lớn mua cho tôi đồ chơi. Đến giờ học thể dục, chúng tôi chơi trò đại bàng bắt gà. Sau giờ tan học, tôi chơi trò chơi dân gian với các bạn cùng lớp. Về sau, ở nhà có mua máy trò chơi điện tử nên tôi ở nhà chơi nó, lãng phí thời gian học hành. Sau khi máy tính ra đời, mọi người đều đến quán cà phê internet chơi trò bắn súng chống khủng bố trên máy tính, ngoài ra còn có những trò chơi khác nữa. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ giải lao, tôi bèn chạy đến quán cà phê internet để chơi điện tử, quả thực là lãng phí thời gian, tiêu tốn tiền bạc và tinh lực.

Sau này khi vào trung học, tôi rời quê nhà, dọn lên thành phố sinh sống. Vào cuối tuần, tôi đến quán cà phê internet chơi điện tử suốt đêm. Sau này đi làm, tôi đã tự mua một chiếc máy tính, ngày nào cũng chơi điện tử đến tận thâu đêm. Không chỉ là chơi điện tử, lên mạng thứ gì cũng có, nào là sắc tình loạn bát nháo tràn ngập trên mạng, chỗ nào cũng có. Bản thân tôi chịu thiệt hại nghiêm trọng sau khi lên mạng, những thứ đó thực sự hại người ghê gớm.

Thuận theo điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, điện thoại gần như trang bị đầy đủ chức năng của máy tính, có thể nói điện thoại là máy tính thu nhỏ. Sự phổ biến của mạng xã hội QQ, WeChat khiến cho việc liên lạc với người thân và đồng nghiệp rất thuận tiện, ngày nào cũng cầm xem điện thoại, hễ có thời gian là lướt điện thoại chát chít với những người quen biết và không quen biết.

Kể từ khi tu luyện, tôi hiểu ra những thứ sắc tình và trò chơi điện tử là vô cùng bất hảo, là chấp trước nghiêm trọng, là những thứ mà người tu luyện cần phải vứt bỏ. Thuận theo tu luyện bản thân liên tục đề cao, tôi ngày càng xem nhẹ những thứ này. Sau khi tu luyện, tôi hoàn toàn không chơi điện tử trên mạng nữa. Tôi thấy chúng vô nghĩa và lãng phí thời gian. Trong trình duyệt điện thoại di động có trang đọc báo, đôi lúc tôi cũng xem qua, thời gian lâu dần, tôi bỗng thấy nó không đúng. Tôi phát hiện đọc báo cũng rất phí thời gian, vả lại còn dễ sản sinh chấp trước, hiếu kỳ xem thử có việc gì mới, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện, cho nên về sau tôi đã vứt điện thoại ngoài ban công, không xem nó nữa.

Bức xạ ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di động và máy tính cực kỳ có hại cho mắt, nhìn trong thời gian lâu sẽ dẫn đến đau mắt. Do tôi đã nhìn màn hình của thiết bị điện tử mười mấy năm nên mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xem một chút thì mắt liền đau, cho nên tôi cũng không muốn xem chúng nữa.

Ông chủ công ty bắt tôi vào nhóm WeChat, ông nói có thông báo gì thì sẽ gửi lên đó. Tôi nói tôi không sử dụng điện thoại di động, vì nếu xem nó thì mắt sẽ bị đau. Ông chủ nói người trẻ không dùng điện thoại di động là điều tốt, nếu có thông báo gì thì ông sẽ nói cho tôi biết. Về sau, có một hôm, ông chủ lại bảo tôi tải xuống WeChat. Tôi bèn nói mắt tôi sẽ bị đau khi nhìn màn hình điện thoại. Ông chủ nói vào nhóm WeChat, nếu có thông báo thì tôi dễ xem thấy, nếu có tiền thưởng thì cũng có thể nhận được. Tuy nhiên, tôi không chút mảy may động tâm. Kỳ thực, có gửi thông báo cũng chẳng liên quan gì, vả lại nếu ông chủ muốn thì có thể nói trước mặt mọi người là được, chứ nhóm WeChat chẳng có tác dụng gì, tôi thấy không vào nhóm cũng chẳng sao, về sau ông cũng không nhắc tôi chuyện này nữa.

Nếu cần gọi điện thoại thì mua một cái điện thoại đời cũ là được. Tôi không thường gọi điện thoại, cũng không có dùng đến, mua đồ tôi cũng trả bằng tiền giấy. Không dùng điện thoại di động cũng không cảm thấy bất tiện gì, ngược lại tôi cảm thấy mình quay về phương thức sinh hoạt truyền thống và đây mới là cuộc sống chính thường.

Hiện nay tôi đã hoàn toàn vứt bỏ chấp trước vào máy tính và điện thoại di động. Như vậy, tôi càng có nhiều thời gian hơn để tu luyện và cứu người. Tôi cảm thấy mình không ngừng thăng hoa, tâm tính cũng có đề cao rất lớn.

Thân tâm đề cao

Thông qua không ngừng học Pháp và luyện công, tâm tính và thân thể tôi đã có biến hóa rất nhanh, nhìn lại mấy năm nay, tâm tính xác thực đã đề cao rất nhiều. Tôi không còn để tâm đến những lời của người thường như trước nữa, bởi vì tôi phát hiện lời nói của người thường có khi là tùy tiện nói ra, chúng mang theo tâm hiển thị bản thân biết nhiều thứ, cứ tùy tiện nói, bất chấp sự thật mà nói. Còn có một số người thích nghe, dường như phải nói vài câu thị phi thì mới chịu được. Sau khi phát hiện ra tình huống này, tôi đã không còn để tâm đến những lời người thường nói nữa. Tôi cũng ngày càng xem nhẹ những chuyện của người thường. Sau khi tu luyện, thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đây khi trời chuyển lạnh, tôi rất sợ lạnh, mùa đông ở bên ngoài cảm thấy hai chân như đóng băng, rất khó chịu. Kiên trì học Pháp luyện công không lâu, tôi phát hiện mình không còn sợ lạnh nữa. Sau khi chân chính tu luyện, lúc luyện đến lượt thứ hai của bài công pháp thứ nhất, tôi cảm thấy hai cánh tay và bàn tay nhẹ bồng bềnh, rất mềm mại, thân thể ấm áp rất thoải mái, mỹ diệu không thể diễn tả, lúc đó tôi nghĩ công này quá lợi hại, thực sự bất khả tư nghị!

Về sau, mỗi lần luyện công, tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lúc không luyện công cũng cảm thấy người rất nhẹ. Ngoài ra còn có cảm giác thông mạch khắp người, cảm giác dòng năng lượng đang chạy qua từng bộ phận. Nhưng mà, khi tôi phát hiện mình làm việc bất hảo, tăng thêm nghiệp lực, thì liền cảm thấy người rất nặng, làm gì cũng thấy mệt. Làm gì cũng không suôn sẻ, về mọi phương diện không có chút thoải mái nào, tôi biết đó là do mình đã tạo nghiệp, đang chịu khổ tiêu nghiệp, quá trình tiêu nghiệp này quả thực quá thống khổ. Sau giờ tan sở, cả người mệt mỏi, ăn cơm xong thì tôi đi ngủ, căn bản là không còn sức lực tu luyện.

Tôi chịu khổ như thế trong nửa tháng thì mới tiêu bỏ nghiệp lực. Sau khi cố gắng học Pháp luyện công và phát chính niệm, tôi lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng, làm việc cũng không thấy mệt, làm gì cũng suôn sẻ. Tôi mới thực sự minh bạch hết thảy thống khổ đều bắt nguồn từ nghiệp lực.

Hằng ngày, tôi kiên trì học Pháp, có thể tăng thêm chính niệm, có thể nhìn thấy những điều khác nhau, lúc nào cũng có lĩnh hội mới và không ngừng thăng hoa.

Chúng sinh đang đợi đắc cứu

Năm nay, nhiều nơi ở phía Nam xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi gặp phải lũ lụt nghiêm trọng. Một buổi tối nọ, đột nhiên trời nổi cuồng phong, mưa lớn xối xả, gió thổi cửa đóng sầm lại, bên ngoài lá cây bay loạn xạ.

Ngày hôm sau, tôi nghỉ làm, đi đến siêu thị của người dì xem thử thế nào. Tôi, dì và một người nữa trò chuyện với nhau về trận cuồng phong ngày hôm qua quả là đáng sợ, gió thổi đồ vật trong phòng đều rung động. Người dì nói: “Phải rồi, xem ra tai họa liên miên, dịch bệnh, lũ lụt, cuồng phong, ông Trời thực sự muốn lấy người đi rồi.” Dì ấy chỉ tay lên bảng hiệu siêu thị nói: “Mọi người xem này, bảng hiệu siêu thị của tôi đã bị gió thổi rơi xuống cả.” Rồi dì ấy lại chỉ tay sang tấm pin mặt trời ở nhà bên cạnh và nói: “Mọi người nhìn này, tấm pin mặt trời kia bị gió thổi sắp rơi rồi kìa, nó đã lòi ra phân nửa, nó mà rớt xuống thì chẳng phải người đi đường bên dưới sẽ tiêu rồi sao?”

Ngay đúng lúc này, chủ nhà bên cạnh đi ngang qua, người dì mau chóng bảo anh ta: “Hôm qua, gió thổi tấm pin mặt trời nhà cậu sắp rơi rồi kìa, nếu nó rớt xuống thì người đi đường sẽ gặp nguy hiểm, cậu nhanh nhanh gia cố lại nó đi.” Sau khi cậu kia rời khỏi, một dì khác ngồi bên cạnh nói: “Chúng ta nói cho cậu ấy biết sự thật là vì tốt cho cậu ấy, nó mà rơi xuống va trúng người thì thật không đáng.” Sau đó, người dì này lại nói Đảng cộng sản hiện nay quá hủ bại, làm chút việc liền khoe khoang khoác lác trên TV, còn nói đã cho người dân bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng chẳng thấy đâu.

Tôi thấy dì này không có hảo cảm với tà đảng, thấy dì cũng có thiện tâm, nên tôi đã nói cho dì biết những lần vận động trong lịch sử của tà đảng đã hại chết hơn 80 triệu người, các loại vận động chính trị đều là đả kích người dân, nói với dì về cuộc bức hại Pháp Luân Công, dàn dựng vụ tự thiêu giả Thiên An Môn, mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công mua bán kiếm lời. Sau khi nghe xong, dì ấy rất chấn động, tôi nói: “Đảng cộng sản làm quá nhiều việc ác, ông Trời phải diệt nó.” Tôi bảo dì ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, như vậy mới được bình an và dì ấy đã đồng ý. Tôi bảo dì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể bình an vượt qua đại dịch và tai nạn. Lúc tôi rời đi, dì ấy nói với tôi: “Dì cảm ơn cháu.” Chúng sinh thực sự đang chờ đắc cứu!

Bây giờ tôi mới thực sự nhận ra hết thảy đều đang phát triển chiểu theo quy luật, hết thảy đều đang biến thành xấu, đã đi đến cuối cùng của cuối cùng rồi. Chính Pháp cũng đã tiếp cận bước cuối cùng, mong rằng chúng ta làm tốt những việc cần làm, càng đến cuối càng then chốt, học Pháp nhiều, bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng còn lại không nhiều này.

Đây là tâm đắc thể hội của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/放下對電腦、手機的執著-多救人-429106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/12/195033.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share