Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 06-09-2021] Cảm tạ Sư phụ đã cứu con!

Tôi đã đọc rất nhiều lần kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ”, có chút vô cùng lo sợ, mặc dù tôi không làm truyền thông cá nhân, nhưng trạng thái tu luyện trong ba năm gần đây rất không tốt, một số việc trong công ty mãi không buông xuống được, lúc tốt lúc xấu. Tôi đã nhiều lần viết bài chia sẻ, bày tỏ mong muốn buông bỏ những tâm chấp trước bất hảo đó, muốn bước qua rào cản này, nhưng vẫn không được.

Chiều hôm nay, khi nhìn thấy một tình huống không vừa ý khiến tôi thấy kích động, tôi bỗng cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, giống như trong bài chia sẻ “Suy nghĩ khi học bài viết có lời bình của Sư phụ” nói rằng: “Cho rằng bị ‘ủy khuất’ hoặc ‘đối đãi bất bình’, bởi vì không có chỗ để ‘nói lý’, lại không thể nhẫn, không thể hướng nội tìm vô điều kiện để đề cao tâm tính bản thân, từ đó mà giận dữ bất bình?”

Trước đây tôi còn biết tìm chấp trước của bản thân, và quyết tâm trừ bỏ nó. Nhưng hôm nay, cảm giác mãnh liệt này khiến bản thân dường như suy sụp, dường như bị ma tính kiểm soát vậy, cũng không biết nên xử lý trạng thái này thế nào.

May mắn thay, kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” của Sư phụ đã nói quá rõ ràng thẳng thắn, và tôi không cần ngộ thêm bất cứ điều gì:

“Những người đó thường biến chấp trước về tâm tính thành [hành vi] bất mãn và tìm người để trút giận.” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

“Hãy buông hết các bất mãn của các vị, đó đều là chấp trước của các vị. Hãy cẩn thận cái miệng của các vị.” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

Thực sự là chiếc chùy nặng đánh vào tôi. Gần đây trong tâm tôi thực sự khó chịu đựng và không vượt qua được, tôi thường bộc lộ bất mãn với đồng nghiệp, cảm thấy bản thân rất có lý, rất ủy khuất, hơn nữa còn cho rằng vì mình tu Đại Pháp nên biểu hiện rất độ lượng. Kỳ thực điều này giống như Sư phụ giảng, có gì khác biệt chăng?

“Có một số người đem các mâu thuẫn xuất hiện trong tu luyện Đại Pháp nói ra công khai trên các trang mạng xã hội, nghiêm trọng vi phạm và trái với sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, báng bổ tính nghiêm túc và thần thánh của việc các đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh để ký thệ ước với Thần, phá hoại hy vọng được cứu của con người thế gian.” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

May mà tôi nghĩ đến Sư phụ và thỉnh cầu Ngài, hơn nữa cũng phát chính niệm thanh lý trường không gian bản thân, thanh lý tư tưởng niệm đầu bất hảo trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Và tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi đọc bài kinh văn này, ngộ rằng giữa các đồng tu với nhau cũng không nên nói quá nhiều về chuyện người thường, nên chia sẻ dựa trên Pháp để đề cao mới đúng, cảm thấy yêu cầu đối với chúng ta càng cao hơn.

“Trong các học viên, thì những lời không ở trong Pháp thì chư vị không xứng nói ra.” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ khi đọc “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ”, thực sự cảm thấy có chút xấu hổ với Sư phụ. Trạng thái tu luyện của bản thân không tốt, thì sao có thể có được trạng thái từ bi, sao có thể cứu người? Hy vọng bản thân đã ngộ ra được và có thể làm được.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/6/读《猛喝》-猛惊醒-430472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/7/194973.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share