Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2021] Mặc dù Minh Huệ đã thông tri gỡ cài đặt WeChat và phần mềm khác từ năm 2018, nhưng khi đó tôi bị tà ác bức hại, nên không thể kịp thời nắm bắt, mãi cho đến tháng Năm năm nay, tôi thấy một bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ nhắc đến thông tri này, tôi bèn tìm lại thông tri nguyên văn, tôi ngộ rằng không thể để mình rớt xuống, tôi phải sửa đổi bù đắp, phải làm ngay thôi!

Tôi không biết nhiều về việc sử dụng phần mềm điện thoại di động, khi tôi ngồi xuống chuẩn bị làm việc này mới thấy khó khăn. Thông tri đề cập đến bốn phần mềm, có một phần mềm tôi không dùng nên cũng không cài đặt; một phần mềm mặc định trong điện thoại, và tôi cũng không dùng, chỉ cần gỡ cài đặt trực tiếp; dùng nhiều nhất là WeChat và Cloud, (có nhiều vấn đề liên quan) sau này tôi mới hiểu ra.

Mỗi lần đổi điện thoại, tôi đều yêu cầu người bán điện thoại cài đặt phần mềm, sau khi nhập thông tin cơ sở dữ liệu dữ liệu cá nhân của tôi vào điện thoại di động, thì tôi trực tiếp sử dụng. Bây giờ tự mình gỡ cài đặt, mới biết phải tìm hiểu rõ từng chút một những gì mình không biết, cần kiên nhẫn và nỗ lực để kiểm tra các thông tin khác nhau và tìm ra các cài đặt, đồng thời khắc phục trạng thái sợ khó và cảm xúc bốc đồng.

Khi tôi xóa danh bạ điện thoại trong Cloud, gần như muốn vỡ cả đầu, hàng mấy trăm thông tin phải xóa từng cái một, tôi không biết liệu có cách nào đơn giản và dễ dàng hơn không, nên tôi đành xóa từng cái là vậy. Thực chất trước đây tôi từng nghĩ đến việc chỉnh lý danh bạ điện thoại, vì có rất nhiều người không còn liên lạc, nhưng tôi vẫn chưa xóa đi; có rất nhiều người đã thay đổi thông tin liên lạc nhưng tôi cũng chưa kịp cập nhật; tuy nhiên, lần nào tôi cũng cảm thấy đó là một công việc to lớn nên tôi lại trì hoãn hết lần này đến lần khác, bây giờ mới có thể thanh lý hoàn toàn.

Tôi đang dùng WeChat cho công việc, giao tiếp hàng ngày, trong các thanh toán thông thường, nó là một phần mềm được sử dụng rất thường xuyên. Nhiều nhóm bạn cũng đã được thêm vào. Vì muốn xóa nên trước tiên phải sắp xếp danh sách người liên hệ, tôi mở ra xem từng tên, mới phát hiện thực ra không có nhiều người thường xuyên liên hệ như mình tưởng tượng, nhiều người trong số họ là do một mối quan hệ kinh doanh nào đó liên lạc với nhau một hoặc hai lần, thông tin vẫn nằm trong điện thoại chứ không xóa đi. Ngoài ra còn có những nhà kinh doanh vì muốn có được địa chỉ liên hệ, nên đã cấp chiết khấu hoặc ưu đãi nhỏ bằng cách thêm bạn bè trên WeChat. Còn đối với nhóm bạn học cùng lớp, đối với tôi đó chỉ là cảm giác tồn tại mà thôi. Trong quá trình thanh lý này, tôi nhìn thấy đủ mọi tâm chấp trước, tâm tham, tâm hiếu kỳ, v.v.. Tôi ngộ rằng thanh lý điện thoại cũng là thanh lý trường không gian của bản thân mình.

Vì trò chuyện trên WeChat miễn phí, nên bạn bè nói chuyện thoải mái và không nghĩ về thời gian, họ nói đủ thứ, có khi một lần nói đến một giờ đồng hồ, nếu không có WeChat, gọi điện thoại phải tốn phí nên bạn bè tự giác có chuyện gì nói chuyện đó, vô hình trung giúp tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Khi có WeChat, tôi thường quan tâm liệu có thông tin nào về mình không, tâm cũng bị ảnh hưởng, đôi khi bị thu hút bởi bài đăng của người khác nên cũng vào xem một chút, chớp mắt là hết thời gian, bản thân còn chủ động tiếp nhận các thông tin, lắm lúc bị can nhiễu mà không tự biết.

Bản thân cũng muốn chia sẻ tình huống của mình một chút, hiển thị một chút, muốn được hưởng ứng một chút, đủ mọi tâm chấp trước quấy nhiễu trong đó.

Gỡ bỏ WeChat cũng giống như trút bỏ hành lý nặng đang đè trên lưng vậy, cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái vô cùng.

Còn về thanh toán thì chưa bao giờ là vấn đề, trước khi có thanh toán điện tử, chẳng phải tất cả chúng ta đều thanh toán bằng tiền mặt sao? Đây là loại tiền hợp pháp nhất. Thuận tiện là một cảm giác của con người và là một quan niệm đã được thấm nhuần từ rất lâu.

Ban đầu khi gỡ WeChat, điều không dễ giải quyết là vấn đề hiển thị mã sức khỏe khi đi ra ngoài trong thời gian có dịch, nhưng tôi tìm hiểu một chút thì thấy vẫn còn có cách giải quyết khác, qua đó tôi thấy rằng đây cũng là một “quan niệm”.

Do khôi phục cài đặt gốc, tất cả phần mềm bổ trợ cần được cài đặt lại, phải dọn dẹp album ảnh điện thoại di động, mỗi khi thực hiện một mục, tôi đều tìm thấy một chút chấp trước ở đó. Khi cài đặt phần mềm, tôi chú ý đến việc sàng lọc, chỉ cài đặt những cái cần thiết và không cài đặt những cái có thể thay thế, đồng thời tôi cũng không cài đặt những phần nào chỉ để tránh rắc rối. Tôi ngộ ra rằng việc sử dụng phần mềm rất tiện lợi, nhưng mặt khác, nó làm giảm sự giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp giữa mọi người, là một trạng thái vốn dĩ con người nên có. Liệu chúng ta có cần liên lạc với nhau thông qua máy móc không? Dường như con người đã trở nên phụ thuộc vào máy móc, máy móc đang can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, và máy móc đang điều khiển con người.

Tôi ngạc nhiên là việc gỡ cài đặt phần mềm điện thoại di động không gây cho tôi nhiều bất tiện, vấn đề lớn nhất mà tôi phải đối mặt là sự nghi ngờ khi không sử dụng các phần mềm này, đặc biệt là WeChat. Người thân và bạn bè đang sử dụng WeChat, họ đã quen với việc lấy thông tin từ WeChat và chuyển thông tin đó qua WeChat, họ cảm thấy bất tiện khi tôi rời đi. Thật ra cũng không có nhiều chuyện, khi có chuyện thì gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề, nhưng họ cũng không muốn gọi điện, bởi mọi người đã quen với việc gửi một tin nhắn chào hỏi trong nhóm là xong, lại có thể bày tỏ ý kiến ​​của riêng mình. Tuy không nói rõ ra, nhưng mọi người cả trong lẫn ngoài danh bạ đều cho rằng: nếu không có chuyện gì thì xóa bỏ WeChat làm chi, khiến chúng tôi bất tiện thế này! Tôi dường như trở thành người kì lạ trong mắt họ. Khiến tôi càng nhìn rõ cách mà những nhà kinh doanh đưa mọi thứ thâm nhập vào nhân tâm, khiến người ta không thể ly khai, và không thể buông bỏ được.

Nhiều thứ được sắp xếp xung quanh chúng ta theo cách này, trở thành một phần cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta hình thành sự phụ thuộc, bao gồm đủ mọi quan niệm cũng hình thành như vậy, nó trái ngược với mục đích của tu luyện, bởi điều cần trừ bỏ trong tu luyện chính là tất cả những quan niệm hậu thiên này.

Trước khi có WeChat, chúng ta liên lạc với nhau như thế nào? Chúng ta có cảm thấy bất tiện không? Không, mối quan hệ giữa chúng ta có vẻ thân thiết hơn bây giờ. Chúng ta quá ỷ lại vào WeChat, chẳng phải ỷ lại cũng là chấp trước hay sao?

Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện người tu Đạo và con nai nhỏ mà Sư phụ từng giảng, thực sự có chút đáng sợ bởi chấp trước trong vô thức mà không biết. Sau đó tôi nghĩ, một thứ có được sử dụng hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có chọn sử dụng nó hay không, người chủ đạo nên là con người chứ không phải máy móc, hay môi trường bên ngoài, hay quan niệm của người khác, v.v..

Và khi một thứ lan tràn khắp mọi khía cạnh của cuộc sống con người, con người cấp cho nó quá nhiều chức năng, và rồi con người dần dần buông bỏ vai trò chủ đạo của mình, khiến nó trở thành người chủ đạo, giống như việc tôi chọn không dùng WeChat, có thể bị những người sử dụng WeChat coi là khác thường. Đó là do WeChat đang chiếm cứ cuộc sống của mọi người, con người đang vô tình mở rộng phạm vi tồn tại cho nó, cấp cho nó một giá trị và trạng thái cao hơn những thứ bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả thật khủng khiếp.

Chúng ta đang sống trong một thời đại như vậy, rất nhiều sự việc phải dựa vào Pháp mà thực thi, tôi ngộ rằng nhận rõ bộ mặt thật của vấn đề này trong tư tưởng tôi cũng có thể là điều tôi nên hoàn thành.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/13/195051.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share