Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Cuối tháng 6 năm 2021, con trai bà Triệu Hà bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây, yêu cầu anh khuyên mẹ mình hợp tác với lính canh tù và từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên anh nhận được thông tin cập nhật về vụ án của mẹ mình kể từ phiên tòa xét xử bà cách đây khoảng hai năm rưỡi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ khi Tòa án quận Hán Đài xét xử bà Triệu vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, con trai bà chưa từng nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía tòa án. Mãi gần đây anh mới biết rằng mẹ mình đã bị kết án bốn năm tù và theo dự kiến bà sẽ được trả tự do vào ngày 11 tháng 8 năm 2022.

Ngày 12 tháng 8 năm 2018, bà Triệu bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công sau khi bị báo cáo với cảnh sát trưởng địa phương (lúc đó ông ta đang mặc thường phục đi bộ trên đường phố). Ba ngày sau, khi con trai ghé thăm bà, anh mới hay mẹ mình đã bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu máy tính của bà.

Sau đó con trai bà biết rằng bà đã bị giam giữ hành chính 15 ngày tại Trại tạm giam Hán Đài. Khi anh tới trại giam đưa quần áo cho mẹ mình, cảnh sát từ chối nhận đồ và nói rằng bà sẽ được thả vào ngày 28 tháng 8.

Tuy nhiên khi hết thời hạn tạm giam, cảnh sát lại từ chối thả bà. Thay vào đó, họ nói với con trai bà rằng trường hợp của bà có vài thay đổi, và yêu cầu anh mang quần áo đến cho bà. Vài ngày sau, Cao Hán Hoa, trưởng Phòng An ninh Nội địa, đã thông báo với con trai bà rằng vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 12 tháng 9 và bà đang đối mặt với truy tố.

Hiện con trai bà Triệu đang rất lo lắng cho tình trạng của bà và liệu bà có bị tra tấn ở trong tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công hay không.

Trước lần bị bắt và kết án gần đây nhất, bà Triệu từng bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2007. Bà đã bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây sau một năm bị giam giữ. Trong thời gian đó, bà đã bị nơi làm việc của mình là Cục Lưu trữ huyện Thành Cố sa thải. Không lâu sau khi bà được trả tự do, chồng bà đã đột ngột qua đời vì bệnh tật, sau bốn năm tổn thương tinh thần to lớn vì cuộc bức hại.

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, bà Triệu lại bị bắt một lần nữa. Ban đầu bà bị tạm giam năm ngày, sau đó bị chuyển tới Trại tẩy não Tạo Thụ và bị giam ở đây trong ba tuần. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194941.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share