Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 07-09-2021] Vào hai ngày cuối tuần, 4 và 5 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Place Saint-Michel và Place Colette. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, thông tin cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Vào những ngày cuối tuần của tháng 9, nhiều sự kiện ngoài trời đã được tổ chức tại Paris và các con phố luôn chật kín người. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc thông tin của các học viên về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đối với một số người , đây là lần đầu tiên họ được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, còn những người khác đã được biết đến cuộc bức hại cũng như bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Sau hơn một năm trải qua bệnh dịch, chết chóc và tổn thất lớn về tài chính do virus Trung Cộng (virus corona) gây ra, mọi người đã có ác cảm khi nghe thấy từ “Trung Cộng”. Hầu hết mọi người đều không ngần ngại ký vào bản kiến ​​nghị, đặc biệt là sau khi họ biết rõ về cuộc bức hại tàn bạo, trong đó có nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các học viên khi họ còn sống của ĐCSTQ.

Một số người dân Paris nhận xét rằng với tư cách là “quê hương của nhân quyền”, Pháp và các quốc gia phát triển ở phương Tây cần phải cảm hấy hổ thẹn vì họ đã không ngăn chặn cuộc bức hại đã diễn ra suốt hơn 20 năm này. Hầu hết các nhà lập pháp và giới chức sắc vẫn tiếp tục giữ im lặng.

260bedeac40dbc81c5b02f133432e460.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp là một phần của các hoạt động trong ngày thông tin diễn ra tại Place Colette ở trung tâm Paris, ngày 5 tháng 9 năm 2021.

8c97dca4ba16b5bcdf906459c97f0ad2.jpg

1a30279be60019d2542f00ef4dcfcd71.jpg

Người dân Paris dừng lại để đọc thông tin và ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ.

bca24f301d361c09ffba0be3db974010.jpg

Người dân Paris đọc thông tin và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc trong các hoạt động tại Place Colette.

Ông Michel Lison, 68 tuổi, là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ và trưởng phòng thông tin và truyền thông. Hôm 4 tháng 9, ông đã trông thấy hoạt động của các học viên tại Place Saint-Michel và biết đến việc các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ chỉ vì tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ông bức xúc nói, “Đây là một tội ác – nó không khác những gì Đức Quốc xã đã làm trong các trại tập trung. Chúng ta cần phải khẩn trương và phản đối mạnh mẽ nó trên toàn thế giới. Tội ác này phải chấm dứt và bị lên án công khai.”

Ông nói tiếp, “ĐCSTQ tuyệt đối tàn ác. Nó là một kẻ dối trá, và cũng giống như những chế độ độc tài khác, nó kiểm soát Trung Quốc và toàn thế giới. Những chế độ này giả vờ là bạn của nhân dân. Nhưng khi chúng ta không muốn làm bạn với chúng nữa, chúng sẽ trở mặt hoàn toàn.”

“Tội ác này của ĐCSTQ đã diễn ra trong một thời gian dài ở Trung Quốc. Tôi cho rằng thật sự quá lâu. Do đó, chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại này. 22 năm là một khoảng thời gian quá dài. Nếu nó không kết thúc ngay, thì có nghĩa là nhiều người hơn nữa sẽ bị tra tấn và bị chết. Điều này không được phép tiếp tục. Chúng ta có trách nhiệm vạch trần và chống lại cuộc bức hại này.”

Ông Clisson làm việc trong chính phủ. Ông đã nhìn thấy các học viên tại Place Saint-Michel và biết đến cuộc bức hại. Ông nói, “Tôi không thể hiểu nổi điều này. Tại sao cuộc bức hại này lại có thể kéo dài suốt từ những năm 1990 cho đến tận hôm nay? Sự im lặng này thật đáng sợ. Đó là một sự ô nhục, một sự hổ thẹn đối với các cường quốc phương Tây. Họ biết tội ác này, nhưng họ không bày tỏ lập trường cứng rắn để chấm dứt nó. Sự chuyên chế và giết chóc của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra. Thật không thể tưởng tượng nổi! Thật là một sự sỉ nhục khi để tội ác này tiếp tục diễn ra.” Trước khi rời đi, ông còn nói với các học viên, “Các bạn phải tiếp tục vạch trần cuộc bức hại này, xin hãy tiếp tục!”

Bà Marianne Slob là một nhà văn đến từ Hà Lan. Bà dự định ở lại Paris ba tháng để viết một cuốn sách. Hôm 5 tháng 9, bà đã đi bộ đến Place Colette. Sau khi ký bản kiến ​​nghị, bà nói “ĐCSTQ là một chế độ toàn trị, cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tự do tư tưởng và văn hóa là vô cùng quan trọng. Tôi phải phơi bày sự kinh hoàng của hành vi tàn bạo này ngay cả khi điều đó khiến ĐCSTQ tức giận. Tôi phải nói cho mọi người biết.”

Ngày 5 tháng 9, cô Danielle, một nghệ sỹ, đã ký vào bản kiến ​​nghị khi thấy hoạt động của các học viên tại Place Colette. Cô nói, “Tự do là một điều xa xỉ ở Trung Quốc, tôi ủng hộ các bạn! Tôi luôn sát cánh cùng các bạn!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194986.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share