Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2021] Gần đây, một cảnh sát ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị Sở Cảnh sát huyện Tân Tân sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Hiểu Minh, 50 tuổi, đã nhiều lần bị sách nhiễu và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công trong suốt 22 năm qua.

Ông bị bắt giữ lần đầu vào tháng 9 năm 2001 và bị giam cầm tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Phủ Thuận. Lính canh đã còng tay ông vào giường ngủ và bức thực ông mỗi ngày một lần.

Sau đó ông Vương bị kết án lao động cưỡng bức lần nữa tại Trại Lao động Cưỡng bức Ngô Gia Bảo. Lính canh cạo vào đầu của ông và còng tay ông lại. Ông từng bị biệt giam trong năm tháng. Ông đã tuyệt thực hơn ba tháng để phản bức hại và đã đứng bên bờ vực của cái chết. Do bị trói trên giường và bức thực trong thời gian dài, ông đã bị ghẻ toàn thân và mất thính giác ở một bên tai.

Ngoài án lao động cưỡng bức, ông Vương còn bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não La Thái Sơn Trang và bị ngược đãi tinh thần.

Bởi ông kiên định tu luyện Pháp Luân Công, nên nhà chức trách nhiều lần nỗ lực sa thải ông nhưng không thành công.

Quản lý của ông nhiều lần điều chuyển ông sang các vị trí khác nhau. Dù làm việc ở cương vị nào, ông cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc và nhận được nhiều đánh giá tích cực trong các đợt đánh giá hiệu suất công việc của mình. Một số cư dân địa phương nói rằng ông đã hỗ trợ tốt nhất cho họ và luôn thân thiện với họ.

Khi ông Vương làm việc tại đồn công an ở bên trong một khu du lịch, nhiều người nhà của nhân viên thường vào trong công viên mà không mua vé. Ông Vương luôn mua vé cho gia đình của mình và một số đồng nghiệp nói rằng ông dại dột và lãng phí tiền.

Tháng 3 năm 2018, ông Vương chuyển sang làm việc ca đêm tại một trại tạm giam. Phần thân thể dưới của ông bị sưng tấy. Ông còn bị tức ngực và không thể ngủ được.

Ông phải nhập viện nửa tháng và đã được xuất viện sau khi các triệu chứng sưng thuyên giảm. Ngay sau khi ông về nhà, bàn tay ông bắt đầu run rẩy không tự chủ và thị lực của ông đã mờ đi. Ông kiên trì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và các triệu chứng bệnh của ông đã biến mất.

Ông Vương bị tức ngực và sưng tấy lần nữa vào tháng 12 năm 2018. Ông tiếp tục luyện công và quay lại làm việc sau một tháng.

Bước sang năm 2021, Lưu Hán Ba, Trưởng Công an huyện Tân Tân nỗ lực sa thải ông Vương lần nữa. Ban lãnh đạo cũng như các quan chức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện Tân Tân và Đảng ủy huyện Tân Tân đã cùng nói chuyện với ông Vương để nỗ nực buộc ông chủ động từ chức.

Khi ông Vương viết thư cho họ về sự sai trái của cuộc bức hại, họ đã cáo buộc ông “quảng bá Pháp Luân Công.” Họ đưa cảnh sát của đội An ninh Nội địa đến để đe dọa ông. Ông đã không nản chí và nói chuyện với đội An ninh Nội địa về Pháp Luân Công.

Bởi ông từ chối nghỉ việc, nên cuối cùng Lưu đã sa thải ông.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại ông Vương:

Dương Văn Quân (杨文君), Phó trưởng Công An thành phố Phủ Thuận: +86-15941388787, +86-24-52625821

Bành Việt (彭越), cảnh sát Đội An ninh Nội địa: +86-13841334590, +86-24-52787387

Lưu Hán Ba (刘汉波), Trưởng Công An huyện Tân Tân +86-24-55080201, +86-13841300002, +86-15504931777

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/429723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194750.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share