Câu chuyện của Huệ Huệ về phát chính niệm—Phần II

Bài của Huệ Huệ, một bạn tu trẻ tại Trung quốc

(Đây là bài thứ 2 của một loạt 3 bài)

[Minh Huệ] Gần suốt đêm, em tiếp tục phát chính niệm. Đây là lần đầu tiên em phát chính niệm trừ tà ác một cách kiên trì như vậy. Em chỉ ngủ nghỉ có ba tiếng đồng hồ, nhưng em vẫn, cả trong giấc mơ, tiếp tục phát chính niệm, làm sáng tỏ sự thật và thanh trừ tà ác.

Trong giấc mơ của em, em nhìn thấy hơn hai mươi tên cảnh sát vô lại lục nhà của Zhi Zhi (Trí Trí) và tịch thâu đồ đạt của gia đình nó. Chúng chỉa súng vào em và hỏi, ‘Mi thật không sợ chết à?’ Tâm em rất bình an và em đối diện với chúng một cách yên tỉnh. Em tự cảm thấy như một thiên thần to lớn bằng trời. Em biết rằng em là một thiên thần bão vệ Pháp của vũ trụ và em trách nhiệm mỗi yếu tố ngay chánh. Chúng em bị bắt và xô vào trong một chiếc xe cảnh sát. Hằng trăm người thường đứng vây quanh chiếc xe. Em nghĩ, ‘Đây không là một cơ hội rất tốt để chứng thực Pháp à?’ Vậy, em dùng tất cả sức mạnh của mình và la lớn, ‘Pháp luân Đại Pháp tốt! Pháp Luân Đại Pháp là chánh! Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!’

Zhi Zhi cũng kêu lớn lên đầy nước măt, ‘Mỗi người, hãy tỉnh dậy đi! Đây quả là một cơ hội quí báu để được học Pháp Luân Đại Pháp!’ Cuối cùng, các cảnh sát tà ác bỏ lại xe cảnh sát và chạy mất. Chúng bị tiêu hủy không còn một manh giáp.

Zhi Zhi và em bước ra khỏi xe cảnh sát, và tay trong tay em nghe tiếng những người tốt lòng đứng chung quanh vỗ tay hoan hô. Thình lình, em chợt hiểu chúng em thật may mắn biết bao được làm đệ tử của vị Chúa Phật, để Chính Pháp và, cùng với Sư phụ, cứu độ chúng sinh trong thế giới con người. Em không tìm được lời để diễn tả sự hạnh phúc của em.

Sau giấc mơ, em hiểu thâm sâu hơn là chúng ta cần phải phát chính niệm. Sau khi thức giấc, em hiểu được rằng đó thật không phải là một ‘giấc mơ’, nhưng mà là một trận đấu giữa người thiện và ác, nó đã xảy ra trong một không gian khác. Thiện lúc nào cũng có thể hóa giải và hòa tan mỗi yếu tố bất chánh, và như vậy hoàn toàn thắng trận. (Còn tiếp)

Chú thích của người dịch:
Dịch từ bản tiếng Anh, tháng Sáu 2002
Nguyên tác tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/1/31104.html.

Share