Câu chuyện của Huệ Huệ về phát chính niệm—Phần I

Bài của Hui Hui, một bạn tu trẻ tại Trung quốc

(Đây là phần 1 của một loạt 3 bài)

[Minh Huệ] — Tên em là Hui Hui (Huệ Huệ), em 16 tuổi, em bắt đầu tập luyện Pháp luân Đại Pháp tháng 6 năm 1996 cùng với cha mẹ em. Trong hai ngày vừa qua, em cảm thấy em được tiến bộ rất nhiều trong việc phát chính niệm nên em muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn tu.

Chiều ngày thứ sáu, 26 tháng 4, 2002, có một số bạn tu cùng với gia đình em họp nhau tại nhà bà của em để cùng chung học Pháp. Gia đình em thường như vậy mỗi chiều thứ sáu. Trong gia đình em có bảy người tu Pháp Luân Đại Pháp. Em rất vui nhận thấy trong số những bạn tu đến học chung chiều hôm đó có Zhi Zhi (Trí Trí), một người bạn học cũ của em từ trường tiểu học. Sau khi học Pháp xong, em cùng Zhi Zhi về nhà, dùng cơ hội đó đó trao đổi với nhau sự hiểu biết về Pháp. Em ở lại nhà nó đến 10 giờ đêm. Ngay khi em chuẩn bị ra về, em bổng cảm thấy rất khó chịu. Một vài giây đồng hồ sau, Zhi Zhi nhận được một cú điện thoại từ một bạn tu cho tụi em hay tin cảnh sát đang bắt các người tu nơi nhà bà em. Họ kêu chúng em phát chính niệm ngay để trừ tà ác. Chúng em ngồi ngay xuống giường và bắt đầu phát chính niệm.

Chúng em nghe nhiều xe cảnh sát bóp còi hụ in ỏi khi họ chạy ngang qua tòa cao ốc của Zhi Zhi. Không khí rất căn thẳng. Một xe tuần cảnh ngừng ngay trước cao ốc, nhưng họ lại chạy đi sau đó. Zhi Zhi và em tiếp tục phát chính niệm. Sau một lúc, mẹ của Zhi Zhi về đến nhà và nói, ‘Chỉ có mẹ của Hui Hui và mẹ thoát ra được. Tất cả những người khác đŠu bị bắt.’

Em nói, ‘Tất cả những tài liệu làm-sáng-tỏ-sự-thật đã được dời đi một nơi khác, xin đừng lo về việc này.’ Mẹ của Zhi Zhi rời đi và chúng em lại nghe nhiều xe cảnh sát hú còi gần đó.

Đây là lần đầu tiên mà Zhi Zhi và em gặp tình trạng Chính-Pháp như vậy. Dù em không sợ, nhưng em có thể cảm giác được rất rõ ràng là tà ác đang bao trùm cả bầu không gian, nên lại tiếp tục, chúng em đã tọa và dơ bàn tay mặt lên để phát chính niệm. Em xin với Sư phụ trong trí em, ‘Xin hãy gia tăng tối đa Công năng của chúng con để chúng con có thể tận trừ tà ác. Chúng con muốn giúp cho các bạn tu bị bắt đêm nay được thoát ra. Cảnh sát tà ác cũng không thể được phép bắt gặp chúng con. Xin hãy bắt các cảnh sát tà ác phải ‘định’ để họ không thể vào được phòng chúng con.’ Sau đó em niệm câu thơ, ‘Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt’.

Sau một vài phút, em nghe một xe cảnh sát ngưng trước tòa cao ốc và rõ ràng nghe tiếng các cảnh sát viên đi gỏ cửa từng phòng ốc để lùng bắt những người tu. Họ tìm tất cả các phòng ốc nơi mỗi tầng lầu, nhưng lạ lùng thay, bỏ sót căn phòng của Zhi Zhi. Họ đi xuống từ tầng lầu trên cùng và đứng ngay trước cửa phòng của Zhi Zhi một lúc lâu. Ba hoặc bốn người họ hình như quên mất họ đang làm gì. Sau đó một người trong họ nói rằng, ‘Lạ thật! Tại sao chúng ta không thể tìm được căn phòng của họ. Tôi chắc chắn là ở trong tòa nhà này mà. Tại sao vậy? Thôi chúng ta bỏ qua đi và hãy trở lại sở.’ Dĩ nhiên, họ không thể hiểu được sức mạnh của Pháp! Lúc bấy giờ, qua con mắt Thiên Mục của em, em nhìn thấy các thiên hộ pháp của chúng em. Họ bao trùm hểt cả tầng lầu của tòa nhà, đông tầng tầng lớp lớp. Em quan sát thấy cả Zhi Zhi và em đều phát ra một thứ chất liệu màu trắng. Một bầu năng lượng trắng to lớn chảy chung quanh chúng em. Một Pháp luân to xoay chuyển nhanh dưới giòng năng lượng trắng. Sau đó em nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ xuất hiện ngay trước mặt chúng em. Sư phụ nhìn mỉm cười, và nụ cười Ngài, em có thể nhìn thấy, tràn đầy sự vui mừng, từ bi, khuyến khích và mong chờ. Em không ngăn được giòng lệ. Sư phụ của chúng ta lớn lao và từ bi quá! (Còn tiếp).

Chú thích của người dịch:
Nguyên tác tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/5/31/31103.html
Dịch từ bản tiếng Anh

Share