(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 11-07-2021] Chiến tranh thế giới thứ hai do Hitler khởi xướng là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại với số người thiệt mạng cao nhất (đặc biệt là dân thường). Cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã đã gây ra nhiều nỗi đau mà nhân loại sẽ không bao giờ quên.

Nhiều người cho rằng biểu tượng chữ Vạn 卍 là dấu hiệu của Đức Quốc xã và sợ nó. Tuy nhiên, biểu tượng này đã tồn tại trong suốt lịch sử văn minh nhân loại, từ 6.000 năm, thậm chí 10.000 năm trước. Từ phương Đông sang phương Tây, từ cung điện hoàng gia đến nhà ở nông thôn, đâu đâu cũng có thể thấy biểu tượng này– tại sao người ta quý trọng biểu tượng chữ Vạn 卍?

Phải chăng biểu tượng chữ Vạn 卍 thuộc về Hitler và Đức Quốc xã? Nếu như Hitler có sống đến hôm nay, ông ta cũng chỉ 132 tuổi. Thế nhưng, biểu tượng chữ Vạn 卍 đã tồn tại hơn 10.000 năm rồi.

Đối với con người ngày nay, biểu tượng chữ Vạn 卍 mang lại may mắn gì cho chúng ta?

Mục lục:

Chương I: Biểu tượng cát tường mà con người biết đến cách đây ít nhất 6.000 năm

Chương II: Chữ Vạn trong lời tiên tri của người Hopi

Chương III: Cứu Thế Chủ đã trở lại

Chương II: Chữ Vạn trong tiên tri của người Hopi

Ở bang Arizona, Hoa Kỳ, có một nhóm cư dân bản địa thuộc bộ tộc Hopi cổ đại. Qua bao thế hệ, tổ tiên của người Hopi đã truyền lại nhiều lời tiên tri về nguồn gốc, lịch sử và tương lai của loài người. Có một “Tảng đá Tiên tri” quý báu gần Oraibi trong Khu bảo tồn Hopi, trên đó có khắc hình một mặt trời tỏa sáng, mà trung tâm là một chữ Vạn.

Một nhà nghiên cứu về tiên tri của người Hopi cho rằng dấu hiệu “chữ vạn” linh thiêng tượng trưng cho sức mạnh tinh thần từ vũ trụ, giống như ánh nắng mặt trời, chiếu rọi khắp nhân loại. Hình người lớn ở bên trái tượng trưng cho sinh mệnh cao cấo vĩ đại.

Người Hopi tin rằng những hình khắc trên “Tảng đá Tiên tri” quý báu này là thông điệp mà Thượng Đế đã truyền cho họ khi tạo ra con người. Lời tiên tri nói về thời đại chúng ta đang sống ngày nay.

Theo lời tiên tri của người Hopi: Năm 2000 là thời gian gần nhất, mọi thứ sẽ lần lượt liên tiếp xảy ra, như domino vậy. Tất cả đều do sự bại hoại của nhân loại. Điều sắp xảy ra cũng đã từng xảy ra nhiều lần, nó sẽ gây ra những biến đổi to lớn, thậm chí biến Trái đất thành một Trái đất khác. Sau giai đoạn tịnh hóa địa cầu, cuộc sống sẽ thay đổi. Sẽ chỉ còn một ngôn ngữ và một Pháp. Những kẻ tâm địa xấu xa sẽ bị hủy diệt, người thiện lương sẽ cùng nhau xây dựng lại thế giới mới.

Dân tộc Hopi cho biết, những người sống sót trên Trái đất vào thời điểm này là những người may mắn nhất, khi vạn sự vạn vật đang trong giai đoạn đào thải và thanh lọc. Mặc dù sẽ vô cùng khó khăn, nhưng được sống và chứng kiến ​​những điều xảy ra trong thời đại này là vinh diệu cực kỳ lớn.

Họ tin rằng Sáng Thế Chủ đã tạo ra và là chủ quan của vạn sự vạn vật, sự lựa chọn của con người sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của mỗi người. Có một giai đoạn mà nhân loại phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đây cũng là thời kỳ “đại đào thải và canh tân”. Sau đó, các loại ngũ cốc sẽ sinh trưởng mạnh mẽ, những sinh mệnh cao cấp sẽ quay trở lại Trái đất, và con đường của các sinh mệnh sẽ là vĩnh hằng bất diệt.

Chương III: Cứu Thế Chủ đã trở lại

Vào tháng 11 năm 2000, một phụ nữ ở khu vực miền Tây Trung Hoa Kỳ đã mời các học viên Pháp Luân Công đến dạy các bài công pháp tại một nhà thờ. Cô đã mời một số người dân địa phương quan tâm đến môn tu luyện này đến tham gia sự kiện. Toàn bộ những người tham dự đều cảm phục trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Khi một học viên giải thích đồ hình Pháp Luân, một người tham dự đã phấn khích nói: “Tôi đã từng nhìn thấy hình chữ Vạn này. Tôi biết sẽ có một vị Thánh nhân đến từ phương Đông vào thời điểm này, Ngài sẽ mang đến sức mạnh thần thánh và chính nghĩa cho người của mọi dân tộc. Tôi vẫn để ý Châu Á và chờ đợi sự xuất hiện của Pahana [theo lời tiên tri Hopi]. Tôi nghĩ chỉ có Pháp Luân Công là sự kiện có liên quan đến lời tiên tri này.”

Dấu hiệu Cứu Thế Chủ trở lại

Nhiều người ở phương Tây đã biết, Kinh Thánh tiên đoán rằng Đấng Cứu Thế sẽ giáng lâm vào thời khắc cuối cùng của nhân loại. Theo các truyền thuyết tôn giáo Tây phương, một trong những dấu hiệu trước khi Đấng Cứu Thế trở lại là Israel được phục quốc, và thế hệ đầu tiên sau khi quốc gia Israel lập quốc sẽ có thể nhìn thấy được Messiah (danh xưng của Đấng Cứu Thế).

Ở phương Đông, Kinh Phật cũng dự ngôn về một trong những dấu hiệu Phật Di Lặc (Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hay còn gọi là Kim Luân Thánh Vương) hạ thế trong tương lai. Theo Kinh Phật “Huệ Lâm Âm Nghĩa” (tập hợp chú giải các từ ngữ trong kinh Phật được biên soạn trong và trước thời nhà Đường), “Hoa Ưu Đàm Bà La là điềm lành linh dị, là loài hoa trên thiên thượng, không có nơi thế gian. Nếu một Đấng Như Lai hạ sinh hay Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế gian, thì loài hoa này mới xuất hiện, nhờ đại ân đại đức của Ngài.”

Kinh Phật “Pháp Hoa Văn Câu” cũng giảng: “Hoa Ưu Đàm ấy, cứ 3.000 năm nở một lần, báo hiệu sự xuất hiện của Chuyển Luân Thánh Vương”.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào năm 1948

Dấu hiệu đầu tiên về sự trở lại của Đấng Cứu Thế xuất hiện sau Thế Chiến II, khi nhà nước Do Thái ở Jerusalem tuyên bố “Israel phục quốc” vào ngày 13 tháng 5 năm 1948, đặt dấu chấm hết cho mấy nghìn năm người dân Israel sống lưu vong không tổ quốc.

Mặc dù Cơ Đốc giáo, Công giáo, và Do Thái giáo vẫn cùng tồn tại trong xã hội phương Tây, nhưng việc “Israel phục quốc” luôn được coi là quan trọng bậc nhất, bởi vì đây là một trong những điều kiện cho sự trở lại của Đấng Cứu Thế, vậy nên trong hơn nửa thế kỷ qua, các quốc gia phương Tây vẫn một mực chống đỡ cho Israel, bỏ qua những tranh chấp tôn giáo trong lịch sử.

Hoa Ưu Đàm Bà La đầu tiên được nhìn thấy vào năm 1997

Năm 1997, truyền thông Hàn Quốc lần đầu tiên đưa tin về sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm ở chùa Cheonggye.

480bd56781d9b6fa9c10c01405ce7a13.jpg

Hoa Ưu Đàm được tìm thấy trên tượng Phật ở Hàn Quốc

Sau đó, loài hoa thần thoại này cũng lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi khác ở Hàn Quốc. Kể từ đó, hoa Ưu Đàm được phát hiện ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Úc, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và các tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục, thường mọc ở những nơi kỳ lạ như khung cửa sổ, thanh kim loại, v.v.

1a95f29219735442a5dd8f261a69a3b9.jpg

Hoa Ưu Đàm đã được phát hiện trên khắp thế giới

Danh xưng của Đấng Cứu Thế trong các ngôn ngữ

Đấng Cứu Thế có những danh xưng khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn, trong tiếng Tocharian, Ngài có danh xưng là Metrak / Maitrak; tiếng Do Thái là Masiah, tiếng Phạn là Maitreya, tiếng Anh là Messiah, và tiếng Trung Quốc là Di Lặc (Mile).

Ông Quý Tiện Lâm (季羡林) (1911-2009), là một nhà tư tưởng học, nhà ngôn ngữ học, nhà cổ học, nhà sử học và nhà văn của Trung Quốc. Ông thông thạo nhiều ngôn ngữ, như tiếng Trung, tiếng Phạn, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Pali và tiếng Tocharian. Theo nghiên cứu của ông, tên gọi Di Lặc trong tiếng Trung có thể được dịch từ Metrak trong tiếng Tocharian ở Tân Cương.

Người Tocharian trước đây là tộc người bản địa ở Tân Cương và là một trong những tổ tiên của người Duy Ngô Nhĩ trong thế kỷ 8 và 9. Ngôn ngữ Tocharian và Ấn-Aryan đều thuộc ngữ hệ Ấn-Âu, nhưng người Tocharian tin vào Phật giáo.

Thông qua các nghiên cứu và đối chiếu, có thể nhận thấy ngày càng có nhiều người đã nhận ra những điểm tương đồng đến giật mình giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, không chỉ về tập quán sinh hoạt, mà cả nhân sinh quan đối với toàn thể nhân loại, chẳng hạn như tiên tri về sự trở lại của một Đấng Cứu Thế, mặc dù Ngài có danh xưng khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều là một vị.

Phù hiệu chữ Vạn không liên quan gì đến Đức Quốc xã. Nhân loại hàng nghìn năm qua đã trân trọng và kính ngưỡng phù hiệu này vì nó mang ý nghĩa tốt lành. Phù hiệu chữ Vạn mang năng lượng tích cực to lớn từ vũ trụ, và đã đến lúc trả lại giá trị linh thiêng đích thực của phù hiệu này.

23c87661467600f0a6853cbb94f70c94.jpg

5.000 học viên Pháp Luân Công ở New York xếp thành Đồ hình Pháp Luân khổng lồ

Vô số bằng chứng được triển hiện cho nhân loại từ lịch sử xa xưa đến nay đã chỉ rõ ra rằng Đấng Cứu Thế đã trở lại cùng loại hoa mang điềm lành linh dị này. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể nhận ra, mau kết thánh duyên, và hoàn thành đại nguyện từ viễn cổ của mình đây?

(Hết)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/挥走纳粹(2)-427931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194524.html

Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share