Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2021] Con gái tôi đang theo học một trường đại học nổi tiếng và theo đuổi một chuyên ngành đáng mơ ước, nhưng đó không phải là ngành mà cháu thích. Vào thời điểm đó, một người thân của chúng tôi đang làm việc trong lĩnh vực này. Nếu cháu có thể tốt nghiệp chuyên ngành đó thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo và chúng tôi sẽ không cần lo lắng về sự nghiệp tương lai cháu.

Tuy nhiên, những sắp xếp người thường như vậy không phải lúc nào cũng hiệu quả. Con gái tôi không thực sự quan tâm đến chuyên ngành đó. Khi về nhà vào kỳ nghỉ Đông năm nay, cháu không trò chuyện nhiều và trông rất chán nản. Tôi đã rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng mình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cháu, vì thế đây không phải là điều tôi mong đợi.

Tôi cố gắng khích lệ cháu tích cực hơn với chuyên ngành này. Tôi cũng cố vận dụng các Pháp lý của Đại Pháp trong khi thảo luận với cháu (vì cháu có chút hiểu biết về Đại Pháp). Nhưng không may, điều đó không có tác dụng. Cháu vẫn còn tiêu cực và mất ăn mất ngủ.

Tôi biết rằng tất cả những vấn đề tôi gặp phải đều liên quan đến tu luyện của mình. Tôi hướng nội và tự hỏi liệu rằng chấp trước của tôi vào con gái có quá mạnh mẽ không. Nhưng dường như không phải là như vậy. Sắp tới ngày cháu quay lại trường học, tôi quyết định nói chuyện với cháu một lần nữa.

Lần này cháu đã rất thẳng thắn và chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Tôi đã nói với cháu rằng tôi hiểu nhưng sự thay đổi ngành học không thể một sớm một chiều như cháu mong muốn và rằng cháu không nên tự nhốt mình như thế.

Thay vào đó, nếu cháu sẵn lòng lùi lại một bước, cháu sẽ thấy bầu trời tươi sáng hơn. Tôi bảo cháu cùng nghe bài chia sẻ “Hồi ức về Sư phụ” trên phát thanh Minh Huệ.

Trong khi tôi biết rằng cuộc nói chuyện này chẳng giải quyết được vấn đề, tôi vẫn chưa biết mình có sơ hở ở đâu. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đó đã xác nhận rằng vấn đề đến từ chấp trước của tôi, vì thế tôi cần tiếp tục hướng nội.

Sáng hôm sau khi đang luyện công, tôi tự hỏi tại sao tôi luôn yêu cầu con gái lùi lại để suy nghĩ về vấn đề nào đó. Có vẻ như tôi quan tâm đến sức khỏe của cháu, nhưng tại sao tôi lại không tự mình lùi bước?

Cháu có ý tưởng của riêng mình về những gì cháu muốn làm. Tại sao tôi không ủng hộ cháu? Tại sao tôi luôn nỗ lực thuyết phục cháu làm theo cách của tôi? Tôi có thể an bài cuộc đời của cháu không? Tôi đã quá tập trung vào việc khiến cháu chấp nhận cách suy nghĩ của tôi. Hèn gì những điều tôi nói đều không khởi tác dụng. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi đã hoàn toàn hiểu lý do. Sau đó tôi cảm thấy một thứ vật chất quanh tôi biến mất: vì vậy đó hẳn là lý do!

Khi con gái tôi thức dậy, tôi nói rằng tôi sẽ ủng hộ những ý tưởng của cháu và rất vui khi giúp cháu đạt được mục tiêu của mình. Cháu đã rất hạnh phúc. Xung đột của chúng tôi biến mất nhanh chóng. Hướng nội thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy rất lạc quan!

Sau đó, hoàn toàn bất ngờ, con gái tôi nói: “Mẹ ơi, vì mẹ có thể lùi lại, nên con cũng có thể lùi lại!”

Cả hai chúng tôi không còn chấp trước với những ý tưởng cá nhân của chúng tôi nữa. Cách tiếp cận tốt nhất là làm tốt những gì chúng ta đang làm. Con gái tôi đã học hành rất tốt. Chúng tôi không nên quá tập trung vào tương lai mà hãy tin rằng chúng tôi sẽ có được an bài tốt nhất.

Tôi thực sự biết ơn những lời Sư phụ dạy. Khi chúng ta đối mặt với mâu thuẫn, chúng ta biết hướng nội. Nhưng nhiều lúc, chúng ta không tìm được lý do thực sự và có thể không nghĩ rằng mâu thuẫn đó xảy ra là do những thiếu sót của chính chúng ta.

Tuy nhiên, miễn là chúng ta hướng nội, Sư phụ sẽ điểm hóa cho chúng ta. Sư phụ dạy chúng ta hướng nội, đó là Pháp bảo. Hướng nội giải quyết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc những ma nạn khác. Miễn là chúng ta tu luyện bản thân vô điều kiện, mọi việc đều là hảo sự

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/31/422779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193697.html

Đăng ngày 16-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share