Bài viết của đệ tử trẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 27-05-2021] Tôi từng cảm thấy nghiệp bệnh cách mình xa lắm, thậm chí còn có chút mong nghĩ. Ngay khi chưa kịp thanh trừ niệm đầu không đúng này thì nghiệp bệnh thực sự ập đến, ảnh hưởng đến bản thân chứng thực Pháp nhưng tôi lại không tìm ra được nguyên nhân, lúc này tâm lo sợ và hốt hoảng còn nghiêm trọng hơn vượt quan nghiệp bệnh.

Là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện trạng thái miệng méo nhếch lên và một bên mắt không chớp, quả thực khiến tôi bất an, vì hầu hết đồng nghiệp trong đơn vị đều biết tôi tu luyện, bộ dạng tôi như vậy chẳng phải bôi nhọ Đại Pháp sao? Tôi hướng nội tìm, nhận thấy mình không tu khẩu, còn có tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm sợ hãi và tâm lợi ích, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân thực sự. Mấy ngày trôi qua vẫn không thấy chuyển biến, tâm lo lắng và sợ hãi phủ trùm lên tôi.

Tôi cầu xin Sư tôn điểm hóa, Sư phụ an bài một vị đồng tu lớn tuổi mà tôi không quen biết nói với tôi về vấn đề nam nữ thuê chung phòng là không đúng, không phù hợp với Pháp và đề nghị tôi nên chuyển ra. Khi đó điều kiện kinh tế của tôi không cho phép tôi lập tức chuyển nhà. Nhưng mà, chẳng phải giả tướng nghiệp bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tướng, chính là điểm hóa cách làm của bản thân ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đệ tử Đại Pháp hay sao?

Khi tôi thực sự nhận ra điểm không đúng này, thì liền chuyển nhà, và Sư phụ đã an bài giúp tôi. Vì vậy, từ lúc quyết định chuyển nhà cho đến khi chuyển xong, tổng cộng chưa đến 12 tiếng, thật sự quá thần kỳ. Và chỗ không đúng đắn trên gương mặt cũng được quy chính, cộng thêm làm ba việc, hiện nay những giả tướng nghiệp bệnh đều biến mất.

Thực sự không nên sợ khi vượt quan nghiệp bệnh, bất kể sợ điều gì cũng đều là sơ hở, trong tâm thản đãng một chút, đừng tạo áp lực cho bản thân, chúng ta là đệ tử Đại Pháp mà, nhất định phải nắm rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Bởi vì, tu luyện là cho chính mình, chứ không phải cho người khác thấy, đừng đảo ngược chính-phụ, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Khi bỏ đi tâm lo sợ và không ngừng hướng nội tìm, giả tướng nghiệp bệnh thực sự không đáng sợ như bản thân nghĩ.

Bây giờ nghĩ lại, nam nữ thuê chung phòng là một chuyện thực sự đáng sợ, vì là đồng tu, buông lơi cảnh giác nên có và nguyên tắc nên có, lại thêm cố ý che đậy, không câu nệ tiểu tiết, căn bản đã làm ra rất nhiều chuyện không giống như người tu luyện chút nào, hành vi của bản thân và hành động của người cầm quyển sách Đại Pháp hô lớn không sợ bị xe hơi đâm có gì khác biệt không? Vì vậy cho dù là khó khăn đến đâu, cho dù tuổi tác chênh lệch thế nào, thì nam nữ đều không thể thuê chung phòng. Sơ suất và bất cẩn nhất thời có thể thực sự làm hỏng cơ duyên tu luyện.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/切莫男女合租-426201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194192.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share