Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2021] Hai học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi hiện đang đợi phán quyết sau hai năm bị bắt tại căn hộ của họ ở Bắc Kinh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Diệp Lâm Lâm, 31 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông và cô Lưu Tử Tuyền, 29 tuổi, ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Vào tối ngày 7 tháng 8 năm 2019, trong thời gian đang làm việc ở Bắc Kinh, hai nữ học viên này đã bị người của Đồn Công an Tây Tam Kỳ bắt giữ.

Họ đã bị bắt giữ chính thức vào cuối tháng 9 năm 2019. Kể từ đó, họ đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Hải Điến.

Sau hai lần trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng, Viện Kiểm sát Quận Hải Điến đã truy tố họ và chuyển hồ sơ của họ sang Tòa án Quận Hải Điến.

Ban đầu, tòa lên lịch xét xử hai học viên vào tháng 9 năm 2020 nhưng đã hoãn lại ít nhất 5 lần trước khi tổ chức phiên xét xử vào ngày 25 tháng 2 năm 2021.

Trong phiên tòa, hai luật sư của các học viên đã thay họ biện hộ vô tội. Khi các luật sư nói rằng Pháp Luân Công chưa bao giờ bị hình sự hóa ở Trung Quốc, thẩm phán ra hiệu rằng ông ta không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào về điều đó và ông ta sẽ nhờ cảnh sát giải thích lý do tại sao hai người phụ nữ này lại vẫn bị bắt vì đức tin của họ.

Trong hai năm gần đây, gia đình của hai cô thường xuyên đi tới Bắc Kinh để tìm cách trả tự do cho họ, nhưng vô ích. Cha của cô Diệp thường rơi nước mắt khi nói về cô. Ông nói: “Lâm Lâm chắc hẳn đã phải rất khổ sở ở trong trại giam. Tôi đã đọc cuốn sách [Pháp Luân Công] mà con bé vẫn đọc và biết rằng cuốn sách dạy mọi người hướng thiện. Tôi không thấy trong cuốn sách có điểm gì không tốt.”

Ông cũng nói rằng Lâm Lâm không bao giờ lãng phí tiền bạc. Cô luôn để ông sử dụng điện thoại di động mới và cô ấy sẽ sử dụng điện thoại của ông khi ông có điện thoại mới, điều này khác với cách cư xử của nhiều người thuộc thế hệ trẻ ở Trung Quốc. Cô ấy thường không tốn nhiều tiền để mua quần áo mới cho bản thân nhưng lại không hề ngần ngại mua đồ cho bố mẹ hoặc em trai.

Bà của cô Lưu đã ngoài 80 tuổi cũng đến đồn công an yêu cầu thả cháu gái. Bà nói: “Cháu gái tôi đã mất mẹ. Con bé là một sinh viên xuất sắc và đã tốt nghiệp Đại học Thiên Tân. Tại sao con bé lại có thể sẽ bị kết án [chỉ vì đức tin của mình]?“

Mặc dù cảnh sát bày tỏ mong muốn được giúp đỡ cô ấy, nhưng họ tiết lộ rằng họ không thể thả cô ấy trừ khi cô ấy viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu Phúc Lợi (赵福利), cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ: +86-10-62930790, +86-13910289571
La Hy (罗曦), cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ: +86-13501351066
Trần Thiên (陈迁), cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ: +86-18901298952
Lưu Song (刘双), cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ: +86-18911512456
Trương Ngọc Chấn (张玉振), cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ: +86-13910766229
Triệu Dật (赵轶), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hải Điến: +86-18001165290, +86-10-59554830
Đàm Dật Thành (谭轶城), thẩm phán Tòa án Quận Hải Điến: +86-10-62697593

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194381.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share