Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2021] Cô Vu Kiện Lỵ, ngoài 30 tuổi là một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 7 năm tù giam vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, cô bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm và bị tước quyền thăm hỏi của gia đình. Người thân đang lo lắng cho tình trạng của cô.

Bị kết án tù cùng với sáu người thân

Cô Vu cùng với chồng là anh Vương Đông Cát bị bắt giữ trong khi đang tới thăm cha mẹ anh Vương vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Cha mẹ anh Vương, mẹ cô Vu, anh chồng cô Vu cùng cha anh cũng bị bắt giữ cùng ngày hôm đó. Tất cả bảy thành viên trong đại gia đình bị kết án từ 7 đến 7,5 năm tù giam.

Bằng chứng được sử dụng để kết án cô Vu gồm một số tài liệu mà cô đăng trên Minh Huệ Net, bao gồm Nghiêm chính thanh minh tuyên bố cô tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi cô bị cưỡng ép từ bỏ tu luyện dưới áp lực, cùng một số bài viết phơi bày cuộc bức hại đối với mẹ của cô.

Ngược đãi trong tù

Cô Vu bị giam cầm tại tầng 1 của khu Số 8 trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Cô phải dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày và bị cưỡng ép ngồi trên một ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ. Tù nhân được chỉ đạo giám sát cô mỗi khi cô di chuyển và cố gắng gây áp lực cho cô từ bỏ Pháp Luân Công. Cô còn không được phép mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Khi một người thân của cô yêu cầu được tới thăm cô, viên lính canh từ chối tiết lộ tên đã trả lời: “Sao các vị dám nghĩ đến chuyện kháng án? Với thái độ như của cô ta (không từ bỏ Pháp Luân Công), các vị vẫn muốn gặp cô ta sao? Không đời nào!”

Ngày 27 tháng 7 năm 2021, người thân của cô Vu đã đệ đơn khiếu nại viên lính canh trên. Hai giờ sau, người thân của cô Vu đã nhận được điện thoại của cô. Cô khóc trong điện thoại: “Tại sao mọi người không tới thăm em? Giờ em rất nhớ nhà.” Cô nói rằng cô không có tiền. Người thân của cô nói rằng họ đã gửi tiền cho cô từ nửa tháng trước và họ đã tới nhà tù nhiều lần, nhưng đều bị chặn ở ngoài.

Người thân của cô hỏi liệu cô có bị cưỡng ép ngồi lên ghế đẩu nhỏ không. Cô Vu không dám trả lời mà chỉ khóc. Cô nói cô phải dậy từ 4 giờ sáng, nhưng không trả lời câu hỏi mấy giờ cô đi ngủ vào ban đêm. Cô liên tục nói với lính canh ở bên cạnh: “Tôi không nói bất cứ điều gì. Tôi không nói bất cứ điều gì.”

Ngày hôm sau, người thân của cô gọi cho khu Số 8 và hỏi tại sao họ ép cô Vu dậy từ 4 giờ sáng. Lính canh trả lời điện thoại phủ nhận và nói: “Tôi đứng cạnh cô Vu Kiện Lỵ khi anh gọi điện cho cô ấy. Cô ấy không nói như vậy.” Khi người thân của cô yêu cầu được xem video giám sát trong nhà tù, lính canh đã từ chối và tuyên bố rằng người thân không được phép xem video giám sát.

Người thân của cô không từ bỏ mà tiếp tục đòi công lý cho cô ở văn phòng kháng cáo và phòng tư pháp nhà tù. Người thân của cô vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ.

Bị kết án cùng cô Vu là mẹ cô bà Phó Quý Hoa và mẹ chồng cô là bà Vương Phượng Chi, cùng với các học viên khác là bà Lưu Đông Anh và bà Thôi Quế Hiền, tất cả đều bị giam giữ trong khu Số 8. Tại thời điểm viết bài vẫn chưa rõ về tình trạng của các học viên.

Xúi giục tù nhân bức hại các học viên

Có thông tin cho biết rằng khu Số 8 của Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm chủ yếu giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Có những phương thức tra tấn khác nhau được sử dụng để buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của họ.

Một trong những phương thức tra tấn là cưỡng ép các học viên ngồi lên ghế đẩu nhỏ 18cm (7 inch) chiều cao và 20cm (7.9inch) chiều dài và 15cm (5.9 inch) chiều rộng, khiến mông các học viên bị mưng mủ. Khi ngồi trên ghế đẩu, các học viên không được phép cử động.

Ngoài việc ngược đãi về thân thể, các học viên còn không được phép mua những nhu yếu phẩm cơ bản như giấy vệ sinh hay băng vệ sinh. Các lính canh còn tiến xa tới mức tận dụng giấy vệ sinh làm công cụ trong nỗ lực buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

Trưởng khu Số 8 là Tiền Vĩ, nữ, khoảng 52 tuổi. Bản thân bà ta cũng xúi giục tù nhân chuyển hóa tất cả các học viên bằng mọi cách có thể. Do đó những kẻ giết người, buôn ma túy và lừa đảo đã ngược đãi các học viên theo ý muốn bằng các phương pháp tra tấn dã man.

Ví như bà Đảng Diễm Hoa ngoài 70 tuổi là cư dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị hai tù nhân là Cao Vân Hà và Sài Bách Hội tra tấn vào tháng 7 năm 2020. Bà không được phép ăn, ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Các tù nhân còn cấm bà tắm rửa trong 9 tháng liên tiếp. Bà bị tra tấn ngồi lên ghế đẩu nhỏ và giữ một mảnh giấy ở giữa hai chân. Khi mảnh giấy rơi xuống đất, các tù nhân sẽ đấm và đá bà. Khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối, các tù nhân đã dúi đầu bà vào bồn vệ sinh và nhét giẻ lau vào miệng của bà. Bà còn bị cấm ngủ trong ba ngày liên tiếp.

Bài liên quan:

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 14 học viên Pháp Luân Công, trong đó có 7 người của một gia đình bị kết án từ 7 đến 9 năm

Chính sách vượt trên cả pháp luật: Tòa án Cát Lâm từ chối cung cấp cho gia đình và luật sư bản án của học viên Pháp Luân Công

Bảy người trong gia đình bị giam giữ trong 1,5 năm vẫn đang chờ phán quyết

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/2/427650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194270.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share