Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2021] Cách đây vài tháng, tôi được biết học viên Trần đổ bệnh, phải nhập viện, và bây giờ đang trong tình trạng bất tỉnh. Tôi bàng hoàng và không ngừng tự hỏi làm sao một học viên tinh tấn như vậy lại có thể rơi vào tình cảnh này.

Bà Trần rất thiện lương và thân thiện; tràn đầy trí huệ và đối xử tốt với gia đình. Bà ấy tinh tấn làm ba việc, vì vậy những gì xảy ra thậm chí càng khiến tôi thấy khó tin hơn.

Tôi nhớ đến một cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Bà ấy nói cha mẹ yêu thương con cái hơn cả bản thân mình và sẵn lòng chết vì chúng. Lúc đó, tôi nghĩ bà ấy chỉ nói bâng quơ mà thôi, vậy nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ tôi tự hỏi liệu bà ấy có thực sự chấp trước vào con cái hay không, hay có lẽ đây là quan điểm của bà ấy về cách cha mẹ nên đối xử với con cái.

Nếu bà ấy chỉ đơn thuần nói về cảm xúc của con người nói chung thì không sao. Nhưng nếu bà ấy chấp trước vào tình và không thể buông bỏ thì điều này không tốt. Ngay cả khi bà ấy không có chấp trước, thì chắc chắn cũng nguy hiểm nếu ôm giữ chủng nhân tâm đó. Điều này khiến tôi ớn lạnh khi nghĩ cựu thế lực có thể lấy đi sinh mệnh của một học viên chỉ vì một niệm người thường.

Mẹ chồng tôi không thể buông bỏ chấp trước vào tình cảm gia đình và điều đó đã dẫn đến mâu thuẫn lớn trong gia đình chúng tôi. Khi tôi thảo luận điều này với bà Trần thì ngạc nhiên là, bà ấy không nói điều gì về việc học viên cần buông bỏ tâm chấp trước như vậy. Trái lại, bà ấy nói rằng cha mẹ có thể yêu thương con cái đến mức có thể chết vì con. Bà ấy dường như ám chỉ rằng mẹ chồng tôi yêu thương con trai của bà – chồng của tôi – nhiều đến vậy là bình thường. Bà ấy khuyên tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều.

Bà Trần có cùng triệu chứng nghiệp bệnh như mẹ chồng tôi. Khác nhau ở chỗ là mẹ chồng tôi thì qua đời còn bà Trần thì bất tỉnh. Cả hai đều là học viên lớn tuổi và tốt bụng. Bây giờ bà Trần trong trạng thái vô ý thức, tôi tự hỏi bạn bè và người nhà của bà sẽ nghĩ gì? Các triệu chứng của bà Trần tương tự như những người mắc bệnh Alzheimer. Làm sao bà có thể làm ba việc được đây? Tình huống của bà ấy đã tạo ra tổn thất cho Đại Pháp. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là do không ý thức được niệm đầu của mình hay do không buông bỏ được chấp trước? Điều này quả thực đau lòng.

Người tu luyện nên tu bỏ chấp trước vào tình vốn tràn ngập trong xã hội người thường. Hết thảy mọi thứ, bao gồm tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái đều không thể đem theo khi chúng ta rời khỏi thế gian này.

Là học viên, chúng ta nên hướng nội mỗi khi vấn đề nảy sinh. Một niệm nhỏ có thể là khảo nghiệm sinh tử ngăn cản chúng ta đạt đến tầng thứ cao hơn. Bỏ qua một chi tiết nhỏ cũng có thể dẫn đến kết cuộc bi kịch.

Sau khi nhìn thấy những gì xảy ra với người khác, tôi nhận ra tôi cũng nên hướng nội và đảm bảo mỗi một niệm đều dựa trên Pháp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193955.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share