Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2021] Bà Triệu Thiện Anh, 75 tuổi, một người dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, gần đây đã bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Con dâu của bà, người bị bắt một tháng sau đó, cũng đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020 bà Triệu bị cảnh sát đang theo dõi nhà bà bắt giữ. Hai ngày sau, khi gia đình đến Đồn Công an Vinh Quang Lộ để đòi thả bà, cảnh sát cho biết bà đã phải nhập viện sau khi bị huyết áp cao tại Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân, tuy nhiên họ không cho phép gia đình đến thăm bà.

Con trai của bà Triệu, anh Chu Tiểu Quang, đã quay lại đồn công an nhiều lần để yêu cầu thả bà Triệu, nhưng đều không có kết quả.

Khương Thiết Thông và Đằng Vân Sinh của Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai cũng đã bắt giữ anh Chu và vợ anh, cô Dương Lệ, vào cuối chiều ngày 16 tháng 12. Mặc dù anh Chu đã được trả tự do vào buổi tối do tình trạng sức khỏe của mình, cô Dương 44 tuổi đã bị tạm giữ. Sau đó, khi anh Chu đến đồn công an để yêu cầu thả vợ anh, cảnh sát đã từ chối thả cô Dương và nói rằng họ sẽ sớm đưa cô đến trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân.

Vào ngày 24 tháng 12, một sĩ quan họ Hồ gọi cho anh Chu và nói rằng họ đã đệ trình vụ việc của mẹ anh lên Viện Kiểm sát quận Nhị Đạo. Vào ngày hôm sau, cảnh sát cũng đã đệ trình trường hợp của vợ anh lên Viện Kiểm sát quận Triêu Dương.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, các nhân viên của Đồn Công an Thâm Quyến Nhai đã gọi cho anh Chu và hỏi về địa chỉ của anh và hỏi anh có tập Pháp Luân Công không. Họ cho biết các sĩ quan của Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai đã cung cấp cho họ số của anh.

Cô Dương đã bị truy tố và vụ việc của cô đã được chuyển đến Tòa án quận Triêu Dương vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Vào ngày 9 tháng 3 mẹ chồng của cô cũng bị truy tố và đã chuyển hồ sơ của bà lên cùng tòa án quận Triêu Dương.

Vào ngày 9 tháng 4 khi luật sư của cô Dương đến tòa án để xem xét hồ sơ vụ án của cô, ông thấy rằng bản cáo trạng nói rằng cô bị buộc tội giới thiệu Pháp Luân Công cho một người tên là Trương Thế Siêu trong khu dân cư gần trường Cao đẳng Giao thông vận tải lúc 1 giờ chiều vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, hai ngày trước khi cô bị bắt.

Luật sư đã hỏi cô Dương về vụ việc khi đến thăm cô vào ngày 16 tháng 4. Cô Dương nói rằng ngày 14 tháng 12 là thứ Hai và cô làm việc cả ngày, không đi ra ngoài. Tuy nhiên, cáo trạng nói rằng cảnh sát đã xác minh lời khai với cô, và cả cô và Trương đều ký tên vào lời khai của nhân chứng.

Trong khi vẫn đang chờ xét xử, anh Chu được biết vào ngày 21 tháng 5 rằng mẹ của anh đã bị kết án, nhưng thời hạn tù của bà không được biết rõ tại thời điểm viết bài.

Cuộc bức hại của cô Dương trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên cô Dương bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2007 cô đã bị bắt và bị thẩm vấn qua đêm. Cảnh sát đã đánh cô, đặc biệt là vào đầu, với những chai nước đầy khiến cô bị đa chấn thương khắp cơ thể.

Cảnh sát đã chuyển cô Dương đến tầng hầm của Công an thành phố Trường Xuân vào ngày hôm sau và trói cô vào một chiếc ghế cọp. Cô vẫn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Do bị đánh, cô bất tỉnh và sau đó được đưa ra khỏi băng ghế. Cảnh sát dội gáo nước lạnh lên đầu để cô tỉnh lại nhưng cô vẫn bất tỉnh. Cô đã bị bỏ lại trên sàn nhà qua đêm.

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng.jpg

Minh họa tra tấn: ghế cọp

Cô Dương bị đưa đến trại tạm giam số 3 thành phố Trường Xuân vào tối ngày 11 tháng 5. Cô tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Cảnh sát đã xích tay và chân cô trong hai ngày, khiến cô không thể đứng lên hoặc ngồi xổm.

Hai tuần sau, cô Dương bị kết án một năm tại Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Hắc Chủy Tử mà không tuân theo thủ tục pháp lý.

Cô bị buộc phải làm việc từ 15 đến 16 giờ một ngày mà không được trả lương. Hầu hết công việc cô làm là làm đồ thủ công. Sau khi công việc kết thúc lúc 8 giờ tối và trước khi cô đi ngủ, lính canh bắt cô ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong một hoặc hai giờ. Đôi khi, cô bị ép phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2008, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh và ba tháng sau khi cô Dương được trả tự do vào ngày 10 tháng 5 năm 2008, cô lại bị bắt bởi các cảnh sát đóng giả nhân viên thu phí quản lý chất thải. Các cảnh sát tuyên bố rằng vì cô không chịu từ bỏ Pháp Luân Công trong trại lao động, họ đang bắt cô tham gia thêm khóa tẩy não trong trung tâm tẩy não.

Cha của cô Dương thường xuyên đến Phòng 610 địa phương, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và ủy ban khu dân cư để tìm kiếm sự tự do cho cô. Sau đó mười ngày cô đã được trở về nhà.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Dương Phàm (杨帆), trưởng Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai: + 86-15904404584

Khương Thiết Thông (姜铁聪), cảnh sát của Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai: + 86-18343093128

Đằng Vân Sinh (滕云生), cảnh sát của Đồn Công an Hồng Kỳ Nhai: + 86-15104494420

Hồ (胡), cảnh sát của Đồn Công an Vinh Quang Lộ : + 86-15754363956

Lâm Hải Phong (林海峰), công tố viên của Viện kiểm sát quận Triêu Dương: + 86-431-85838071

Triệu Nhược Ngu (赵若愚), thẩm phán của Tòa án quận Triêu Dương: + 86-431-88559210, + 86-18604450313

(Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại khác có trong bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một phụ nữ cao niên 75 tuổi cùng con dâu đang đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công – Con trai cũng bị cảnh sát sách nhiễu

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/11/426844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194073.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share