Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-03-2006] Tôi là một đệ tử lâu năm, đắc Pháp từ năm 1994, tiếc thay tôi không có cơ hội được tham gia khóa giảng Pháp truyền công của Sư phụ, nhưng tôi được tận tai nghe đồng tu kể lại những câu chuyện cảm động nhân tâm khi Sư phụ truyền công giảng Pháp. Lần nào nghe tôi cũng đều rơi lệ, cảm nhận sâu sắc rằng Sư tôn từ bi vĩ đại vì cứu độ chúng ta mà đã phải chịu vô số khổ nạn, sự từ bi vô lượng cùng Phật ân hạo đãng trân quý sinh mệnh của chúng ta còn hơn cả bản thân chúng ta. Sư tôn luôn khích lệ chúng ta trên con đường trợ Sư chính Pháp, diệt trừ tận gốc tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định tu luyện đến cùng.

Cùng với lòng tôn kính nhất của mình, tôi xin được bày tỏ lòng tôn kính vô hạn đến Sư tôn!

1. Cuối năm 1994, trong khoảng thời gian Sư phụ giảng Pháp truyền công tại Quảng Châu, có năm học viên trong khu vực tôi sống đã may mắn được tham gia khóa giảng này

Một buổi trưa, một số học viên đã đến một tiệm nhỏ để dùng bữa thì thấy trên bàn có vài bát mì vẫn chưa ăn hết, có bát mì thì còn phân nửa, có bát thì còn nguyên, người dùng bữa chưa ăn hết đã rời đi rồi. Lúc đó, Sư phụ rất ân cần hỏi hai học viên đang ngồi ăn mì ở chiếc bàn đó: “Đây có phải là đồ thừa của học viên chúng ta để lại không?” Sư phụ vừa nói vừa chỉ lên chiếc bàn. Khi hai học viên trả lời “Vâng, đúng ạ”, Sư phụ đã không nói một lời nào, Ngài đổ hết phần mì thừa trong các bát vào một chiếc bát lớn rồi lấy đôi đũa đã dùng qua, ăn xong Sư phụ rời đi.

2. Thời gian đầu truyền Pháp tại Bắc Kinh

Theo lời kể của đồng tu, vào thời điểm vừa truyền Pháp, Sư tôn thật sự rất khó khăn, Ngài đưa con gái đến để dạy mọi người luyện công (con gái của Sư phụ lúc đó khoảng 10 tuổi), mặc bộ quần áo luyện công không vừa người, sau đó giày đã bị hỏng. Sư phụ chỉ mua cho cô ấy một đôi giày trắng đế cao su đã gia công với giá chỉ 2 tệ (một chiếc thì to, còn một chiếc thì nhỏ). Thời tiết khi đó vô cùng nóng nhưng Sư tôn chưa từng mua cho con gái một cây kem nào.

3. Khóa giảng Pháp truyền công tại Trường Xuân (tôi không nhớ rõ là khóa bao nhiêu)

Có hai chị em tham gia khóa giảng Pháp của Sư tôn, họ là người tỉnh khác đến. Trong giờ nghỉ trưa, hai chị em không đi ăn cơm mà chỉ ngồi tại chỗ ăn một chút bánh quy mang sẵn theo. Khi cô đang cầm một miếng bánh quy thì thấy Sư tôn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình, cô vội vàng hỏi Sư tôn: “Thưa Sư phụ, Ngài có muốn ăn không ạ?” Sư tôn cười vui vẻ nói: “Ta không ăn”. Sau khi vị học viên này ăn xong miếng bánh quy đó thì cả ngày cũng không cảm thấy đói chút nào.

4. Khóa truyền Pháp đầu tiên tại Tề Tề Cáp Nhĩ

Vị học viên này là nam (lúc đó khoảng 30 tuổi) từ Sơn Đông đến vùng Đông Bắc làm thêm. Anh ấy may mắn được tham gia khóa giảng Pháp của Sư tôn tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, có thể căn cơ của anh ấy rất tốt nên đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu và mỹ hảo tại lớp học: Anh ấy nhìn thấy khi Sư phụ giảng Pháp, trên đầu Sư phụ có vòng ánh sáng cứ từng tầng từng tầng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, Pháp Luân bay lượn đầy khắp phòng. Khi được nghe Pháp, anh ấy đã bật khóc vì kích động, cũng như cười vui vẻ không khép được miệng, khi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ liên tục đưa vào miệng mình từng đợt từng đợt những vật chất màu vàng rất ngon, lại thơm và ngọt, đến giờ ăn cơm mà anh ấy cũng không thấy đói, sau đó anh ấy còn nhìn thấy cảnh rồng bay phượng múa, tiên nữ trải hoa, v.v.

Khi Sư phụ giảng Pháp, đôi khi nhìn thấy Ngài nắm bàn tay một lúc, đôi khi thấy Ngài mở bàn tay ra. Anh ấy ngộ rằng, rất có khả năng là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho học viên hoặc thanh lý không gian khác. Anh ấy còn chia sẻ, Sư phụ giảng điều gì thì trong đầu liền xuất hiện cái đó, vô cùng đẹp, vô cùng thần kỳ, khắp hội trường có ánh quang huy rực rỡ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/22/123379.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share