Bài viết của Pháp Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 06-05-2021] Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền thụ Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992. Trong vòng bảy năm, Đại Pháp đã truyền khắp Trung Quốc, và Thượng Hải cũng không phải là ngoại lệ. Các điểm luyện công Đại Pháp có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu ở Thượng Hải.

Điểm luyện công của chúng tôi ở trên Bến Thượng Hải (một con đường đi dạo dọc bờ sông dài một dặm) ở Phổ Tây trên sông Hoàng Phố. Chúng tôi đã dạy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Nhiều người đã đến học, và sau đó trở thành học viên Đại Pháp. Chúng tôi thường trưng bày một bộ ảnh được chụp khi Sư phụ đang truyền Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Chứng kiến uy lực của Đại Pháp

Thật vậy, nhiều học viên chúng tôi, cũng như những người không phải học viên, đã nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt vời trên bầu trời phía trên điểm luyện công.

Một cặp vợ chồng tầm 40 tuổi đi dạo dọc Bến Thượng Hải. Người vợ nói: “Từ xa, tôi đã thấy một bầu trời đỏ rực. Tôi rất ngạc nhiên, vì vậy tôi đã đến đó cùng chồng để xem thử. Tôi không ngờ đó là một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thuộc trường phái Phật và tôi muốn học nó.” Cô là một Phật tử tại gia. Hai vợ chồng họ đã trở thành học viên Đại Pháp.

Một bệnh nhân nặng đến Thượng Hải để phẫu thuật. Cơ hội để ca phẫu thuật thành công là rất thấp, và anh cảm thấy tuyệt vọng. Bác sĩ thông cảm với anh và cho anh đi dạo Bến Thượng Hải trước ca mổ. May mắn thay, người đàn ông này nhìn thấy bầu trời phía trên điểm luyện công ở Bến Thượng Hải tràn ngập các vị Phật, Đạo, Thần. Vì vậy, anh bắt đầu luyện các bài công pháp thay vì phẫu thuật. Sức khỏe của anh đã được cải thiện nhiều.

Sư phụ giảng:

“Biện pháp hồng Pháp mà chúng ta xưa nay vẫn chọn dùng là: chư vị luyện công ngoài trời; còn có một cách nữa chính là, trong xã hội có sách Đại Pháp chúng ta được bán trong các hiệu sách. Pháp thân của tôi sẽ khiến người có duyên đến mua quyển sách ấy, người có duyên hễ đọc thì họ sẽ đến học.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Điểm luyện công của chúng tôi đã đóng một vai trò tốt trong việc hồng truyền Đại Pháp, và nhiều người đã ghé qua. Các học viên từ nhiều điểm luyện công đều thích đến điểm luyện công Bến Thượng Hải, đặc biệt là vào các ngày lễ và cuối tuần. Lúc đông nhất, đã có gần một nghìn học viên Đại Pháp xếp hàng dọc bờ sông để luyện công. Một số học viên đã chụp ảnh và giữ những bức ảnh suốt nhiều năm.

Vào lúc đó, chúng tôi mượn một lớp học để xem các video bài giảng của Sư phụ Lý vào ban đêm, một bài giảng mỗi đêm. Có 4-5 học viên chịu trách nhiệm dạy các bài công pháp tại điểm luyện công vào sáng sớm. Nếu có nhiều người đến học, chúng tôi kêu gọi một số học viên từ các điểm luyện công khác, và điều phối viên đã giúp họ thành lập một điểm luyện công mới. Đây là cách Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp nơi.

Cần nhắc lại rằng những bức ảnh do các học viên chụp cho thấy các Pháp Luân có năng lượng trong suốt, một chùm ánh sáng, và một cầu thang ánh sáng. Có một bức ảnh đặc biệt kỳ diệu: Hầu hết các học viên đều có một sợi dây nối tới tim họ, và những sợi dây này được kết nối với các Phật, Đạo, Thần.

Hóa giải âm mưu của ĐCSTQ

Tuy nhiên, điểm luyện công của chúng tôi trên Bến Thượng Hải đã trở thành tâm điểm chú ý của cảnh sát, sau khi khoảng 10.000 học viên từ khắp Trung Quốc đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cảnh sát mặc thường phục đã sách nhiễu chúng tôi hết lần này đến lần khác.

Một ngày Chủ Nhật, khi các học viên đang đứng để luyện công, một nhóm người đến đứng cạnh chúng tôi và tập điệu múa quạt của họ. Chúng tôi vẫn tập trung vào các bài công pháp của mình và đơn giản là phớt lờ họ.

62937325543ff25a3c9347be14990722.jpg

Can nhiễu các học viên Thượng Hải luyện công buổi sáng trên Bến Thượng Hải bên sông Hoàng Phố

Các đặc vụ An ninh Nhà nước đã tổ chức một đội múa trống eo và quạt để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Khi chúng tôi chuẩn bị ngồi đả tọa, những người đó sẽ di chuyển xung quanh chúng tôi, và khán giả của họ suýt đánh chúng tôi. Một số học viên muốn ngăn họ lại. Điều phối viên nói: “Chúng ta đang tu Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta hãy kệ họ đi.”

Sư phụ giảng:

“Chúng ta không thể đi đánh đi đấu với người ta, [chúng ta] không cấp thị trường cho họ là được rồi. Bản thân can nhiễu mà người tu luyện gặp phải chính là một quan [khảo nghiệm].” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Chúng tôi chuyển từ đội hình hình vuông sang xếp thành hàng dài, ngồi sát vào bức tường lan can để đả tọa. Ngay sau khi nhạc luyện công bắt đầu, chúng tôi đã phớt lờ can nhiễu.

Sau khi chúng tôi luyện công xong và chuẩn bị rời đi, một số người múa quạt qua chào. Họ nói rằng họ không muốn đến, nhưng các nhân viên cộng đồng đã trả mỗi người 20 nhân dân tệ và buộc họ phải đến. Sau đó, chúng tôi được biết rằng các cảnh sát mặc thường phục sẽ bắt chúng tôi ngay lập tức nếu xảy ra xung đột. Chúng tôi đã làm theo lời Sư phụ, không tranh đấu với người thường và đã hoá giải được một cuộc bức hại có trù tính.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, điều phối viên của chúng tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Một số học viên vẫn đến Bến Thượng Hải để luyện công và các nhân viên Phòng 610 đã ra lệnh bắt giữ họ và đưa đến một trung tâm giam giữ.

Đại Pháp đã hòa tan vào cuộc sống của chúng tôi, và sẽ tồn tại mãi mãi trong tim các học viên. Điểm luyện công trên Bến Thượng Hải đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp, và đặt nền móng vững chắc cho tu luyện của chúng tôi. Tôi tin rằng ngày mà chân tướng Đại Pháp tỏ rõ khắp thế gian chắc chắn sẽ đến!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/422483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192270.html

Đăng ngày 30-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share