Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-05-2021] Vào tháng 3 năm 1994 tôi đã may mắn được tham dự lớp học Pháp Luân Công của Sư phụ ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Hiệp hội khí công địa phương đã sắp xếp cho tôi đứng ở bậc thang đi lên bục giảng, phụ trách việc ngăn mọi người đến gần Sư phụ gây ảnh hưởng đến việc giảng Pháp của Ngài.

Tôi lặng lẽ đứng bên bậc thềm, hai tay kết ấn, lắng nghe Sư phụ giảng. Tôi cảm thấy thời gian và không gian như dừng lại và chỉ có giọng nói của Sư phụ vang lên trong không trung. Tôi đứng yên ở vị trí này trong khi Sư phụ giảng trong hai tiếng đồng hồ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi mà cảm thấy như thể đang đứng trong một căn hầm băng. Tôi cảm thấy phía dưới đầu gối hai chân như đóng băng lại, nhưng không cảm thấy lạnh. Từ đó, tôi cũng không sợ lạnh nữa.

Khi rời khỏi địa điểm Sư phụ giảng Pháp sau khi lớp học kết thúc, tôi cảm thấy mình vừa trải qua một sự thay đổi lớn. Bầu trời và tất cả những gì xung quanh tôi trông thật đẹp. Tôi trở nên rất lạc quan và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Sư phụ giảng rằng:

“Chúng ta có khá nhiều người sau khi ra khỏi giảng đường, chư vị sẽ cảm thấy như một người khác, đảm bảo rằng thế giới quan của chư vị sẽ có chuyển biến.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy có chút buồn ngủ trong khi nghe Sư phụ giảng Pháp. Trước khi tham gia lớp học, tôi bị chẩn đoán đau dây thần kinh tam giác, loại cảm giác đau này nếu ai chưa trải qua thì không thể biết được, đau như chết đi sống lại. Một lần tôi bị đau răng, mặt, đầu, thái dương và mắt đều sưng tấy, đau đến mức tôi không thể ngủ được. Tôi đã uống bốn loại thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng. Tôi đi vòng quanh và đập đầu vào tường. Tôi nghĩ: “Tại sao tôi phải chịu đựng nỗi đau này? Chi bằng kết thúc cuộc sống của mình ngay bây giờ.“ Tôi đã có ý định tự tử. Vì vậy, trong thời gian giảng Pháp, Sư phụ đã đưa tôi vào giấc ngủ để tịnh hóa cơ thể của tôi.

Tôi đã từng là một người gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trước khi tu luyện Đại Pháp. Tôi bị viêm cơ tim và viêm phế quản. Tôi nôn ra máu và bị viêm phổi. Tháng nào tôi cũng bị cảm lạnh và sốt. Tôi không thể bế đứa con của mình lên vì toàn bộ cơ thể của tôi sẽ bị đau nhức. Ngoài ra tôi không thể điều trị bệnh bằng thuốc vì tôi bị dị ứng với tất cả các loại thuốc dạng lỏng.

Ngay từ ngày đầu tiên tới nghe Sư phụ giảng Pháp, mọi cảm giác đau đớn và khó chịu của tôi đã biến mất. Tôi biết rằng điều này là do Sư phụ làm giúp cho tôi, và tôi rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đắm mình trong Đại Pháp. Tôi thích học Pháp và luyện công. Tôi thường tập bốn bài công pháp đứng trong giờ nghỉ trưa và sau đó ăn trưa. Tôi tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện sau bữa tối. Sau khi về nhà vào khoảng 11 giờ tối, tôi sẽ ngồi tập bài tĩnh công. Bất kể khi nào thức giấc vào nửa đêm, tôi đều dậy luyện công. Thông thường, tôi sẽ luyện công đến khoảng 3 đến 4 giờ sáng và sau đó tôi ra điểm luyện công chung buổi sáng. Khi nào có thời gian rảnh, tôi đều đến điểm luyện công của nhóm lớn và tham gia các hoạt động giúp quảng bá Đại Pháp.

Có lần tôi thấy một bài báo nói rằng những người uống thuốc tránh thai rất dễ bị ung thư vú và cổ tử cung. Tôi nhớ rằng mình vẫn còn giữ hai ống chứa thuốc tránh thai trong người và phân vân xem có nên phẫu thuật để loại bỏ chúng hay không. Trong khi học Pháp vào buổi tối, tôi đã đọc một phần trong bài giảng của Sư phụ:

“Đệ tử: Con có cần phải tháo một thiết bị mạch máu nhân tạo đã được đặt vào trong cơ thể con trước đây trong quá trình hoá liệu không?

Sư phụ: Chư vị trước đây đã làm phẫu thuật gì, đã làm những gì chư vị đều không cần quản nữa. Chỉ cần chư vị làm một người tu luyện chân chính, thì khả năng gì cũng đều có thể phát sinh. Chúng ta trước đây có một người tu luyện, trong chân của anh ta có gắn đinh thép, miếng thép, đã bị thay xương, thậm chí đã thay một số bộ phận khác, sau này anh ta phát hiện rằng [chúng] đã không cánh mà bay, còn thân thể anh ta lại không hề hấn gì. (Vỗ tay) Tuy nhiên, trở lại mà giảng, tôi không phải làm những sự tình này cho người thường mà tới, tôi là vì để người tu luyện có thể viên mãn mới làm. Ôm giữ bất kỳ tâm hữu cầu nào đều sẽ không đắc được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 1999)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi biết rằng Sư phụ đã luôn ở bên cạnh bảo hộ cho tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã tu luyện được hơn 20 năm rồi. Khi tôi tinh tấn, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Sư phụ đã cho tôi một cuộc sống mới.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/师父就在弟子身边-422133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192435.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share