Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2021] Một hôm tôi ra ngoài giảng chân tướng mặc dù trời đang mưa. Tôi đi ngang qua một khu phố và nhìn thấy hai người đàn ông ở độ tuổi 30. Tôi nói chuyện với họ và biết rằng họ là nông dân làm nghề mộc tại một công trường xây dựng. Hôm đó, họ không đi làm vì trời mưa.

Năm hoặc sáu người họ cùng thuê một chỗ ở. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công, bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói họ sẽ đắc phúc báo.

Một người trong số họ có khuôn mặt tối sậm, người rất gầy và trông không còn sinh lực. Cậu ấy buồn bã nói với tôi: “Dì đừng nói với cháu những điều vô nghĩa này. Cháu không muốn nghe vì cháu sắp chết rồi.” Tôi liền hỏi cậu ta: “Có chuyện gì vậy cháu?”

Cậu ấy nói: “Cháu không thể ăn bất cứ thứ gì, bởi cứ hễ ăn vào là lại nôn ra hết. Cháu cũng không thể ngủ nên cảm thấy mệt mỏi. Cháu không biết mình mắc bệnh gì nữa.” Cậu thanh niên ở bên cạnh nói nhỏ với tôi: “Cậu ấy bị ung thư ruột, dì ạ.”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền hơn 100 quốc gia với những lợi ích kỳ diệu về sức khỏe và tinh thần. Cháu nên thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, thì bệnh của cháu có thể được chữa khỏi nếu cháu thật lòng tin tưởng.” Sau đó, tôi đã giúp hai cậu thanh niên thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (Đảng, Đoàn và Đội).

Tôi nhìn thấy cậu thanh niên mắc bệnh đang viết nắn nót lên bảng đen: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cậu ấy nói như thế thì các bạn ở chung phòng với cậu sẽ nhìn thấy và đọc nó.

Hai ngày sau, tôi đến thăm cậu thanh niên mắc bệnh ung thư ruột. Cậu ấy phấn khởi nói: “Dì ơi, cháu đã khỏi bệnh rồi. Cháu đã ăn và ngủ được rồi. Bây giờ cháu thấy dễ chịu và khỏe khoắn. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Cháu rất biết ơn dì!”

“Đừng cảm ơn dì, mà hãy cảm ơn Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý đã cứu cháu!”

“Cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp!”, cậu thanh niên nói trong nước mắt.

Diện mạo của người phụ nữ đã thay đổi chỉ trong 20 phút

Tôi cùng một đồng tu đến siêu thị để giảng chân tướng nhưng tôi không bước vào bên trong. Tôi nhìn thấy một phụ nữ ở độ tuổi 40 đang ngồi trên một băng ghế dài vẻ mặt hốc hác. Tôi nói chuyện với cô ấy và hỏi: “Chào em, sao em không vào bên trong siêu thị?”

Cô ấy nói với vẻ rất mệt nhọc: “Em không còn sức lực nữa. Em thấy không khỏe.”

Tôi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy nói: “Em đã đến tất cả các bệnh viện lớn ở tỉnh, chi hết 60.000 hoặc 70.000 tệ rồi mà không chẩn đoán ra mắc bệnh gì.”

Tôi bảo cô ấy tôi tu luyện Pháp Luân Công và môn tu luyện có những lợi ích kỳ diệu về mặt sức khỏe. Tôi bảo cô ấy trước đây tôi từng mắc nhiều bệnh và tất cả bệnh đều khỏi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, tôi nói với cô về sự quan trọng của việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Cô ấy đồng ý và thoái Đảng.

Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói cô sẽ đắc phúc báo. Cô ấy gật đầu. Sau đó chúng tôi thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lặp đi lặp lại.

Sau một thời gian ngắn, cô ấy nói đã cảm thấy khỏe hơn. Chúng tôi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn. Một lát sau, cô ấy nói: “Em khỏe hơn nhiều rồi. Em thấy nhẹ nhõm và không còn khó chịu nữa.” Tôi nhìn thấy làn da của cô ấy sáng dần lên, và cô trông có nhiều sinh lực hơn và trẻ hơn nhiều so với lúc nãy.

Chỉ trong 20 phút mà cô ấy trông như trở thành một người khác. Cô ấy phấn khởi nói: “Cảm ơn chị! Làm sao để cảm ơn chị ạ?”

Tôi nói: “Đừng cảm ơn chị, Sư phụ của Đại Pháp đang cứu người và Ngài đã cứu em. Em nên kể cho gia đình, bạn bè và hàng xóm biết hôm nay bằng cách nào mà em đã khỏe lại để mọi người cùng thụ ích. Đây là cách tốt nhất để em cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp. Sức khỏe của em rồi sẽ tốt hơn. Em sẽ đắc phúc báo.”

Cô ấy vui mừng nói: “Chị yên tâm, em sẽ kể cho mọi người.” Cô ấy chấp tay hợp thập tỏ vẻ thành kính biết ơn và nói: “Cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/23/418960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190102.html

Đăng ngày 27-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share