Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2021] Một người đàn ông ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, đang phải đối mặt với việc bị truy tố ở một thành phố cách xa 400 km vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên WeChat, một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vợ của ông Lý Bân đã bị đồn cảnh sát Văn Phong ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, thông báo vào ngày 5 tháng 6 năm 2021 rằng việc bắt giữ chồng bà đã được Viện kiểm sát quận Văn Phong phê duyệt. Ông bị cáo buộc tội “phá hoại việc thực thi luật pháp”, một cái cớ hay được dùng để kết tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hai mươi dòng chữ chúc mừng Tết Nguyên Đán bị tịch thu ở nhà ông cũng được tính là bằng chứng truy tố, bởi vì có những chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” (nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công) được in ở trên đó.

Ông Lý, 50 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, bởi Thôi Ngạn Hoành, một cảnh sát ở đồn cảnh sát Hà Đông ở thành phố Bạc Đầu, và 4 cảnh sát từ đồn cảnh sát Văn Phong.

Ngay khi bước vào nhà ông Lý, cảnh sát tỉnh Hà Nam đã hỏi số điện thoại di động của ông và ông có tập Pháp Luân Công hay không? Sau khi ông trả lời hai câu hỏi đó, cảnh sát bắt đầu lục soát nhà ông mà không cho xem số thẻ căn cước của họ hay lệnh khám nhà.

Chiếc máy tính xách tay mà ông Lý dùng để dạy tiếng Trung cho cháu gái ông đã bị tịch thu sau khi cảnh sát tìm thấy những bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục được làm bởi các học viên Pháp Luân Công ở trong máy. Các quyển sách Pháp Luân Công và ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công của ông Lý cũng bị tịch thu trong cuộc lục soát.

Việc bắt giữ bất ngờ và lục soát bạo lực đã khiến những người hàng xóm của ông Lý tức giận, đặc biệt là sau khi họ được biết rằng ông bị nhắm vào chỉ vì ông gửi thông tin trên WeChat. Một người hàng xóm nói: “Tại sao chính quyền phải kiểm soát những gì mà người dân nói? Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền lưu manh không cho người dân nói lên sự thật.”

Sau cuộc lục soát, cảnh sát tỉnh Hà Nam đã đưa ông Lý đến An Dương vào buổi chiều và giam ông ở trại tạm giam thành phố An Dương.

Khi vợ ông Lý đến trại giam để thăm ông vào đầu tháng 5, các lính gác đã không cho bà gặp ông hay gửi tiền cho ông vào tài khoản của đồn cảnh sát (để ông mua những đồ dùng thiết yếu). Bà đã gọi điện cho viên cảnh sát phụ trách trường hợp của ông. Cảnh sát đó trả lời rằng anh ta đang đi công tác và không có thời gian để nói chuyện với bà. Anh ta cũng nói rằng anh ta không biết khi nào thì ông Lý sẽ được phóng thích.

Từ năm 2019, cảnh sát ở tỉnh Hà Nam đã bắt đầu đi đến các tỉnh khác để bắt các học viên Pháp Luân Công vì họ gửi thông tin về cuộc đàn áp đối với tín ngưỡng của mình trên mạng Internet.

Trong số những học viên bị cảnh sát Hà Nam nhắm vào, bà Vương Đại Thanh ở tỉnh phố Thoại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, và bà Hàn Vệ Phương ở Trùng Khánh đều đã bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 và bị đưa ra xét xử ở tòa án quận Truyền Hối tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Hiện họ đang phải chờ để biết phán quyết của tòa.

Bà Phó Ni Quyên ở thành phố Chí Giang, tỉnh Hồ Bắc; ông Lý Phú Xuân ở Bắc Kinh, và ông Ngô Gia Kiện ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát từ thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bắt trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020. Họ đã bị truy tố bởi Viện kiểm sát quận Kiến Tây, thành phố Lạc Dương vào ngày 25 tháng 4 và hiện đang chờ bị xét xử ở tòa án quận Kiến Tây tại trại tạm giam thành phố Lạc Dương.

Bà Đái Chí Anh, một cư dân 65 tuổi ở Thượng Hải, cũng đã bị cảnh sát Lạc Dương bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2021 và hiện đang bị giam ở Lạc Dương. Mẹ của bà, đã ngoài 80 tuổi và cũng tập Pháp Luân Công, cũng đã bị mất tích sau khi bà Đái bị bắt.

Bà Tôn Lệ Quyên và chồng bà là ông Trương Bảo Quốc ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị cảnh sát từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Bà Tôn hiện đang bị giam ở trại tạm giam thành phố Tiêu Tác và ông Trương vẫn bị giam ở trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm của việc bức hại này như sau:

Đồn cảnh sát Hà Đông: +86-317-8283217

Cảnh sát ở đồn cảnh sát Văn Phong: +86-15737215751

Âu Dương Báo Quân, giám đốc Sở cảnh sát thành phố An Dương: +86-372-5156001, +86-19803721666

Hầu Thượng Pháp, trưởng Phòng 610 quận Văn Phong: +86-372-5396287, +86-13700716959 Lưu Chí Anh, công tố viên Viện kiểm sát quận Văn Phong: +86-372-5102189

(Thông tin liên hệ của nhiều thủ phạm hơn nữa có trong bài báo gốc bằng tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/30/193897.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share