Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Bị mất mẹ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công và chứng kiến bố bị bỏ tù vì tập Pháp Luân Công, một người phụ nữ ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc lại bị giáng một cú sốc nữa khi bố cô lại mới bị bắt và đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bị bắt giữ bí mật

Con gái ông Quách Hồng Sơn nhìn thấy một xe cảnh sát đỗ cạnh tòa nhà căn hộ của mình vào buổi chiều ngày 26 tháng 5 năm 2021 khi cô trở về nhà. Một cảnh sát gọi cô và hỏi bố cô đang ở đâu. Cô trả lời rằng cô không biết. Để tránh việc cảnh sát theo cô trở về nhà, cô đã rời đi và ở tại nhà một người họ hàng.

Theo một học viên Pháp Luân Công ở địa phương, người đã gọi điện cho ông Quách vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, thì ông Quách bảo ông rằng cảnh sát đã đến nhà ông. Không rõ là ông đang ở nhà hay đang ở bên ngoài khi ông trả lời cuộc gọi.

Một học viên địa phương khác đã đến nhà ông Quách vào buổi tối các ngày 27 và 31 tháng 5 nhưng không có ai ra mở cửa. Khi con gái ông Quách trở về nhà vào ngày 31 tháng 5, cô phát hiện ra rằng chìa khóa của cô không thể mở cửa được nữa. Không rõ khi nào cảnh sát đã thay khóa và bắt ông Quách.

Vào ngày 2 tháng 6, con gái ông Quách đã gọi lại cho số điện thoại đã gọi cô vào ngày 26 tháng 5. Người trả lời điện thoại nói rằng ông ta họ Vương.

Vương tuyên bố rằng họ đã bắt ông Quách để nối lại trường hợp của ông từ năm 2015. Ông Quách đã bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2015 trong khi đang sản xuất tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Lúc đó, ông không vượt qua được yêu cầu khám sức khỏe nên đã được phóng thích. Giờ họ lại tìm cách mở lại trường hợp này và theo đuổi việc truy tố ông.

Vương cũng cho biết rằng trường hợp của ông Quách hiện đang được đồn cảnh sát phố Hòa Bình xử lý mà không cung cấp thêm thông tin.

Ông Quách hiện đang bị giam tại trại tạm giam huyện Phú Ninh, thuộc thành phố Tần Hoàng Đảo. Không rõ con gái ông đã được phép vào thăm ông chưa.

Hồi phục sức khỏe nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công

Ông Quách, 65 tuổi, từng làm việc ở Phòng bảo vệ của Công ty Tập đoàn Kính Diệu Hoa. Ông đã bị suy nhược thần kinh và thận yếu. Vợ ông, bà Tôn Ngọc Phong, thì bị đau đầu, viêm khớp, mất cân bằng nội tiết và thiếu kali. Hai vợ chồng bị sức khỏe yếu trong một thời gian dài. Họ phải dùng thuốc quanh năm nên luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn. Con gái họ cũng khổ sở vì cha mẹ luôn đau yếu.

Không lâu sau khi hai vợ chồng theo tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996, các bệnh tật của họ đã biến mất và cả gia đình đã sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Bị cho thôi việc vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vào ngày 27 tháng 10 năm 1999, ông Quách và vợ ông đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi họ đã thu được nhiều lợi ích từ môn tập. Ngay khi đến Bắc Kinh, họ đã nhanh chóng bị bắt, và bị đưa đến trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau. Cả hai đã bị giam 30 ngày. Sau đó, ông Quách đã bị cho nghỉ việc tạm thời và bà Tôn thì bị cho thôi việc.

Ông Quách đã bị công ty ông cho thôi việc hẳn vào tháng 2 năm 2000, sau khi ông bị bắt lần thứ 2 và bị tạm giam 45 ngày, sau khi ông bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông được nhận một khoản trợ cấp cho người thu nhập thấp là 200 nhân dân tệ một tháng.

Ba tháng sau đó, công ty của ông đã đưa ông đến một trung tâm tẩy não. Không thể chịu được sức ép của cuộc đàn áp, bà Tôn đã nhảy lầu và bị thương nghiêm trọng. Sau đó, ông Quách đã được phóng thích để chăm sóc bà.

Bị kết án 10 năm tù

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu hai vợ chồng ông. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2001, ông Quách đã bị lừa đi đến đồn cảnh sát, tại đây 7 cảnh sát đã đấm đá ông, sau khi ông từ chối cung cấp những thông tin mà họ yêu cầu. Ông đã bị đánh đập nghiêm trọng đến mức ông phải nhập viện hai lần để điều trị. Năm ngày sau đó, ông bị đưa đến trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Ông Quách bị kết án 10 năm tù bởi tòa án quận Hải Cảng vào tháng 5 năm 2002 và bị đưa đến Trại tù Thạch Gia Trang vào tháng 9. Ông đã từ chối lao động không công để phản đối việc bức hại này và đã bị tra tấn và biệt giam nhiều lần.

Cái chết của vợ ông

Khi bà Tôn đến nói lý với cảnh sát và yêu cầu phóng thích ông Quách, cảnh sát cũng bắt cả bà và đưa bà đến một bệnh viện tâm thần.

Con gái họ buộc phải sống một mình trong khi hai vợ chồng ông bị giam giữ. Không có thu nhập, cô đã buộc phải từ bỏ cơ hội học lên đại học mặc dù cô đã trúng tuyển. Cô phải đi làm để nuôi gia đình trong khi chăm sóc mẹ sau khi bà được phóng thích.

Bà Tôn bị đưa vào bệnh viện tâm thần lần thứ 2 vào năm 2006. Bà đã bị tra tấn trong bệnh viện, khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bà bị hủy hại nghiêm trọng. Bà bị sốc điện bằng ghế điện, bị tiêm thuốc độc và bị cho dùng nhiều loại thuốc khác nhau không rõ tên, và bị bức thực bằng nước bẩn.

Hai lần bị giam trong bệnh viện tâm thần, tổng cộng dài 1 năm, đã hủy hại sức khỏe của bà Tôn. Bà đã qua đời vào tháng 8 năm 2012, một năm sau khi ông Quách được phóng thích khỏi một án tù dài. Lúc đó bà mới 56 tuổi.

Bức hại tài chính

Sau ông Quách được ra khỏi tù vào tháng 5 năm 2011, ông quay trở lại nơi làm việc, đề nghị được đi làm trở lại nhưng đã bị từ chối.

Khi ông Quách đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2016, ông yêu cầu cơ quan hoàn tất thủ tục hưu trí của mình để ông có thể bắt đầu được nhận lương hưu. Nhưng ông lại bị từ chối.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/27/193854.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share