Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2021] Một cụ bà 73 tuổi ở thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào khoảng 11 giờ trưa ngày 4 tháng 4 năm 2021, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về việc Pháp Luân Công đã giúp bà đứng lên như thế nào sau khi bà bị liệt 1.5 năm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Tiêu Kiến Quốc, trưởng phòng An ninh Quốc gia, cùng với các cảnh sát từ đồn cảnh sát Nguyên Thái, đã lục soát nhà bà Khúc Thục Mai vào cùng ngày và tịch thu các đồ dùng cá nhân của bà.

Việc bắt bà Khúc đã được phê duyệt một tuần sau đó. Sau khi cảnh sát trình trường hợp của bà lên viện kiểm sát, công tố viên đã trả lại hồ sơ, với lý do là không đủ bằng chứng. Sau đó cảnh sát đã đến nhà bà Khúc và cố bắt gia đình bà ký vào một số tài liệu để đánh bẫy bà. Gia đình bà đã không làm theo.

Bà Khúc hiện đang bị giam tại trại tạm giam Diêu Gia ở thành phố Đại Liên. Đây là lần thứ 3 bà bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Khỏi bệnh bại liệt

Bà Khúc từng bị nhiều bệnh tật khác nhau như tim đập nhanh, huyết áp cao và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Bà cũng từng bị chứng phình đốt sống thứ 3 và thứ 4 của xương chùm lớn, chèn áp hai đùi bà và khiến cho bà bị liệt. Bà đã phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người chồng. Mỗi ngày đều cảm thấy như một năm đối với gia đình bà.

Khoảng 1.5 năm sau khi bà bị liệt, nỗi thống khổ của họ đã chấm dứt, khi bà Khúc bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1997. Bà tập 5 bài công pháp và cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn, lấy thiện đãi người và đề cao tiêu chuẩn đạo đức của mình bằng cách luôn luôn tự tìm thiếu sót của mình khi gặp phải mâu thuẫn với người khác.

Không lâu sau, tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất. Bà không thể tìm được lời nào để cảm ơn Pháp Luân Công vì đã cho bà một cuộc đời thứ hai. Bà thường kể với mọi người về trải nghiệm của mình, và điều này đã khiến cho bà bị bắt và bị tạm giam 3 lần.

Lần bị bắt đầu tiên và 1,5 năm lao động cưỡng bức vì kể với mọi người là Pháp Luân Công đã cứu bà như thế nào

Bà Khúc đi đến một cửa hàng để sửa máy nghe nhạc vào một ngày tháng 8 năm 2007. Trong khi bà đang đợi người thợ sửa chữa, bà đã nói chuyện với một phụ nữ cao tuổi. Người phụ nữ đó nói rằng bà ấy đang cảm thấy không được khỏe, và bà Khúc bảo bà ấy rằng bà có thể thử niệm những câu chân ngôn mang đến phước lành là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vốn bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền lừa dối của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công nên người phụ nữ đó đã tố cáo bà Khúc với cảnh sát.

Cảnh sát từ đồn cảnh sát Nguyên Thái đã bắt bà Khúc và thẩm vấn bà. Sau đó họ đưa bà về nhà bà để lục soát. Họ tịch thu những bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công và hơn 10 quyển sách Pháp Luân Công. Bà Khúc bị khép vào án 1,5 năm lao động cưỡng bức sau khi bị giam ở trại tạm giam thành phố Ngõa Phòng Điếm trong 35 ngày.

Sau đó, bà bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở thành phố Thẩm Dương. Môi trường sống ở đó rất hà khắc, các lính gác theo dõi bà 24/24 giờ. Bà đã bị bắt phải làm các bông hoa origami trong hơn 15 giờ mỗi ngày. Bà không được phép ngủ cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày. Sau đó, bà bị chuyển đến một xưởng sản xuất khác để gập áo khoác quân đội, khoảng 600 cái mỗi ngày. Bà thường phải làm việc trong khi bị đói vì các lính gác không bao giờ cung cấp đủ đồ ăn cho bà.

Bị bắt lần thứ 2 vì đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công

Lần thứ 2 bà Khúc bị bắt là vào sáng sớm ngày 27 tháng 12 năm 2017, sau khi bà bị tố cáo vì đi phát các tư liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Chồng bà đang xem TV vào khoảng 8 giờ sáng thì 3 cảnh sát đột nhập vào và bắt đầu lục soát nhà mà không cho xem thẻ cảnh sát hay lệnh khám nhà.

Chồng bà hỏi họ, “Các anh làm gì vậy?”

Họ phớt lờ ông.

“Tên các anh là gì? Số hiệu cảnh sát của các anh là gì?”

Họ lại phớt lờ ông và tiếp tục lục soát ngôi nhà.

Cảnh sát đã tịch thu những bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các quyển sách và tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ cũng dùng vũ lực bắt người chồng đi bằng cách giữ hai cánh tay ông và đẩy ông vào xe cảnh sát.

Sau khi đến đồn cảnh sát, họ đã khóa ông vào một chiếc ghế bằng kim loại và thẩm vấn ông như thể ông là một phạm nhân. Họ cũng cố gắng bắt ông ký vào một tài liệu.

Chồng bà Khúc được phóng thích lúc 2 giờ chiều, nhưng bà Khúc vẫn bị giam. Khi con gái bà đi đến đồn cảnh sát để hỏi là bà Khúc đang ở đâu vào ngày hôm sau, trưởng đồn cảnh sát bảo cô rằng bà Khúc đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Đại Liên và sẽ bị giam ở đó trong 15 ngày.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/426721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/27/193847.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share