Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-03-2021] Tại siêu thị, tôi đã gặp một vị lão cán bộ và khuyên ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó để giữ được bình an. Khi nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, ngay lập tức ông ấy hỏi tôi: “Chị kiếm được bao nhiêu tiền nếu tuyển thêm được một thành viên mới?” Tôi mỉm cười trả lời: “Chúng tôi không tuyển học viên mới cũng không hề đòi hỏi một xu nào cả. Chúng tôi chỉ là những người tình nguyện, chúng tôi phó xuất một cách vô tư. Tôi đang nói chuyện với ông chỉ vì lợi ích của ông mà thôi“. Sau đó ông ấy hỏi: “Sư phụ của chị đang ở đâu?”

Tôi tiếp tục: “Sư phụ của Đại Pháp đang ở Hoa Kỳ. Vào năm 1995 Sư phụ đã được Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp mời ra nước ngoài giảng Pháp. Kể từ đó, Sư phụ bắt đầu hồng truyền Đại Pháp ở nước ngoài. Hiện các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.”

Có thể thấy vị lão cán bộ này không hề cố ý làm khó tôi, mà đang lắng nghe tôi một cách chăm chú.

Tôi nói tiếp: “Sư phụ bắt đầu giảng Pháp ở nước ngoài vào năm 1995 và đôi khi Ngài cũng quay trở về Trung Quốc để giảng Pháp cho các đệ tử. Đến tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vậy làm sao mọi người có thể nói Sư phụ của chúng tôi đã chạy trốn sang Mỹ?”

Ông ấy yên lặng suy nghĩ về những gì tôi nói.

Tôi nói tiếp: “Ông đã chứng kiến cuộc Cách mạng Văn hóa rồi đấy. Nếu cấp trên hạ lệnh ‘Đả đảo Lưu Thiếu Kỳ,’ chúng ta liền ‘đả đảo Lưu Thiếu Kỳ,’ sau đó thậm chí còn dẫm đạp ông ấy ngàn cái nữa, để ông ấy không thể ngóc đầu lên được. Mặc dù, chúng ta không thực sự biết ông ấy là ai và đã phạm tội gì.” Vị lão cán bộ gật đầu.

“Năm 1989, những sinh viên đại học yêu nước ở Bắc Kinh bắt đầu biểu tình ủng hộ dân chủ và phản đối tham nhũng. Hậu quả là họ bị đàn áp bằng súng và xe tăng. Ngay cả đến bây giờ, ĐCSTQ không thừa nhận có bao nhiêu người đã bị giết trong cuộc Thảm sát Thiên An Môn, và người dân ở Trung Quốc vẫn không biết sự thật. Khi Giang Trạch Dân thao túng ĐCSTQ, tình trạng tham nhũng càng trở nên tồi tệ hơn.

Bắt đầu từ năm 1992, Sư phụ của chúng tôi bắt đầu hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn. Hàng triệu người đã được cải thiện về sức khỏe và muốn trở thành người tốt. Giang Trạch Dân thấy số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đạt hơn 100 triệu người trong vòng bảy năm, con số này đông hơn cả số đảng viên ĐCSTQ. Do đó, ông ấy đã phát động cuộc đàn áp và tuyên truyền bằng những câu chuyện bịa đặt. Hậu quả là nhiều học viên đã mất mạng và gia đình họ đã bị ly tán.

Tôi nói tới đây, ông ấy không nén được liền nói: “Tất cả những gì chị nói đều đúng.” Ông ấy không hề do dự mà đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và nói rằng sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Chủ nhà hàng: “Đúng, đúng. Những điều chị nói đều đúng”

Một ngày nọ, trong khi đang đi dạo, tôi gặp và nói chuyện với một chủ nhà hàng. Khi biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã cố gắng thuyết phục tôi: “Chị nên làm theo những gì ĐCSTQ nói. Chị thấy họ đã lãnh đạo tốt như thế nào rồi đấy.”

Tôi hỏi: “ĐCSTQ tốt ở chỗ nào? Tiền ở Trung Quốc đều đã chảy vào túi của các lãnh đạo. Bởi vì ĐCSTQ chỉ quan tâm đến việc thăng tiến bản thân, mọi người tham gia đảng để được thăng tiến, để làm giảu hoặc có một vị trí tốt. ĐCSTQ có thực sự đang phục vụ nhân dân không?” Ông ấy đồng ý với tôi về điều đó.

Tôi tiếp tục: “ĐCSTQ giảng đấu tranh giai cấp. Người chết thì ta sống. Họ đã sát hại địa chỉ, tư bản, những người cánh hữu, những phần tử trí thức, những người phản cách mạng, hơn nữa họ còn tự chém giết lẫn nhau. Họ đã giết “kẻ phản bội” Lưu Thiếu Kỳ, giết những sinh viên đại học phản đối tham nhũng và ủng hộ liêm khiết, giết những học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân Thiện Nhẫn, họ muốn giết ai liền giết người đó. Chúng ta là người Trung Quốc, không phải là con cháu của Marx hay Lenin. Tổ tiên của chúng ta là Lão tử, Khổng tử, Mạnh tử, coi trọng hoà ái, nhân nghĩa lễ trí tín, thiên nhân hợp nhất. Pháp Luân Đại Pháp chú trọng đạo đức, và nguyên lý cốt lõi của Pháp môn này là Chân – Thiện – Nhẫn. Khi gặp mâu thuẫn, các học viên Pháp Luân Công sẽ nhìn lại bản thân mình, hoá giải mâu thuẫn, không có kẻ thù. Còn ĐCSTQ nhấn mạnh đấu tranh giai cấp và tiêu diệt kẻ thù giai cấp. Kể từ khi nắm quyền vào năm 1949, nó đã giết chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc.”

“Ông có nghĩ rằng ĐCSTQ là một Đảng sát nhân không? Đó chẳng phải là một đảng tàn ác sao? Nếu con người không thể trừng phạt nó, trời sẽ trừng phạt nó. Nếu ông đi theo nó, ông sẽ đi về đâu? Ông sẽ cùng nó đến địa ngục. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái mà nó đã gây ra. Nếu ông muốn có được bình an thì nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó. Đừng chỉ nhìn ở những hiện tượng bề ngoài, tai họa vẫn đang theo sau chúng ta. Ông trời vẫn luôn cấp cho những người thiện lương chúng ta một cơ hội. Đừng chỉ nhìn vào ĐCSTQ có bản sự như thế nào.”

Ông ấy đồng ý: “Chị nói đúng.” Ông ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi bảo ông ấy hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông ấy nói sẽ nhớ 9 chữ này.

Khi chúng tôi đến cổng nhà hàng của ông ấy, ông ấy mời tôi ăn trưa. Tôi đã lịch sự từ chối.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/针对民众的不同误区讲真相救人-421595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193365.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share