Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-03-2021] Nhìn lại những trải nghiệm tu luyện của bản thân, từng bước đề cao của tôi đều nhờ có sự bảo hộ từ bi vô lượng của Sư phụ. Mỗi khi tôi đối diện với khó khăn và ma nạn, Sư phụ đều bảo hộ và hoá giải rất nhiều tầng lớp ma nạn cho tôi. Khi tôi trải qua những quan khảo nghiệm tâm tính đau thấu tâm can để buông bỏ tâm chấp trước và dục vọng, Sư phụ luôn điểm hóa và khích lệ đệ tử bước về phía trước.

Bước ra khỏi trại giam nhờ sự bảo hộ của Sư phụ

Mùa hè năm 2002, điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bị phá hoại. Khi phó phòng cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và một số người khác dùng một thanh kim loại nặng đập phá cửa để vào bên trong, tôi và một đồng tu khác đang ở trong phòng. Chúng tôi phát chính niệm để ngăn chặn họ đột nhập vào trong nhà phá hủy điểm tư liệu. Quả nhiên, họ đã không thể phá được cửa.

Sau đó cảnh sát liên lạc với chủ tòa nhà để lấy chìa khóa mở cửa căn hộ. Chúng tôi bị bắt phi pháp và sau đó bị đưa đến trại tạm giam. Họ tịch thu các biểu ngữ, hàng nghìn tờ rơi cũng như máy tính, máy in và các loại máy móc khác. Họ cũng cướp 10 nghìn nhân dân tệ trên người tôi và đồng tu. Hai đồng tu khác đi ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp ngày hôm đó cũng bị bắt giữ.

Khi ở trại tạm giam, tôi đã hướng nội tìm: Năm ngoái, phó phòng cảnh sát cùng nhân viên Phòng 610 cũng đã đột nhập vào nhà, bắt cóc tôi, sau đó tôi bị giam giữ 1 năm trong trại lao động cưỡng bức. Tôi vừa mới được tự do bước ra khỏi trại lao động một thời gian ngắn thì giờ lại bị bắt giam một lần nữa. Chắc hẳn tôi đã có sơ hở trong tu luyện khiến cho cựu thế lực lấy cớ để bức hại tôi.

Tôi nhận ra trạng thái tu luyện của các đồng tu tại điểm tài liệu không được tinh tấn và chúng tôi đã không chú ý tới vấn đề an toàn, đó là hai yếu tố khiến việc bức hại xảy ra. Những nguyên nhân khác gây ra thiệt hại to lớn này là do tôi học Pháp ít, không minh bạch Pháp lý, chấp trước vào tình, tâm tranh đấu, tâm tật đố. Qua sự việc lần này, tôi nhất định sẽ rút ra bài học giáo huấn, bước đi cho chính con đường sau này.

Hằng ngày cảnh sát đều đến tra hỏi tôi về điểm sản xuất tài liệu. Một viên cảnh sát đe dọa tôi: “Chúng tôi đã tìm thấy hàng nghìn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp ở nhà của cô, những chứng cứ này đủ để tống giam cô vài năm đấy. Con trai cô mới bước vào trường trung học thôi, nếu thiếu sự quản giáo của người lớn nó sẽ học những thói quen xấu.” Họ dùng đủ mọi cách từ đe dọa, ép buộc, dụ dỗ để lấy thông tin từ tôi.

Tôi kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, chính niệm chính hành với chỉ một tâm niệm duy nhất là làm sao để cứu độ chúng sinh. Chúng tôi sản xuất tài liệu là vì mong muốn chúng sinh hiểu được chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi muốn hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực.

Phòng 610 xem đây là một trọng án và hai học viên bị bắt giam trước đó đã phải chịu một bản án nặng. Vào ngày bị đưa tới trại lao động cưỡng bức nữ họ yêu cầu chúng tôi ký vào một bản cam kết. Nếu chúng tôi không ký, chúng tôi sẽ bị đưa vào phòng quản thúc nghiêm ngặt. Tôi đã không ký. Họ còng tay và cùm lên người tôi và học viên kia trước khi lái xe đến trại lao động. Tôi nói: “Tôi vô tội. Đừng lãng phí thời gian bức hại tôi. Trại lao động sẽ không nhận tôi đâu.”

Trại lao động này quả thật đã từ chối tiếp nhận vì chúng tôi không vượt qua vòng khám sức khỏe. Phó phòng cảnh sát và trưởng Phòng 610 không tin vào kết quả nên đã đưa chúng tôi đến một bệnh viện trong thành phố để kiểm tra lại một lần nữa. Chúng tôi vẫn không đủ điều kiện về sức khỏe nhưng họ vẫn bỏ chúng tôi ở trại lao động và lái xe bỏ đi.

Theo yêu cầu của nhân viên trại lao động, ngày hôm sau một viên cảnh sát tới đón và đưa chúng tôi trở về nhà. Sau khi về đến nhà, chúng tôi bị kết án phi pháp 2 năm “giáo dục lao động tại nhà“ và phải tuân theo quy định của họ. Hai người chúng tôi chẳng bận tậm gì đến bản án này. Những sự việc do cựu thế lực an bài không có quan hệ gì với chúng ta cả. Con đường tu luyện mà chúng ta cần đi là do Sư phụ an bài.

Sự việc lần này là minh chứng cho uy lực vô biên của Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Giờ đây tôi đã nhận thức được tầng hàm nghĩa sâu sắc hơn của đoạn Pháp này.

Khai sáng môi trường giảng chân tướng và cứu người

Bởi vì điểm tư liệu đã bị phá hoại và các học viên khác hiện bị giam trong tù, một vài học viên khác lo sợ không dám giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp. Chúng tôi đều ngộ được rằng Sư phụ an bài cho chúng tôi được về nhà là để chúng tôi khai sáng môi trường học Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi không thể trì hoãn việc này. Ngoài việc tăng cường học Pháp, chúng tôi quyết định đi tới đồn cảnh sát và Phòng 610 để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và lấy lại số tiền đã bị cảnh sát chiếm đoạt để họ không phải gánh chịu nghiệp báo trong tương lai.

Chúng tôi quyết định đến nói chuyện với trưởng đồn cảnh sát phụ trách việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Theo quy định để vào đồn cảnh sát, người dân phải trình thẻ căn cước công dân và khai họ tên với nhân viên gác cổng. Sau đó nhân viên sẽ gọi cho người cần gặp để hỏi ý kiến của họ. Không ai trong chúng tôi mang theo căn cước vì lúc đi chúng tôi chỉ mang theo tâm niệm duy nhất là đến cứu người. Sư phụ đã nhìn thấu tấm lòng chân thành đó nên đã giúp chúng tôi vào được bên trong.

Chúng tôi không biết phải đến phòng ban nào nên chỉ đơn giản là chọn một phòng và bước tới gõ cửa. Người mở cửa văn phòng nói rằng vị chính ủy đang bận và bảo chúng tôi đợi một lát. Vị chính ủy này chính là người phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Đây thật sự là một minh chứng cho lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Miễn là chúng ta còn có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta kết quả tốt nhất.

Vị chính ủy mở cửa chào hỏi chúng tôi. Ông ấy vẫn chưa hiểu gì về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Các chị khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp nhiều đến mức khiến chúng tôi kiệt sức.” Chúng tôi đều bình tĩnh và kiên nhẫn giải thích về việc tu luyện và rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ cố gắng chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn để trở thành người tốt và không ngừng hoàn thiện bản thân và việc này hoàn toàn có lợi cho đất nước, xã hội và gia đình. Những tuyên truyền trên TV và báo chí hoàn toàn là vu khống, bịa đặt sai sự thật. Chúng tôi nói rõ với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và nếu ông ấy bức hại người tu Phật và các đệ tử Đại Pháp, ông ấy sẽ phải chịu tội nghiệp. Mặt khác, nếu ông tôn trọng Đại Pháp và đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, ông sẽ đắc phúc báo. Cuối cùng ông cũng nói đã hiểu những gì chúng tôi truyền đạt.

Chúng tôi cũng kể cho ông ấy biết những việc cụ thể mà phó đồn cảnh sát và Phòng 610 đã thực hiện nhằm bức hại học viên Pháp Luân Công cũng như việc cảnh sát sách nhiễu và giám sát cuộc sống của các học viên khiến gia đình họ rất khổ sở. Ngay lúc đó tôi đề nghị cảnh sát trả lại số tiền mà họ đã lấy càng sớm càng tốt. Ông ấy nói rằng mình sẽ lưu tâm đến những trường hợp này và bày tỏ quyết định sẽ chấm dứt ngay những hành vi không đúng đắn của các nhân viên cảnh sát.

Cuối cùng tất cả số tiền này đã được trả lại cho chúng tôi, đối với nhiều người đây có thể coi như là chuyện không tưởng.

Vị chính ủy này cũng dặn các nhân viên ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nhân viên Phòng 610 và phòng cảnh sát phải thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp và cũng là để lại một con đường cho tương lai của họ.

Câu “để lại một con đường cho tương lai” đã được truyền ra trong một đoạn thời gian và thậm chí còn truyền tới các học viên ở địa phương chúng tôi.

Chúng tôi cũng đến nói chuyện với giám đốc Phòng 610 và các viên cảnh sát. Trong những năm sau đó, không hề có một vụ bức hại nào diễn ra ở khu vực chúng tôi. Chúng tôi ngộ ra rằng đây chính là thành quả minh chứng cho uy đức của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Chỉ khi những nhân viên này tiếp nhận và thấu hiểu chân tướng thì tình thế mới có thể xoay chuyển. Nhờ vậy mà chúng tôi đã tạo lập được một môi trường tốt để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Những nhân viên tiếp nhận chân tướng đã đắc được phúc báo. Vị chính ủy được điều chuyển tới phòng ban khác và được thăng chức lên chánh văn phòng. Các nhân viên cấp cao khác lần lượt nghỉ hưu và vui vẻ an dưỡng cùng gia đình. Viên phó đồn cảnh sát không chịu lắng nghe chân tướng và tiếp tục bức hại Đại Pháp cuối cùng đã mắc vi phạm và bị kỷ luật. Những người hiểu chân tướng đã nói rằng đó chính là quả báo cho việc bức hại Pháp Luân Công.

Chúng tôi đã tái thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà một học viên khác. Để cứu được nhiều người hơn nữa, bên cạnh việc phân phát tài liệu, giảng chân thanh chân tướng, thuyết phục người dân thoái đảng và giới thiệu với mọi người về chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, tôi cũng thường lái xe máy đưa các học viên khác đi phân phát tờ rơi và biểu ngữ. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chúng tôi vẫn đi phân phát tài liệu khắp các con đường ngõ hẻm. Cứu độ chúng sinh là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/1/在困境魔难中-坚持传真相-421447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192335.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share