Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Quê nhà của tôi nằm ở một vùng nông thôn. Sau khi nghỉ hưu tôi chuyển đến sống ở thành phố để chăm cháu.

Tôi đã thuyết phục được 60 người trong gia đình của mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Chín người trong số họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi về thăm quê của mình vào dịp năm mới, tiệc cưới, hoặc tiệc thôi nôi để giảng thanh chân tướng.

Tôi mang theo một vài cuốn tuần báo Minh Huệ và các đĩa DVDs giảng chân tướng. Tôi đi cùng với cô cháu gái lớn của mình và phát chúng khắp làng, để người làng của tôi có thể đọc được những tài liệu chân tướng này.

Đồng thời tôi đưa cho tất cả bà con họ hàng mỗi gia đình một cuốn. Mặc dù làm việc đó tiêu tốn của tôi rất nhiều tiền nhưng nó là điều rất đáng làm.

Đại Pháp cải biến: Nụ cười của anh trai tôi

Cách đây vài năm chị dâu của tôi bắt đầu học Pháp. Anh trai tôi đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng anh ấy chưa bao giờ bày tỏ ý kiến của mình.

Anh ấy thường ít nói. Một người trong gia đình tôi cho hay, vào một buổi tối, chị dâu tôi nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng và đã nói với anh trai tôi về việc đó.

Tôi nói với anh ấy: “Em luôn nói trực tiếp với anh, vì thấy không cần phải nói chuyện qua điện thoại. Dù sao thật may mắn biết bao nếu anh nhận được cuộc gọi giảng chân tướng.”

Anh trai tôi cảm thấy xấu hổ và nói: “Anh không nói bất cứ điều gì xấu về Pháp Luân Đại Pháp.” Khi về quê, tôi đã nói chuyện với một đồng tu về những khó khăn khi giúp mọi người.

Sự việc này khiến tôi phải hướng nội. Tôi luôn mong muốn được nổi trội hơn những người khác và thậm chí không nhận thấy chấp trước này. Sư phụ đã nói nhiều lần về cách giảng chân tướng cho các thành viên trong gia đình.

Tôi không thể cho rằng anh trai tôi nên tin tưởng tôi vì anh ấy là anh trai tôi. Thực ra, tôi đã dùng quan niệm của con người để ép buộc anh tôi, thay vì dùng tâm từ bi. Ngoài ra, tôi còn phàn nàn về anh ấy.

Một ngày nọ, anh cảm thấy không được khỏe và phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ tại một bệnh viện ở thành phố nơi tôi đang sống. Trước khi làm phẫu thuật, tôi và con gái đã kể cho anh nghe một số câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý liên quan.

Vì thiếu giường bệnh nên hai ngày sau khi phẫu thuật, anh ấy đã phải xuất viện. Khi trở về, anh ấy vui vẻ nói với chúng tôi rằng anh ấy không lo lắng chút nào.

Anh ấy đã luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm và anh cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Tôi nhìn anh trai tôi, một người vốn rất ít nói nay lại rất hay nói và cười tươi.

Cháu gái của tôi giảng thanh chân tướng

Tôi cảm thấy một trong những cô cháu gái của tôi đã đồng ý thoái ĐCSTQ chỉ vì tôn trọng tôi hoặc để giữ thể diện. Qua biểu hiện của cháu, có vẻ như cháu không thực sự hiểu được ý nghĩa của việc thoái xuất ĐCSTQ.

Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để liên lạc và quan tâm đến cháu. Có lần, tôi nghe nói mẹ chồng của cháu sắp đến thăm cháu, vì vậy tôi đã mang đến cho họ một món quà quý giá mà một người bạn đã tặng cho tôi và giảng chân tướng cho họ.

Sau đó họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và họ đã rất biết ơn tôi về chuyến thăm viếng này. Sau đó, cháu gái tôi nói với tôi rằng con trai cháu đã tiến bộ rất nhiều trong học tập và cô giáo đã đề nghị cậu bé tham gia Đội Thiếu niên, nhưng cậu bé không muốn.

Cô giáo đã hỏi lý do và cậu bé yêu cầu cô giáo nói chuyện với mẹ của mình. Khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên, cháu gái của tôi đã nói như sau “Chúng tôi không muốn gia nhập. Điều quan trọng là con trai tôi được dạy dỗ và trở thành một học sinh ngoan, và chỉ thế là đủ. Cám ơn cô.“

Tôi rất vui vì sự thay đổi của cháu. Cách đây hai năm, cháu đã buồn bã kể cho tôi nghe, một người bạn thân nhất của cháu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Vì vậy, tôi đã bảo cháu đưa cho bạn của cháu một vài cuốn Tuần báo Minh Huệ, bao gồm tài liệu Tuyệt Xử Phùng Sinh (Đường cùng được giải cứu), và một tấm bùa hộ mệnh. Sau đó, cháu gái của tôi nói với tôi rằng ca phẫu thuật của bạn cháu đã diễn ra suôn sẻ và cô ấy đã hồi phục tốt. Ngoài ra, cháu còn khá thành công với công việc kinh doanh của gia đình.

Cháu đã đặt các tài liệu giảng chân tướng, bao gồm cả Cửu Bình trong ngăn kéo của văn phòng và đưa chúng cho khách của cháu đọc. Cháu khá tích cực trong việc truyền chân tướng.

Băng tan chảy

Chị chồng tôi và anh rể làm việc tại một mỏ dầu. Anh rể là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Họ có một cuộc sống rất thoải mái và có một nhà nghỉ gần biển. Lần đầu tiên khi tôi đi giảng chân tướng, họ đã phản đối.

Chị chồng nói: “Chị cảm thấy em đang làm điều vô ích.” Tôi cảm thấy khá buồn vì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần trong năm và tôn trọng nhau.

Những gì chị nói là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Vào năm thứ hai, tôi đã nói chuyện với chồng mình và đề nghị chúng tôi nên tiếp tục cố gắng giúp đỡ họ.

Anh do dự. Tôi nói: “Hãy tưởng tượng có một trận lở đất và chị gái của anh bị chôn vùi bên trong; anh không muốn kéo chị ấy ra sao?”

Hôm đó tôi không thể đi cùng anh ấy, nên anh ấy đã đến đó một mình. Khi trở về nhà, anh ấy rất không hài lòng và nói rằng họ yêu cầu anh rời đi.

Tôi cũng cảm thấy nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vào dịp Tết Nguyên đán, đồng nghiệp của tôi đã mời chúng tôi tụ tập gần nhà chị chồng của tôi.

Sau bữa tối, đồng nghiệp của tôi đã mua một số quà tặng và đến thăm nhà chị chồng tôi. Trong phòng khách, chúng tôi khá vui vẻ khi ăn dưa hấu.

Tôi đã vỗ vai anh rể và anh ấy có vẻ hiểu được rằng tôi muốn nói chuyện với anh. Chúng tôi đã tìm một phòng khác để nói chuyện.

Tôi nói: “Anh ơi, anh giữ một chức vụ cao, và em mừng cho anh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là anh phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.”

Tôi tiếp tục nói: “Đây là lý do tại sao em đến thăm anh vài lần. Tất cả chúng ta đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt trên toàn thế giới. Chúng ta biết rằng ‘thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên kết của nó’ sẽ bảo vệ sự an toàn của anh. Đó là ý trời.”

Anh ấy đã do dự và nói: “Công việc của anh là về điều này.” Tôi nói: “Bất kể anh làm công việc gì, nếu anh có thể bảo vệ người tu luyện bằng trí tuệ của mình, anh sẽ tích lũy được phúc đức vô biên cho chính mình. Thần đang trông chừng anh.” Anh ấy đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/ 2021/1/14/414881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191330.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share