Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 28-06-2021] Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Tòa Thị chính thành phố Stockholm. Đường phố đông kín du khách và người dân địa phương tham gia mừng Lễ hội giữa mùa hè, một lễ hội truyền thống của Thụy Điển kỷ niệm ngày hạ chí. Dòng người cứ nối tiếp nhau không ngớt đi ngang qua quầy thông tin của các học viên và đọc thông tin trên các tấm áp phích phơi bày tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người kinh hoàng sau khi biết về cuộc bức hại kéo dài 22 năm vẫn đang diễn ra đối với những người thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi biết về cuộc bức hại, một số người đã ký bản kiến nghị chấm dứt bức hại và giải thể ĐCSTQ.

64f2641774303a91b79076fbae3fbd5a.jpg

8e810e92a4310654724fe2d462a4f7c7.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bên ngoài Tòa Thị chính thành phố Stockholm để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Một số người đã ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

f2837b87464de45b5ba014f9703c07bf.jpg

66a194fa142680bf42411c9c72aa0127.jpg

cbe18a346ded64157a839628c28cfd3e.jpg

Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, người dân ký bản kiến nghị với hy vọng chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ

“Các bạn đã giúp chúng tôi thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”

Đây là lần đầu tiên anh Johan, từ Hamburg, Đức và cô Simone, từ Thụy Sỹ, nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đau lòng khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã trò chuyện một hồi lâu với một học viên sau khi ký bản kiến nghị. Anh Johan cho biết anh bất bình về cách thức ĐCSTQ phát động các cuộc tấn công mạng và trà đạp nhân quyền. Anh nói: “Xã hội và đạo đức con người đã suy đồi đến như ngày nay, con người sẽ bất chấp mọi thứ vì tiền. Con người bây giờ không còn hy vọng gì nữa.

Cô Simone cho biết cô rất khâm phục sự kiên định của các học viên vì đã kiên trì suốt hơn 20 năm qua để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Các bạn đã cho mọi người thấy hy vọng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian khó khăn này, tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp sẽ đem đến sự thay đổi lớn cho một người về cả sức khỏe và tinh thần.”

Cả hai đều tỏ ý muốn thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi rời đi, họ đã lấy một số tài liệu chân tướng tiếng Đức và nói họ sẽ lên website để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Sofi là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang sinh sống tại Stockholm. Khi nhận tờ rơi chân tướng, cô rơi nước mắt nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã và đang lên tiếng cho một nhóm bị bức hại thời gian lâu và nhiều người hơn nữa có thể nhận rõ ra ĐCSTQ đó tà ác đến thế nào.”

Cô Sofi nói rằng cô biết một số người Duy Ngô Nhĩ đã chạy trốn từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cô Sofi cho biết sau khi nghe những trải nghiệm cá nhân của họ, cô mới hiểu ĐCSTQ tà ác và tàn bạo thế nào và nó đã ngược đãi những người tốt ra sao. Trong một thời gian, cô đã lên mạng xã hội theo dõi những người bị ĐCSTQ bức hại và nói: “Tôi rất cảm động khi thấy các hoạt động của họ. Tôi hy vọng chúng ta có thể giúp họ bằng việc ký bản kiến nghị.” Cô cũng chỉ ra rằng nhiều người hơn nữa cần đứng lên đối mặt với một chế độ độc tài vô liêm sỉ như vậy.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các bạn”

Anh Munro cùng người bạn chậm rãi đi xung quanh bảng trưng bày của các học viên và chăm chú đọc thông tin. Anh Munro hỏi: “Tôi có thể đến đâu để tài trợ tiền được? Tôi thực sự muốn tài trợ một ít tiền cho nhóm những người đang bị bức hại này. Tôi muốn giúp đỡ họ.” Một học viên đã giải thích với anh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào. Người học viên nói với anh Munro rằng anh có thể thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách ký tên mình vào bản kiến nghị và truyền rộng thông tin này cho những người khác. Hai thanh niên đã cảm ơn các học viên vì tất cả những điều này.

Anh Munro nói: “Ngày càng thấy rõ ràng rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của Max thật tồi tệ và tà ác. Chúng đã và đang dối trá và lừa gạt thế giới. Các bạn đang nói cho mọi người sự thật và điều này vô cùng ý nghĩa.”

Anh Munro cho biết anh đồng cảm với người dân Trung Quốc bị lừa gạt bởi hệ tư tưởng tà ác của chủ nghĩa cộng sản, vốn cũng đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và anh rất lo lắng. Anh Munro khích lệ các học viên kiên trì và nói: “Ngay cả khi chỉ có thêm một người biết chân tướng, thì đó cũng là có thêm sức mạnh và hy vọng. Tôi sẽ không chỉ ký bản kiến nghị mà tôi cũng sẽ lên website của các bạn và tìm xem mình có thể tài trợ thế nào. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các bạn.”

“Chúng ta sẽ không làm đủ hết được nhưng chúng ta sẽ kiên trì”

Ông Robin cùng vợ đang đi bộ rất vội vàng cho đến khi họ thấy các bảng áp phích với thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Họ đã dừng lại và đọc thông tin rất chăm chú, rồi sau đó trò chuyện với một học viên. Họ nói họ biết ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc tà ác nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng chính quyền đó sẽ làm một việc tà ác như việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống như thế này. Các học viên cũng nói với họ về việc ĐCSTQ đã cố gắng che đậy sự nghiêm trọng của virus Trung Cộng ở Trung Quốc khiến virus lan rộng ra toàn thế giới như thế nào. Ông Robin và vợ đồng tình và nói virus Trung Cộng gây nguy hại đến kinh tế thế giới và họ cảm thấy đó cũng là một âm mưu hủy diệt loài người. Ông Robin và vợ đều nói: “Trong bối cảnh hỗn loạn và một thế giới đầy dối trá này, thì sự im lặng thật là nguy hiểm.”

Ông Robin cho biết: “Các bạn đã làm rất tốt. Chúng ta sẽ không làm đủ hết được nhưng chúng ta sẽ kiên trì.” Ông Robin cho biết ông định sẽ sớm tổ chức một buổi gặp mặt và sẽ liên hệ với các học viên thông tin chi tiết. Ông đã mời các học viên tham gia buổi gặp mặt này và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng muốn nhiều người hơn nữa ở Thụy Điển thức tỉnh và biết chân tướng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/427499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193910.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share