Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ từ Đài Bắc và Tân Đài Bắc

[MINH HUỆ 24-05-2021] Sau tuần thứ hai của tháng 5 năm 2021, đại dịch virus corona bùng phát trở lại ở Đài Loan. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã thông báo Đài Loan sẽ áp dụng mức Cảnh báo cấp độ 3 và họ sẽ triển khai các chiến lược để hạn chế sự lây lan của virus.

Các chiến lược bao gồm truy dấu vết những người tiếp xúc với nguồn bệnh và yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Khi đến các cửa hàng để mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay hàng tạp hóa, họ sẽ cần được đo nhiệt độ, vệ sinh tay bằng cồn và sử dụng điện thoại quét mã QR và khai báo vị trí và đặc điểm của mình. Việc này sẽ giúp truy dấu vết lây lan dịch ở Đài Loan.

Tại các siêu thị hay chợ lớn, quy trình này là do các nhân viên bán hàng thực hiện. Tuy nhiên, chợ truyền thống có ít nhân lực. Người quản lý một chợ truyền thống ở thành phố Tân Đài Bắc chia sẻ vấn đề của mình với cô Lâm: “Hiện giờ dịch bệnh quá nghiêm trọng nên ai cũng lo sợ. Không ai muốn làm việc này cho dù chúng tôi trả tiền cho họ. Chúng tôi cần chị giúp truy dấu vết những người tiếp xúc với nguồn bệnh. Chị giúp chúng tôi được không?“

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện giúp đỡ

Cô Lâm có gian hàng ở khu chợ này đã hơn 30 năm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cô Lâm thường nói với khách hàng của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và mọi người trong khu chợ đều biết cô tu luyện Đại Pháp. Khi nghe đề xuất của người chủ khu chợ, cô Lâm lập tức đồng ý, “Tôi làm được! Việc này mang lại lợi ích cho xã hội và tất cả mọi người. Anh muốn tôi giúp như thế nào? Các đồng tu của tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức làm mà không cần nhận lương.”

Một học viên khác nói: “Vì virus đang lan rộng, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, bất an. Mọi người tuân thủ yêu cầu của chính phủ, nên ở nhà và cố gắng không ra ngoài. Nhưng họ phải đi mua hàng tạp hóa, do đó, lượng người qua lại tại các chợ truyền thống nhiều hơn những nơi khác. Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp mọi người bình tĩnh và an tâm hơn trong thời điểm bất an này.”

ea1efd7499f5e947146de51ed26060ef.jpg

Người đi chợ tại một chợ truyền thống vui vẻ đón nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn.”

c2bed883e72aee83784b37ae1551102f.jpg

Mọi người dừng chân để đọc thông tin.

Một cách giữ an toàn hiệu quả

Cô Lâm đã liên lạc với cô Bích Vân, sống ở Tân Điếm, và một số học viên khác để trợ giúp việc này. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, họ bắt đầu tiến hành truy dấu vết tiếp xúc. Các học viên làm hoa sen nhỏ với dòng chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” để tặng lưu niệm. Cư dân địa phương vui vẻ đón nhận những bông sen này và bắt đầu gọi chúng là “hoa sen chống dịch”. Các học viên cũng phát tài liệu thông tin để mọi người biết đến sự tốt đẹp của Đại Pháp và những lời chúc chân thành của các học viên.

Cô Bích Vân nói, “Đối với một số người, mỗi ngày trong đại dịch giống như một cuộc chiến sinh tử. Mọi người đều đang tìm niềm hy vọng và một điều tích cực.” Trong khi đo nhiệt độ và thực hiện các thủ tục truy dấu vết tiếp xúc, các học viên cũng cho mọi người biết tầm quan trọng của Chân – Thiện – Nhẫn, tình trạng đạo đức xã hội nhanh chóng suy thoái, trượt xa khỏi văn hóa truyền thống Trung Hoa, mà đạo đức suy thoái trên diện rộng sẽ đưa đến thảm họa. Họ mong mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” để được bình an.

28fd4b2143be5fbc7c435e03a112dbca.jpg

Mọi người hồ hởi lấy “hoa sen chống dịch” và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngoài việc nhận hoa sen, người dân địa phương còn vui vẻ đón nhận Chuyên san Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên phát. Nhiều người còn xin thêm vài bộ để tặng gia đình và bạn bè. Một số người hỏi nơi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sáng ngày 5 tháng 6, các học viên đã phát hết 100 bông hoa sen lưu niệm trong một giờ đồng hồ.

Hành động quên mình của các học viên đã khiến nhiều người cảm động. Trong Lễ hội Thuyền rồng, một phụ nữ trẻ đến gian hàng và muốn quyên góp cho Pháp Luân Đại Pháp. (Ghi chú của người biên tập: Các học viên không được phép quyên góp nhân danh Pháp Luân Đại Pháp.)Cô ấy nói rằng cô hiểu những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm nên cô muốn đóng góp và giữ liên lạc.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Trương Tĩnh, cô Ngọc Anh, cô Tố Trinh và tám học viên Pháp Luân Đại Pháp khác từ quận Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc đã tham gia Lễ hội Thuyền rồng kéo dài ba ngày. Họ chia thành ba nhóm, tặng hoa sen và đặc san tại các chợ truyền thống ở Tân Giang, Thái Bình, Song Liên để nâng cao nhận thức và nói cho mọi người chân ngôn bảo bình an.

Nhiều cư dân đã đón nhận hoa sen và niệm chín chữ mang lại bình an: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một số người gật đầu và cúi chào cảm ơn, khuôn mặt của họ toát lên vẻ bất ngờ, hạnh phúc. Một số người chắp tay cảm ơn các học viên và khen các học viên đã làm việc tốt. Có người một mực muốn tặng trái cây cho các học viên để cảm ơn, có người nói muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát chỉ đạo giao thông tại các điểm ra vào chợ mỉm cười khi thấy mọi người nhận tài liệu thông tin và họ cảm ơn các học viên.

Cô Tố Trinh, một học viên đến chợ Thái Bình, đã giúp một phụ nữ Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội của ĐCSTQ để tránh bị liên lụy vì những vi phạm nhân quyền tàn bạo mà chính quyền cộng sản đã gây ra. Cô Tố Trinh nói, “Giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ thì nỗ lực của chúng tôi đã không vô ích!”

Mong muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

841507ade6f1f346836a71f6312546b0.jpg

Các học viên cẩn thận đóng gói hoa sen và tài liệu thông tin để tiện mang đi phát tặng.

Sáng sớm ngày 20 tháng 6, cô Mỹ Phượng cùng bảy học viên khác đi hai người một, đứng ở bốn cổng chợ để phát thông tin và quà lưu niệm về Pháp Luân Đại Pháp. Từ 7 rưỡi đến 8 giờ sáng, họ đã phát 400 bộ hoa sen và đặc san.

Một người phụ nữ có tuổi hỏi về ý nghĩa của những chữ trên hoa sen. Cô Mỹ Phượng nói với bà rằng nhiều người được phúc báo khi niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Người phụ nữ nâng niu bông sen và liên tục cúi đầu cảm ơn. Khi bà định quỳ xuống, cô Mỹ Phượng liền nói bà đừng làm vậy. Những người phía sau bà đang xếp hàng chờ để theo dõi tiếp xúc đều lắng nghe khi cô Mỹ Phượng nói về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người xếp hàng đều chìa tay để được tặng hoa sen và tài liệu thông tin.

Chiều hôm đó, cô Mỹ Phượng đem theo 120 bộ hoa sen và tờ thông tin đến chợ chiều Tịch Chỉ. Chưa đầy 30 phút cô đã phát hết nên cô nhanh chóng về nhà lấy thêm 40 bộ còn lại rồi quay lại chợ. Trong một thời gian ngắn, cô cũng đã phát hết tài liệu.

Một người mẹ đưa cậu con trai đã thành niên đến quầy thông tin. Sau khi chọn một bông hoa sen, bà ngại ngùng nói với cô Mỹ Phượng, “Tôi có thể xin thêm bông sen màu xanh cho con trai tôi không? Nó từng phẫu thuật não, tôi hy vọng nó có thể luôn mang theo bên mình để được bình an và khỏe mạnh nhờ sự che chở của Thần Phật.” Cô Mỹ Phượng đồng ý và khuyên người phụ nữ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Con trai bà đang lắng nghe, bỗng thốt lên cảm ơn cô Mỹ Phượng và nói anh sẽ đọc kỹ thông tin trên Đặc san Chân – Thiện – Nhẫn. Anh còn nói muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và dự định đến một điểm luyện công tập thể.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/24/427337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193875.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share