Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] Trong khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp, một học viên đã nói với tôi rằng: “Chúng ta cần vượt qua khổ nạn thông qua các tiêu chuẩn của Pháp, không phải các phương pháp người thường.” Ý anh ấy là chiểu theo các Pháp lý là chìa khóa để vượt qua mọi khổ nạn trong khi các phương pháp của người thường không hiệu quả đối với các học viên.

Tôi biết điều này đúng, nhưng tôi không thể làm được. Một học viên khác đề nghị tôi học thuộc Pháp và thường xuyên phát chính niệm. Tôi đã nghe theo lời khuyên của học viên đó và thật kinh ngạc, những kẻ hành ác đã ngừng bức hại tôi và môi trường trong tù của tôi dường như được cải thiện.

Sẽ có nhiều khổ nạn và khảo nghiệm trên con đường tu luyện của chúng ta. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng nếu tôi làm tốt được cả việc học Pháp lẫn phát chính niệm, thì cựu thế lực sẽ không thể can nhiễu tôi.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị! Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được; đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Một số học viên nói: “Tôi không có thời gian để học Pháp vì tôi rất bận.” Nếu bạn thực sự quyết tâm học Pháp, Sư phụ sẽ giúp bạn. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn thậm chí còn có nhiều thời gian hơn để học Pháp. Những người nói “Tôi không có thời gian” thường có tâm chấp trước mạnh mẽ. Nếu tư tưởng của họ không dựa trên Pháp, họ khó có thể vượt qua được khổ nạn.

Tôi đi làm hàng ngày và chỉ có thể đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi bị tà ác bức hại hai lần, tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi bắt đầu tập trung vào việc học Pháp và loại bỏ tất cả các loại can nhiễu tại nơi làm việc của mình. Giờ đây, tôi hiếm khi trò chuyện cùng các đồng nghiệp của mình – thay vào đó tôi sử dụng thời gian rảnh để học Pháp và phát chính niệm. Bây giờ tôi có thể học hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Có lẽ Sư phụ đã thấy quyết tâm học Pháp nhiều hơn của tôi, nên Ngài đã an bài cho tôi một vị trí công việc thoải mái hơn. Kết quả là, bây giờ tôi có thể học ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi nghe thu âm các bài giảng của Sư phụ trong khi đi làm, và phát chính niệm trong hai giờ đồng hồ. Ngoài làm việc nhà, tôi còn có thể giảng chân tướng. Giờ đây, tôi cảm thấy mình đang tận dụng mọi thời khắc, bước đi được ngay chính và vững vàng hơn. Môi trường xung quanh tôi cũng thay đổi.

Tôi từng là “nhân vật chủ chốt” và là mục tiêu bức hại của tà ác. Trong chiến dịch “Xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) năm ngoái, tà ác chỉ làm có lệ theo các thủ tục khi gọi điện cho gia đình tôi. Qua những trải nghiệm của mình, tôi biết mình cần phải: “Học Pháp tốt và luôn giữ Đại Pháp trong tâm. Đây là cách duy nhất để tôi có thể vượt qua muôn vàn khó khăn.”

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/422062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192269.html

Đăng ngày 01-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share