Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2021] Tôi đã đọc nhiều lượt bài kinh văn mới của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân 2021”, nhận thức của tôi sau mỗi lần đọc đều khác nhau, nhưng dường như sau mỗi lượt đọc tôi lại có một cảm giác như mình ngày càng thông suốt hơn, ngày một hiểu rõ hơn những chỗ còn yếu kém của bản thân, thậm chí có thể nói rằng, tôi vẫn còn cả một chặng đường dài trên con đường tu luyện của mình. Tất nhiên, cũng không phải là tôi tự coi nhẹ mình, mà trong kinh văn Sư tôn đã giảng rất rõ ràng, cũng như giải thích rõ mọi việc, và Sư tôn đã giảng rõ cho người tu luyện rằng chỉ có chúng ta mới có thể làm được việc cứu người. Thực ra trước đây, Sư tôn đã giảng rất nhiều lần, rất nhiều lần rằng chỉ cần chúng ta lơ là đi, không học Pháp thì sẽ khiến bản thân trộn lẫn vào với người thường, sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ.

Tất nhiên trong xã hội thời kỳ mạt thế này, liệu có mấy ai không thay đổi đây, mấy ai không biến đổi bản lai nguyên sơ đây? Rất khó, thật ra có rất nhiều đồng tu đã tu luyện được rất tốt rồi, dù điều gì cũng đều biết nhưng lại không bị trộn lẫn trong xã hội này, họ cứ âm thầm làm việc, việc thứ ba làm được rất tốt. Cũng có đồng tu cho rằng bản thân tu luyện rất tốt, những chấp trước danh lợi tình vào việc theo đuổi danh vọng nơi người thường trong tâm trí họ sớm đã bị chìm xuống trong sức nặng của tu luyện rồi. Tu luyện như thế nào, tại sao phải tu luyện, tu luyện là gì, thành quả của tu luyện là gì… họ rất lâu đã không còn nghĩ đến những điều này nữa và có rất nhiều đồng tu đều đã buông nhẹ xuống rồi.

Qua những bài học giáo huấn của người thường hết lần này đến lần khác, xem ra tôi tu luyện vẫn chưa đủ thành thục, nhận lại về cũng chỉ là sự thất vọng này đến thất vọng khác, nhưng trong đó cũng hàm chứa biết bao chấp trước của con người trước sau vẫn không muốn buông bỏ, tất cả những tâm mong cầu an nhàn, ỷ lại, nôn nóng muốn thành công đều là uổng phí.

Người tu luyện chỉ có cách duy nhất là thực tu bản thân và không có đường tắt nào cả, cứu người cũng như vậy, không một chút cẩu thả qua loa, tất cả đều thuần tịnh mới là điều mà vũ trụ cần, mới xứng đáng được tồn tại trong vũ trụ mới.

Lý của cựu vũ trụ và những rắc rối mà cựu vũ trụ tạo ra cũng chỉ có thể gây nhiễu loạn được sinh mệnh của cựu vũ trụ, mà những sinh mệnh thật sự được sinh ra trong Đại Pháp sẽ không bị ảnh hưởng và bị can nhiễu. Tất cả những mánh khóe của chúng giống như một chú hề. Tất cả mọi điều tồn tại ngày hôm nay chỉ vì để thức tỉnh lương tri của sinh mệnh. Loạn đến đâu thì sẽ tu xuất ra được điều thần thánh đến đó, quá trình thay da đổi thịt sẽ càng thêm mỹ hảo không gì sánh được.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193460.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share