Bài viết của Yiqing

[MINH HUỆ 07-04-2011] Gần đây các học viên bàn bạc về hai hình thức bức hại. Một là bị giam giữ phi pháp và một là bị nghiệp bệnh. Trong vùng của chúng tôi, ngày càng có ít học viên bị giam giữ. Tuy nhiên, nhiều học viên dường như bị nghiệp bệnh.

Bản thân tôi đã gặp phải vấn đề này. Tôi trở nên hốc hác và bị sụt cân nhanh chóng. Sau đó tôi phát hiện ra lượng đường trong nước tiểu rất cao. Ngoài ra, tôi còn bị nhiễm trùng đường tiết niệu dạng nhẹ. Tôi kiên trì học Pháp và hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình đã không dứt bỏ chấp trước vào ham muốn và thường xuyên ngầm chỉ trích người khác trong tâm. Tôi đã chỉnh lại bản thân cho phù hợp. Tình trạng của tôi đã thay đổi tốt hơn nhưng không được cải thiện hoàn toàn.

Gần đây tôi có đọc một số bài viết của các học viên về vấn đề thiện giải. Có nhiều sinh mệnh đã bị giết trong kiếp trước bởi các học viên ngày nay. Những sinh mệnh này bị mất tay hoặc chân và chìm đắm sâu vào lòng hận thù vô biên. Sau khi lòng từ bi của một học viên khởi lên, Sư phụ đã giúp họ thiện giải trường hợp này. Các sinh mệnh rất cảm kích sự từ bi lớn lao của Đại Pháp.

Tôi đã liên hệ đến vấn đề riêng của mình. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng làm nhiều việc xấu. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi dần dần nhớ lại vài điều trong những kiếp trước, gồm có chỉ huy binh lính ra trận, đốt và giết những người khác. Tôi biết rằng mình đã trải qua một quá trình rất dài để hạ xuống thế giới con người. Tính khí của tôi rất xấu trong quá trình hạ xuống. Trong nhiều kiếp của mình, tôi nợ rất nhiều thứ, tích lũy nhiều nghiệp chướng và làm tổn hại nhiều sinh mệnh. Trước đó tôi luôn nghĩ rằng Sư phụ đã giúp tôi trả hết nợ. Tôi không nghĩ rằng sẽ là không phù hợp với các nguyên lý của Pháp nếu tôi không chịu đựng bất kỳ điều gì. Qua các bài viết của những học viên khác, tôi đã nhận ra thiếu sót của mình.

Khi phát chính niệm, tôi đã thành tâm thú nhận mọi tội lỗi mà tôi đã phạm trong quá trình lịch sử lâu dài; tôi thành thật xin lỗi những sinh mệnh mà đã từng bị tôi làm tổn thương. Tôi muốn thiện giải tất cả những món nợ trong quá trình chứng thực Pháp của một học viên Đại Pháp. Tôi muốn mọi đau khổ biến thành hạnh phúc. Tôi hy vọng Sư phụ sẽ giúp tôi thực hiện điều mong ước. Tôi cũng hy vọng những chúng sinh bị tôi làm hại trước đây sẽ đáp ứng điều tôi muốn.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một cơ hội chưa từng có để chứng thực Pháp. Tại giai đoạn cuối của Chính Pháp, nếu họ không có sự lựa chọn đúng, thì họ sẽ không còn cơ hội khi Chính Pháp kết thúc. Vào lúc đó, tôi cảm thấy nhiều chúng sinh đang âm thầm lắng nghe lời nói thành tâm của tôi. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã giải quyết những vấn đề trong tâm họ bằng ân huệ vô biên của Ngài, khiến họ nhanh chóng thoát khỏi đau đớn và hướng đến một tương lai hạnh phúc.

Lúc đó, tôi cảm thấy một sự hạnh phúc chưa từng có trước đây trong tâm mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những sinh mệnh đã được giải thoát khỏi đau khổ. Tôi cảm thấy hạnh phúc rằng những lỗi lầm của tôi đã được thanh tẩy và thiện giải. Tôi không bao giờ quên đi ân huệ vô biên của Sư phụ.

Ngày hôm sau tất cả mọi sự khó chịu của tôi đã biến mất.

Tôi hy vọng rằng trải nghiệm của mình sẽ truyền cảm hứng cho những học viên đang bị khổ nạn tương tự. Tu luyện là không có khuôn mẫu. Điểm then chốt là đề cao tâm tính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/7 /交流–善解的幸福-238684.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/19/124516.html
Đăng ngày 26-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share