Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2021] Một phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, dự kiến được thả vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 sau khi thụ án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Á Châu, 47 tuổi, được hai khách hàng giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 2004. Bà đã gặp một số khó khăn với việc kinh doanh của mình khi đó và hai khách hàng này đã giúp bà giải quyết vấn đề. Cảm động bởi lòng tốt của họ, bà Trần đã quan tâm đến Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện môn này.

53c0114c25b761befc3ed1c56ac7e17f.jpg

Bà Trần Á Châu

Xây dựng lại các mối quan hệ gia đình

Bà Trần đã thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở nên trung thực, tốt bụng, khoan dung và lạc quan. Bà đã hàn gắn lại các mối quan hệ với người trong gia đình, họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp. Mẹ chồng bà nói với mọi người rằng bà đã trở nên tốt như thế nào và mối quan hệ với họ không còn căng thẳng như trước nữa.

Dù trước đây bà Trần chưa từng làm việc nhà hay ăn thức ăn thừa của mẹ chồng, nhưng sau đó bà đã giúp mẹ chồng làm việc nhà mỗi khi đến thăm mẹ sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chị dâu của bà không còn ác cảm với bà nữa. Chồng bà cũng rất vui khi thấy bà thay đổi. Hai vợ chồng không còn đánh nhau và cuộc sống trở nên hài hoà, yên bình và hạnh phúc.

Ngạc nhiên bởi sự thay đổi của bà Trần và vẻ đẹp của Pháp Luân Công, một số bạn bè và hàng xóm của bà đã bước vào tu luyện.

Bà Trần từng là giáo viên mầm non. Hiệu trưởng vẫn luôn nhớ bà sau khi bà rời đi và luôn nói với người khác: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự làm rất tốt!” Bất kỳ ai làm việc với bà đều biết rằng bà là một học viên Pháp Luân Công và là một người tốt. Họ buồn và thất vọng khi biết bà bị bức hại sau này.

Mẹ chồng đã bảo vệ bà khi bí thư làng tuyên bố việc bắt giữ bà Trần đã mang đến sự xấu hổ cho gia đình. Bà nói: “Chúng tôi không làm gì đáng xấu hổ cả. Tất cả chúng tôi có quyền tự do tín ngưỡng. Con dâu tôi là một người rất tốt.”

Bắt giữ và bỏ tù

Người của Đồn Công an Phố Ủng Chánh đã bao vây nhà bà Trần vào sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014. Họ lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân của bà bao gồm các máy tính, điện thoại đi động và sách Pháp Luân Công.

Con bà, một học sinh trung học, cũng bị đưa đến đồn công an và thẩm vấn. Bị liên luỵ trong cuộc bức hại, đứa trẻ không được thi vào đại học.

Toà án Quận Kim Châu đã kết án bà Trần bảy năm tù vào ngày 16 tháng 4 năm 2015. Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Đại Liên nhưng cơ quan này vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.

Bà Trần bị chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 4 tháng 8 năm 2015. Gia đình không được phép thăm bà trong tháng đầu tiên. Chồng bà đã đấu tranh gay gắt để dành quyền thăm bà và từ đó hầu như tháng nào cũng gặp được bà.

Vì bà Trần từ chối từ bỏ đức tin nên đã bị biệt giam, còng tay, ép đứng trong thời gian dài, bị phơi ngoài cái lạnh thấu xương, không được tắm và thay băng vệ sinh.

Mẹ bà đã qua đời khi bà ở trong tù và bà không thể gặp được mẹ lần cuối.

Gia đình đang nhớ bà vô cùng và đang trông đợi đến ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Bài liên quan:

Đại Liên: Một phụ nữ bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193455.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share