Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Nuremberg, Đức

[MINH HUỆ 15-05-2021] Âm nhạc luyện công du dương và mỹ diệu đã ngập tràn không gian bên hồ Wohrder ở thành phố Nuremberg, Đức vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Một nhóm người tu luyện mặc trang phục màu vàng tươi sáng đang ngồi thiền định, với lưng được giữ thẳng và thần thái tường hoà. Những người chạy bộ, đi bộ và đi xe đạp ngang qua đã dừng lại để xem và tìm hiểu thêm về một môn tập có tên là Pháp Luân Đại Pháp.

0d0e51a70bbdf5abaa7eb1382ad5bedd.jpg

4cad656c880614d7ea6a45b81d934eda.jpg

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các khu vực Bavaria and Franconia đã tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ tại hồ Wohrder ở thành phố Nuremberg.

Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu 29 năm Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng và 22 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày này cũng trùng với sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập pháp môn. Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, các học viên đến từ khu vực Franconia and Bavaria đã giới thiệu môn tập, luyện công tập thể cùng nhau, và nói cho mọi người biết chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Hồ Wohrder nằm ở phía bắc của thành phố Nuremberg và thường được dùng để tổ chức các sự kiện văn hoá lớn như các buổi hoà nhạc ngoài trời. Nó đã trở thành trung tâm của các hoạt động nghệ thuật ở thành phố Nuremberg và là một điểm đến phổ biến để nghỉ ngơi thư giãn. Nhiều người dân đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp vào Ngày lễ Thăng Thiên (một ngày lễ của Kito giáo), đây là một ngày lễ ở Bavaria.

Mọi người đã dừng lại để quan sát các học viên luyện công. Một số người đọc thông tin trên các bảng trưng bày trong khi những người khác đặt ra câu hỏi cho các học viên. Sau khi biết được thông tin về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã ký tên vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại tàn ác để ủng hộ các học viên.

Một tiểu đệ tử vui vẻ

a28bc16ded2e98bd090369221967c60b.jpg

Sara (đứng giữa) cùng với các học viên trẻ khác đang tham gia các hoạt động trong ngày tại hồ Wohrder, Nuremberg

Sara năm nay 15 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Cháu đã tu luyện cùng với cha mẹ mình từ khi còn nhỏ và thường tham gia cùng họ trong các hoạt động giảng chân tướng. Khi được hỏi về lợi ích của tu luyện, cháu đã trả lời rằng: “Gia đình cháu thường đọc các bài giảng Pháp mỗi ngày ở nhà. Cháu cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được trưởng thành trong một hoàn cảnh như vậy và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp cháu cải biến tâm tính rất nhiều. Tính khí của cháu đã bớt nóng nảy và cháu cũng không còn coi mình là trung tâm nữa. Khi so sánh với những người cùng tuổi, bạn bè của cháu đều nói rằng cháu biết phân biệt đúng-sai. Cháu không bị nghiện các trò chơi điện tử trên máy tính. Mặc dù cháu hiếm khi sử dụng các trang mạng xã hội đang lưu hành phổ biến trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng cuộc sống của cháu vẫn rất phong phú và hạnh phúc”.

Các bạn học và bạn bè của cháu biết cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đều ngưỡng mộ cháu vì có một tín ngưỡng kiên định.

Sarah nói rằng vẫn còn nhiều phương diện mà cháu cần tu tốt hơn nữa. Chẳng hạn, cháu từng xảy ra mâu thuẫn với em gái. “Cháu cảm thấy rất hối hận sau đó và tự hỏi bản thân tại sao lại không thể khống chế bản thân. Lần tới cháu phải làm tốt hơn và không để mất kiểm soát nữa. Cháu không nên có những suy nghĩ phụ diện về em gái mình”, cháu nói.

Cháu cảm thấy rất vui khi được tham gia tổ chức sự kiện lần này cùng mọi người. Cháu nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã truyền dạy cho con Đại Pháp. Con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Hai anh em trai khích lệ nhau tinh tấn thực tu

a44acb127b0c0b4291910bcd98156b84.jpg

Anh Andears đang ngồi thiền định trong sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Nuremberg ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Andreas và Richard là hai anh em trai. Họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách nhau một năm và đã tu luyện được 18 và 19 năm. Họ là những người Franconian điển hình, rất thực tế, làm việc chăm chỉ, và kiệm lời nhưng có nội hàm tính cách sâu sắc. Gần như vào mỗi cuối tuần, bất kể thời tiết lạnh cóng hay nắng chói chang, họ đều tổ chức các hoạt động ngày thông tin trong một thành phố ở vùng Franconia.

Anh Andrea nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cho phép con bước vào tu luyện. Thân tâm con được chuyển biến tích cực và con trở thành một người tốt hơn. Con đã tặng cho mỗi khách hàng ở nơi con làm việc một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp”.

Anh Richard cho biết: “Tôi đã tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh đích thực của cuộc đời mình kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã giải khai mọi khúc mắc chưa có lời giải của tôi. Và Đại Pháp là con đường duy nhất. Mọi thứ trở nên mỹ hảo hơn nhờ có tu luyện Đại Pháp. Nhân ngày ngày, con xin cảm tạ Sư phụ. Không một ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng cảm ân của con đối với Sư phụ”.

Vào cuối ngày tổ chức sự kiện, mọi người đã song thủ hợp thập hướng đến Sư phụ để bày tỏ sự thành kính và cảm ơn ân đức từ bi cứu độ của Sư phụ. Họ cũng kính chúc Sư phụ sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193176.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share