Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2021] Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra đầu tiên tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm 2021 đánh dấu 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ khi được truyền vào Hàn Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự khen ngợi và tôn trọng của người dân từ mọi tầng lớp xã hội. Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên, các học viên Hàn Quốc đã kể lại hành trình thần thánh của họ và gửi lời cảm tạ đến Sư phụ Lý Hồng Chí vì ân từ bi cứu độ. Đồng thời, các học viên cũng kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

Cựu giám đốc nhà máy lọc dầu thay đổi tính cách nóng nảy

442d6c243a4eb317a3fd563a7aef37cc.jpg

Ông Hee-Dong Kim, cựu giám đốc điều hành của nhà máy lọc dầu SK Energy ở Ulsan

“Tính đến hôm nay đã là 225 ngày kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân 48 lần rồi,” ông Hee-Dong Kim cho biết.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 là một ngày không thể nào quên đối với ông Hee-Dong Kim, 70 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của nhà máy lọc dầu SK Energy ở Ulsan. Đó là ngày ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã có được những thay đổi tích cực sau khi bước vào tu luyện, chính vì thế ông nói ngày hôm đó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông.

Ông Kim cho biết: “Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã rất thiếu kiên nhẫn. Tôi hay cáu gắt và tính toán. Bây giờ tôi xem mâu thuẫn là để hoàn trả nợ nghiệp của mình. Tôi không còn tức giận hay phàn nàn nữa. Tôi cảm thấy tốt.“

SK Energy là công ty năng lượng và hóa chất tổng hợp lớn nhất ở Hàn Quốc, và khi ông Kim còn là giám đốc điều hành, ông luôn muốn trút giận. Khi cần đưa ra các quyết định quan trọng và các nhân viên của ông thoái thác trách nhiệm, tranh cãi với nhau, ông thường mất bình tĩnh. Nếu ai đó xúc phạm hoặc cư xử khó chịu, ông sẽ làm khó họ.

Tính nóng nảy của ông cũng thể hiện ở nhà. Ông không nghe gia đình – mà khăng khăng rằng gia đình phải nghe ông. Ông cũng vội nhận định giống như khi làm việc.

Ông Kim nói: “Người Hàn Quốc có câu rằng: ‘Hãy lắng nghe phụ nữ.’ Giờ đây, tôi đã lắng nghe họ. Tôi không còn tức giận nữa, và tôi đã bỏ rượu. Sau rất nhiều cải biến ở bản thân tôi, gia đình tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Trước khi tu luyện, ông đã trải qua nhiều lần cận kề với tử thần, trong đó có một vụ nổ khí gas. Ông chia sẻ: “Đó là những thời khắc sinh tử, và tôi dường như đã vượt qua chúng thành công. Bây giờ tôi nhận ra mình đã sống sót để có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai. Nếu hỏi tôi có điều gì hối tiếc, thì đó chính là tôi đã không tu luyện sớm hơn.”

Trong cuộc sống hàng ngày của mình, ông trở nên quy củ và có kỷ luật. Mỗi sáng, ông thức dậy và đọc Chuyển Pháp Luân rồi sau đó luyện các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp. Sau bữa trưa, ông đi bộ trong bốn giờ trong khi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Sau bữa tối, ông ngồi thiền và sau đó đọc thêm các bài giảng.

Ông cảm thấy rằng xem TV thật lãng phí thời gian, vì vậy ông không còn xem TV nữa. “Khi còn học đại học, tôi thường đến chùa để tu tập, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là hình thức, không phải là tu luyện thực sự. Giờ đây tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.“

Ông Kim thích leo núi, đặc biệt là trong mưa và tuyết, để thưởng ngoạn phong cảnh. Tuy nhiên, ông đã bị thương ở đầu gối phải. Do quá đau, ông thậm chí còn không thể leo lên cầu thang chứ đừng nói đến leo núi.

“Vừa rồi bạn có thấy tôi leo cầu thang không? Trước tháng Tám năm ngoái, đây là điều mà tôi không bao giờ có thể mơ tới. Trước đây, tôi cần đi thang máy hoặc thang cuốn và không thể đi lên cầu thang bộ. Giờ đây, nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể đi bộ bốn giờ mỗi ngày.”

Sau khi ông Kim Hee Dong buông bỏ những chấp trước của mình, ông trở nên khỏe mạnh hơn. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu có nhiều người bước vào tu luyện thì đó là phúc lành cho nhân loại. Tôi hy vọng Sư phụ sẽ trường thọ, kiện khang và hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa trên thế giới.“

Thẩm phán: Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất trong thời điểm hoang mang này

9037cb971d88bf7ed675fed4dd60b3df.jpg

Thẩm phán Kim Song của Tòa án Hành chính Seoul

Thẩm phán Kim Song, 33 tuổi của Tòa án Hành chính Seoul cho biết: “Là một thẩm phán, điều quan trọng nhất là cần lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói. Trong quá trình này, cần liên tục gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên để xóa bỏ định kiến của bản thân ở mức độ lớn nhất có thể. Đó là một quá trình buông bỏ sự tự cho mình là đúng cùng tâm ngạo mạn và trở nên khiêm tốn. Ban đầu tôi cho rằng mình thông minh và tôi đã tự mãn. Là một học viên, thật may mắn khi có thể buông bỏ suy nghĩ đó.”

Thẩm phán Kim Song luôn lắng nghe những lập trường đối lập mỗi ngày và phải chịu áp lực đáng kể. Cô đưa ra quyết định dựa trên luật pháp và lương tâm, và cho biết nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô có được lối tư duy quan trọng cần thiết để đưa ra quyết định công bằng.

“Nếu thẩm phán cẩn thận lắng nghe các trường hợp, các phán quyết sẽ được cải thiện. Việc tu dưỡng bản thân có tác động rất lớn đến việc phát triển lối tư duy này. Dù một lời than phiền có được diễn đạt tốt hay không, tôi cũng phải dành nhiều thời gian và tâm sức để hiểu được nó. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua tu luyện để đề cao tâm tính của tôi.”

Việc tu luyện giúp ích rất nhiều cho cô không chỉ ở nơi làm việc mà còn cả ở nhà. Cô chưa một lần tranh cãi với chồng kể từ khi họ kết hôn. Vì tính nhẫn nhịn nên cô chưa từng đối đầu với chồng mình mặc dù đôi khi anh ấy nổi nóng. Cô chỉ im lặng chịu đựng. Các con của cô giống mẹ một cách đáng ngạc nhiên, vốn rất giỏi chịu đựng xung đột.

Cô nói: “Chẳng phải có câu nói rằng phương pháp giáo dục tốt hơn cả là làm gương sao? Sẽ tốt hơn để dạy đứa trẻ thông qua hành động của chúng ta thay vì đơn giản chỉ dạy trẻ rằng: “Không được đánh nhau.’”

Có một người vợ rất kiên nhẫn và sống theo các tiêu chuẩn đạo đức vững chắc của riêng mình, chồng của cô Kim Song nói: “Dường như là kiếp trước tôi đã 10 lần cứu nước vậy.” (Câu nói này thường được sử dụng ở Hàn Quốc để minh họa rằng một người thật may mắn khi cưới được một người vợ tốt như vậy.) Cô Kim Song một mực giáo dục con cái theo quan niệm truyền thống và dạy chúng ước thúc lời nói và hành vi từ trong tâm. “Bọn trẻ được đọc tác phẩm truyền thống là Tam Tự Kinh và Đệ tử Quy đồng thời xem các buổi biểu diễn của Shen Yun để thấm nhuần đạo đức truyền thống và học được cách tự ước thúc bản thân.”

Thẩm phán Kim Song bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai mươi năm khi mới hơi hai mươi tuổi, khi đó cô học chuyên ngành vật lý tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, một trong những học viện hàng đầu trong cả nước. Khi cô nhận ra sự hạn cuộc của vật lý, cô đã quyết định theo học môn tu luyện tâm tính này không một chút do dự.

“Vật lý là một ẩn đố đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để giải đáp, và vật lý của vũ trụ là một phần rất nhỏ của vũ trụ, cho dù nó cũng được xếp chung với toán học khó và phức tạp. Thời điểm tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rằng những gì tôi đã được học ở trường thật quá hạn hẹp. Thông qua Chuyển Pháp Luân, những phần mà tôi không hiểu về vũ trụ đã trở nên minh bạch.”

Cô cũng không còn đua tranh. “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Tôi nhận ra rằng đây là những gì tôi hằng tìm kiếm.”

“Trước khi tu luyện, tôi cảm thấy bất an về tương lai, và tôi luôn tranh đấu. Tôi cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống thật khủng khiếp và thỉnh thoảng tôi lại đến chùa và khóc. Sau khi tu luyện, từ nội tâm tôi đã có chân lý, có thiện lương và nhẫn nại, như thể tôi có ánh sáng dẫn đường. Đúng, sai trở nên minh bạch, tôi có nghị lực ước thúc bản thân trước đạo đức bại hoại của thế gian và không bị cuốn vào trong đó.“

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô nói rằng cô muốn cảm tạ Sư phụ Lý: “Tôi có hai con nhỏ và luôn bị cuốn vào công việc sinh hoạt hàng ngày. Nhân ngày đặc biệt này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, dù có bất kể chuyện gì Ngài luôn giúp chúng ta đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Mặc dù dường như đây là thời điểm hỗn loạn, nhưng tôi tin rằng trong thời điểm hỗn loạn như vậy, Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất trên thế gian.”

Luật sư: Lòng biết ơn vô hạn

3daed4a64c38f980ad137813777e2653.jpg

Ông Park Jun-hwan điều hành một văn phòng hành chính độc lập

Ông Park Jun-hwan, người từng làm việc cho Tập đoàn Hỗ trợ pháp lý Hàn Quốc và hiện đang điều hành một văn phòng hành chính độc lập, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1999. Trước đó, vì huyết áp cao và chức năng gan, ông thường xuyên phải kiểm tra. Một hôm, khi đang thiền định, ông cảm thấy bàn chân của mình bị một lực nào đó xuyên qua, và sau đó ông cảm thấy một số vật chất xấu rời khỏi thân thể với tốc độ nhanh chóng. Khi đứng dậy, ông cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết và bước đi nhẹ nhàng như thể sắp bay lên.

Ông cũng trải qua hiện tượng thân thể được thanh lý nhiều lần, như được mô tả trong Chuyển Pháp Luân. “Tôi biết rằng điều này là để thanh lý thân thể của tôi, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đến bệnh viện. Đây là những thể ngộ của tôi và tôi biết rằng mọi điều Sư phụ giảng trong sách đều là sự thật.”

Ông Park cho biết: “Một số người rất đau khổ và dễ bị tổn thương về mặt tinh thần vì họ không đạt được kết quả như mong đợi trong các vấn đề pháp lý. Do đó họ thô lỗ. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy bị tổn thương và phản ứng lại theo cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, tôi đã có thể cố gắng hết sức để hiểu những người cần giúp đỡ này. Tôi cố gắng không làm tổn thương cảm xúc của họ và học cách phớt lờ thái độ hung hăng của họ. Chính vì điều này mà nhiều người muốn tìm lời khuyên từ tôi.”

Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Park nói rằng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn sâu sắc của ông đối với Sư phụ. “Khi tôi làm không tốt vì những chấp trước của mình, Sư phụ đã chỉ cho tôi biết con đường tôi nên đi và dẫn dắt tôi với lòng từ bi vô hạn. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193180.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share