Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 17-05-2021] Các học viên từ Kharkiv, Dnipro và Odesa thuộc Hy Lạp đã tổ chức các hoạt động và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trước khi kết thúc các hoạt động, họ đã cùng tề tựu lại để chụp ảnh tập thể, bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý – Nhà sáng lập môn, đồng thời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ.

fbd4b1cd8555c47fbc826e6208885053.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine chụp ảnh tập thể

Các học viên tại Kharkiv đã tập trung ở trung tâm thành phố và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại để xem học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

bbda110c6a394d7946fd022619bd5aaa.jpg
Các học viên tại Kharkiv trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

f2435ac7039e1d3d00fecd45819b72a9.jpg
Các học viên tại Odesa trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Khi ông Ali Aliev, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới các dân tộc Ba Tư-Ả Rập-Thổ Nhĩ Kỳ và Cáp-ca, nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp trên biểu ngữ, ông nói: “Pháp lý này rất tốt và bất kể tôn giáo nào cũng đều nên tuân theo Pháp lý này.” Ông đề nghị các học viên giúp ông chụp ảnh đứng bên cạnh biểu ngữ.

Ông Ali từng sống dưới thời Liên Xô cũ, ông bày tỏ: “Lý niệm của chủ nghĩa cộng sản thật đáng sợ, bởi nó phá hủy niềm tin của mọi người vào Chúa.”

d46894322ac6bd80325b6a739e8c79ec.jpg
Ông Ali Aliev ký tên vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai ở Ukraina với hơn hai triệu dân sinh sống. Mỗi năm đều có rất nhiều sinh viên các nước đến Ukraina học tập, trong đó có nhiều người đến từ Maroc. Maroc là một quốc gia Hồi giáo và giới trẻ đã biết đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với họ rằng, ĐCSTQ vẫn đang bức hại các tín ngưỡng, bao gồm cả Pháp Luân Công, các sinh viên Maroc đã lên án ĐCSTQ và ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông trẻ có tên là Artem đã quan sát các học viên rất lâu. Sau đó anh ấy nhận định: “Đôi khi mọi người cần dừng lại và suy nghĩ về những gì họ đang làm, hoặc xem xét liệu họ có bỏ qua bất cứ điều gì quan trọng hay không.” Anh Artem nói rằng anh rất thích các học viên, bởi vì họ luôn tự nhìn vào bản thân mình và suy nghĩ cho người khác trước.

Dnipro là trung tâm công nghiệp của Ukraine và thường được gọi là “Thành phố của Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ.” Các học viên tại Dnipro đã tập trung ở Quảng trường Độc lập để trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và trò chuyện với người qua đường.

b478e7feeccd63e6b78be4cb3c008ae8.jpg
Các học viên tại Dnipro trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một người phụ nữ từng học Thái Cực Quyền nhiều năm đã nhận tài liệu giảng chân tướng và bày tỏ sự quan tâm của bà với Pháp Luân Đại Pháp.

Khi bốn thanh niên biết đến cuộc bức hại và vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm ở Trung Quốc, họ đã bị sốc. Họ thốt lên: “Làm sao mà chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21?”

Khi người dân địa phương đi ngang qua và nhìn thấy các biểu ngữ có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn”, nhiều người đã bình luận: “Đây là điều mà chúng tôi cần.” Vào lúc các học viên bắt đầu đả tọa, bầu không khí trở nên tường hòa đến mức khiến nhiều người trong họ phải dừng chân quan sát.

Một cặp vợ chồng trẻ đã yêu cầu được xem ảnh của Sư phụ Lý. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy hàng chục triệu người, không phân biệt dân tộc đều đang tu luyện Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Sau khi biết đến “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, nhiều người qua đường đã chúc mừng các học viên nhân dịp đặc biệt này.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193258.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share