Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Carolina

[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ đã tập trung tại Công viên Pullen thuộc vùng ngoại ô thành phố Raleigh để cùng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng ngày sinh nhật Sư tôn, đồng thời hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng cho người dân. Một bộ phận học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động này đã cùng giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện cá nhân cũng như bày tỏ lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý.

7970fdb452f7d3a4664f06e67a692968.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Carolina chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

7372feece66ab508b45f03a68a53f8fc.jpg
Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể

6b9016168aa1b6b36639a687da711a1f.jpg
Người qua đường học động tác luyện công

Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi – Sự thuần khiết lan tỏa đến những người xung quanh

df85b2b9f1911693616f164e25109537.jpg
Thanh niên thu được lợi ích rất lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Anh Kevin Tie, người sắp sửa nhập học trường Đại học Y Harvard với tư cách là bác sỹ nội trú chia sẻ: “Tôi có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đều cảm thấy vô cùng áp lực trước công việc, học tập hay vì nhiều khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Vì tôi đã tu luyện nên khi gặp phải những vấn đề tương tự, tôi có thể lùi lại một bước, buông nhẹ bản thân xuống. Từ đó có thể nhìn sự việc một cách tỉnh táo, rõ ràng hơn và rồi tôi cảm thấy những áp lực cuộc sống cũng nhẹ đi được nhiều phần, cũng có khi tôi có thể giải quyết một cái thỏa đáng hơn.“

Đối với anh Tie mà nói, việc giữ được một quan hệ tốt đẹp với bạn bè không phải là một chuyện dễ dàng.

“Sư phụ Đại Pháp đã dạy chúng tôi phải quan tâm đến người khác, phải đối xử tốt và thân thiện với người khác. Vì vậy, khi tôi ở cùng với các bạn tôi, mọi người đều rất vui vẻ và chúng tôi cũng có thể duy trì được tình bạn lâu dài này. Các bạn cũng rất tôn trọng tín ngưỡng của tôi. Bởi vì tu luyện nên tôi sẽ không làm một số sự việc, chẳng hạn như uống rượu, nên khi đi chơi các bạn đều kính trọng tôi ở khoản này”, anh chia sẻ.

Cô Janine An là một kiến trúc sư, cô bày tỏ: “Hiện nay, đặc biệt là trong xã hội Mỹ, có rất nhiều người trẻ đã bị văn hóa biến dị dẫn dắt vô cùng nghiêm trọng; từ hành vi hay quan niệm của họ đều mang ma tính rất mạnh. Thêm vào đó những người trẻ tại Mỹ và đặc biệt là sinh viên đại học quan hệ rất bừa bãi, nghiện ngập, làm ra rất nhiều việc quỷ quái. Đứng từ góc độ này mà xét, tôi thấy rõ những người tu luyện ở độ tuổi của tôi khác với những người không tu luyện. Chúng tôi sẽ đặt sức lực và sự cố gắng của bản thân vào việc học tập và công việc, cân nhắc làm những việc có ích cho xã hội. Dường như những người không tu luyện họ đều không biết được mục đích sống của bản thân là gì, không có định hướng cho cuộc sống. Dẫn đến việc họ suy đồi, hút hít, nghiện rượu, buông thả bản thân vào những dục vọng, cảm xúc của bản thân. Người tu luyện và người không tu luyện có sự khác biệt rất lớn ở những khía cạnh này.”

Cô Jeanette Shi, tốt nghiệp Trường Đại học New York đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường chia sẻ có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với cô không có phương hướng cho cuộc sống.

“Tôi cảm thấy, sau khi tu luyện tôi đã tìm được phương hướng cho bản thân. Vì vậy, tôi không mê mờ như các bạn ấy.” Cô còn phát hiện rằng: “Giới trẻ hiện nay, không biết vì sao mà ai nấy đều rất căng thẳng, có lẽ một phần vì nhịp sống bây giờ quá nhanh, sự cạnh tranh chốn công sở cũng rất khốc liệt. Sau khi tu luyện, tôi không còn bận tâm về lỗ lãi thiệt hơn như trước nữa và tôi có thể nhìn nhận mọi việc một cách cởi mở hơn.”

Cô nói: “Sinh hoạt trong cuộc sống hiện tại của tôi rất rõ ràng, đó chính là phải thật sự làm người tốt. Ngày nay, định nghĩa tốt xấu trong xã hội khá mơ hồ, không có một tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Sau khi tu luyện, tôi biết rằng Chân-Thiện-Nhẫn mới là toàn bộ tiêu chuẩn đạo đức, đó là giá trị phổ quát và tôi sẽ dựa trên tiêu chuẩn này để làm một người tốt, một người tốt hơn nữa.”

Cô Angela Trung là sinh viên đại học năm tư chia sẻ: “Khi tôi học cấp ba, tôi vẫn chưa thực sự tu luyện, thường xuyên phê phán người khác. Hiện tại, tôi tu luyện đã tinh tấn hơn, không còn coi thường người khác nữa và nhìn vào những điểm mà bản thân còn chưa làm tốt. Tôi nghĩ tôi nên nhận trách nghiệm nhiều hơn thay vì đùn đẩy cho người khác.”

Cô Luwei Shen sẽ nhập học vào đại học trong mùa hè năm nay, cô nói: “Tu luyện giúp tôi làm việc hiệu quả hơn rất nhiều, tôi sẽ không bị những việc linh tinh cám dỗ và lãng phí nhiều thời gian quý báu của mình vào nó. Bởi vì tôi từ nhỏ đã tu luyện, tôi không biết nếu như không có Đại Pháp thì cuộc sống sẽ trở nên như thế nào. Nhưng tôi biết nhờ có Đại Pháp nên rất nhiều sự việc tôi đều dĩ Pháp vi Sư, chiểu theo những tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu bản thân, để đo lường nhất cử nhất động của bản thân. Nhờ đó, tôi có thể kịp thời sửa chữa lại những sai lầm tôi mắc phải, cũng không cần đợi đến khi lệch khỏi quy tắc làm người rồi mới nhận thức ra được, bản thân có thể thông qua Pháp để tự nhận định. Cộng thêm cả nhà tôi đều tu luyện nên họ sẽ góp ý cho tôi và từ đó tôi có thể nhanh chóng sửa sai. Vì vậy, tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người.

Cô Luwei Shen gần như là người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn của mình, cô chia sẻ: “Vì vậy, tôi cũng nên gánh trách nhiệm của người chị cả, yêu cầu đối với bản thân cao hơn, nếu như tôi làm tốt hơn nữa thì cũng lan tỏa đến được những người em mà tôi chơi cùng.”

Sinh viên Trường Thanh Hoa bước ra khỏi mê mờ, giải quyết vấn đề một cách bình hòa và bình tĩnh

112f12fb0f87cb4a1489f1a4bee4cbf0.jpg
Học viên Pháp Luân Công – ông Lưu Văn Vũ sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân“, rất nhiều vấn đề về nhân sinh đã tìm được đáp án

Ông Lưu Văn Vũ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp trường Đại học Thanh Hoa hiện đang làm công việc điều khiển máy tính tự động ở Mỹ. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Ông nhớ lại: “Trước khi tu luyện Đại Pháp, lúc đó tôi rất mông lung và lạc lối, tôi thấy hầu hết mọi người trong xã hội đều chỉ bận rộn rượt đuổi theo danh, lợi, tình từ sáng sớm đến tối muộn; những muộn phiền, hạnh phúc, hỉ nộ ai ố đều là vì danh, lợi, tình này mà đến. Tôi thiết nghĩ, nhẽ nào con người lại không còn cách khác để sống ư?”

Ngoài ra, tại Đại học Thanh Hoa nơi tôi học tập vẫn còn rất nhiều những bí ẩn mà khoa học hiện đại không thể giải thích được, có rất nhiều điều dù đứng từ góc độ khoa học hiện đại mà xét đều thực sự khó tin. Đặc biệt là khi tôi nghe được rất nhiều khoa học gia ở Mỹ là những tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo. Tôi đã nghĩ, tại sao lại như vậy kia chứ? Nếu như những người này đều là nhà nghiên cứu khoa học hiện đại vậy họ hẳn phải là những người hoàn toàn tin vào thuyết vô thần chứ? Một nhà khoa học nổi tiếng ở San Diego đã nói, vũ trụ này thật sự được hình thành từ một vụ nổ lớn, nhưng sao lại có thể hình thành lên một kết cấu hoàn hảo đến vậy? Nếu bạn đang ở trong thế giới vi quan thì thật không thể tin được; nếu như không phải là do con người hay một thế lực nào đó tạo thành thì không thể giải thích vũ trụ này lại được cấu thành từ trạng thái hỗn loạn của một vụ nổ lớn, để rồi chuyển sang một trạng thái trật tự đến như vậy, trở thành một cấu trúc tuyệt vời đến như vậy.”

“Tôi luôn có hai thắc mắc, một là liệu con người có thể sống một cách có ý nghĩa hơn không? Hai là, ngoại trừ sự khám phá của khoa học tự nhiên ra thì liệu ở không gian khác có một chúa tể không, trong u minh đó liệu có sức mạnh gì?”

Vì để tìm được đáp án cho những câu hỏi này, ông Lưu Văn Vũ đã đọc rất nhiều sách nhưng ông phát hiện ra rằng: “Những cuốn sách này rốt cuộc vẫn xoay quanh khoa học hiện đại để phân tích, phân tách, phân trần nhưng vẫn còn vướng vào rất nhiều vấn đề.”

Tháng 7 năm 1998, sau khi ông đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” thì mọi thứ đột nhiên được giải khai. Ông mô tả lại lúc đó ông vô cùng kích động: “Tôi thật sự đã tìm được chân lý, con người sống là vì điều gì? Mục đích sống thật sự của con người là phản bổn quy chân, đó là không ngừng tịnh hóa, đề cao bản thân.” “Bởi vì Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể khiến vũ vụ này viên dung, tròn đầy; vậy thì nếu con người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao, tịnh hóa bản thân để lên được cao tầng rồi thì chẳng đúng là Thần là Phật rồi sao? Nếu cứ theo logic này để cân nhắc về thắc mắc khi đó của tôi thì nó cũng thật là quá lôgic rồi!”

Từ năm 1998 đến nay đã 20 năm, ông Lưu Văn Vũ nói rằng lợi ích mà Pháp Luân Công mang đến cho ông không thể miêu tả rõ qua đôi ba câu. Ông nói trước khi tu luyện, tính cách ông tương đối hẹp hòi, có một số việc còn cảm thấy rối ren và mẫn cảm. Nhưng sau khi tu luyện, ông phát hiện rất nhiều thứ hay rất nhiều sự việc đều trở thành rất nhỏ, rất nhỏ, tâm tình cũng bình tĩnh hơn.

“Trước đây tôi không dễ dàng tha thứ cho người khác, sau khi tu luyện đột nhiên phát hiện bản thân có thể tha thứ được; ngày trước có những chuyện không lý giải được giờ đột nhiên trở nên dễ hiểu; ngày trước có cảm xúc với nhiều chuyện, giờ phát hiện cảm xúc ấy không còn nữa.”

Người nhà học viên: Mọi người đều có quyền tín ngưỡng

f091a50d70f902de7e9c3571ee29d4af.jpg
Ông Robert Smith là người nhà của một học viên Pháp Luân Công. Ông lên án cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công.

Ông Robert Smith là sỹ quan thuộc Đội Chiến thuật và Vũ khí đặc biệt (SWAT) đồng thời là điều tra viên hiện trường các vụ án và là người nhà của một học viên tu luyện Pháp Luân Công.

Ông chia sẻ: “Công pháp [Pháp Luân Công] vô cùng tuyệt vời, tôi cảm thấy [đó là một môn] rất bình hòa.”

Trước cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc do Trung Cộng phát động, ông bày tỏ về vấn đề này như sau: “[Cuộc bức hại] khiến tôi vô cùng căm phẫn, mỗi người đều có quyền được lựa chọn tín ngưỡng cho mình, Trung Quốc và rất nhiều quốc gia khác cũng như vậy. Mọi người đều có quyền lựa chọn được làm những việc họ yêu thích. Tôi đã nhìn thấy cảnh sát (Trung Quốc) làm ra những loại chuyện này, họ đã sai hoàn toàn. Tôi là cảnh sát trong suốt 30 năm qua, cảnh sát phải là người giúp đỡ chứ không phải là làm tổn hại người dân.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/425361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193145.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share