Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2021] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi từng có sức khỏe rất kém. Tôi yếu đến mức không thể tự đi lại, và sống dựa vào việc tiêm và uống thuốc. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả các bệnh tật của mình.

Giảng chân tướng

Trong khi bước trên con đường tu luyện của mình, tôi đã học Pháp nhiều hơn và hướng nội khi đối mặt với mâu thuẫn. Tôi cũng phát chính niệm thường xuyên hơn, đánh thức lương tâm của chúng sinh và làm tốt ba việc.

Tôi và các học viên địa phương thường ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng và giúp đỡ mọi người bất cứ điều gì họ cần. Mọi người dần tin tưởng chúng tôi và biết rằng các học viên là người tốt. Khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và cuộc bức hại, họ có thể dễ dàng minh bạch chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cố gắng mua thịt bò. Ông ấy nói với tôi rằng: “Chủ cửa hàng không trung thực. Thịt bò không ngon, nhưng cô ấy lại nói là ngon.” Tôi điềm tĩnh nói: “Đừng lo lắng. Ông hãy chờ đến khi cửa hàng mang ra loại thịt ngon hơn.”

Không lâu sau, thịt bò chất lượng tốt hơn được mang ra, và tôi gợi ý một miếng ngon cho ông mua. Ông cảm thấy hài lòng với việc mua hàng của mình. Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, tôi đã nói chuyện với ông về Đại Pháp và hỏi xem có phải ông là một Đảng viên không. Ông nói với tôi rằng ông là Đảng viên, vì vậy tôi nói: “Thoái Đảng có thể đảm bảo ông được bình an trong tương lai. Có rất nhiều thảm họa bao gồm cả đại dịch hiện nay.” Tôi khuyên ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và chúc ông có sức khỏe tốt. Tôi nói: “Hãy để chúng tôi sử dụng bí danh Kiện Khang (khỏe mạnh) để giúp ông thoái ĐCSTQ.” Ông đồng ý và cảm ơn tôi.

Một lần khác, tôi vào siêu thị mua gạo và gặp một cặp vợ chồng cũng đang mua gạo. Tôi nói với họ rằng: “Gạo ở đằng kia rẻ hơn. Các bạn nên xem qua để biết loại nào tốt hơn.”

Cuối cùng, họ đã mua gạo mà tôi giới thiệu nhưng không có xe đẩy, vì vậy họ hỏi liệu họ có thể để gạo vào xe đẩy của tôi hay không.

Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, tôi nói với người đàn ông đó về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái ĐCSTQ. Ông nói rằng ông chưa gia nhập Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói: “Tất cả chúng ta được yêu cầu đeo khăn quàng đỏ ở trường tiểu học và tuyên thệ. Một khi ông thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, ông sẽ được an toàn khi tai họa xảy ra.” Ông đã đồng ý.

Vợ ông, người đi trước chúng tôi, quay lại. Cô cũng đồng ý thoái Đảng. Trước khi chia tay, tôi khuyên họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mùa thu năm ngoái, tôi và chồng đến giúp bạn học cũ của anh ấy thu hoạch mùa màng trên núi. Đó là một ngày nắng nóng và có hàng chục người đang làm việc trên cánh đồng. Tôi đã giúp một số người trong số họ thoái Đảng và hy vọng sẽ giúp những người còn lại ở đó cũng làm tương tự.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ mọi can nhiễu và cầu xin Sư phụ ban cho tôi sức mạnh.

Trong thời gian nghỉ ngơi, một số người ngồi bên ngoài trong khi những người còn lại vào trong nhà. Tôi đã hỏi từng người ở bên ngoài xem họ có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không, tất cả họ đều đồng ý. Sau đó, tôi nhận ra rằng tất cả những ai chưa thoái Đảng trước đây đều ở bên ngoài.

Tiêu trừ tà ác trong không gian khác

Khi phát chính niệm vào một buổi tối, tôi thấy một không gian tối tăm, đầy rẫy tà linh cộng sản và những con thú trông rất đáng sợ.

Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ tất cả tà ác trong không gian đó. Chúng đã hoàn toàn bị loại bỏ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Mặc dù chúng có rất nhiều, nhưng rất dễ bị tiêu trừ.

Tôi hy vọng sẽ khích lệ các học viên phát chính niệm thường xuyên hơn để loại bỏ cựu thế lực đang sử dụng cảnh sát và người xấu để bức hại các học viên.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/418096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/18/191451.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share