Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria

[MINH HUỆ 02-03-2021] Sau khi dịch bệnh lan ra toàn thế giới, một vấn đề quan trọng đối với tôi là làm sao để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách hiệu quả nhất trong tình hình này. Tôi nên làm gì?

Tôi nhận ra rằng khi mọi người bị cô lập, họ dành nhiều thời gian hơn trên mạng. Có rất nhiều phim nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, có một phim tài liệu là “Điều khó tin”. Tôi nghĩ rằng trong thời gian dịch bệnh, sẽ tốt khi trả tiền để quảng bá phim trên Facebook để có nhiều người xem hơn. Nhưng tôi nghĩ như vậy vẫn chưa đủ – Tôi phải nghĩ ra một đoạn giới thiệu hay để đưa phim này đến với mọi người.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều cần thiết đối với tôi là phải hoà làm một với Đại Pháp trong từng hành động, suy nghĩ và cuộc sống hàng ngày. Tu theo Đại Pháp, tôi bắt đầu từ bỏ các chấp trước của mình như mong muốn kiểm soát, thao túng và thúc ép. Tôi nghĩ đoạn giới thiệu phim phải chân thực và không phô trương, nên tôi viết như sau: “Một bộ phim dựa trên những câu chuyện có thật! Nó đáng để bạn quan tâm! Bạn sẽ không nghe về tin tức này trên bất kỳ kênh truyền thông thế giới nào. Tại sao? Hãy tự mình chứng kiến – tìm hiểu một cách tổng thể.” Do đó bộ phim đã đạt 60.000 lượt xem trong hai tuần, nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ trên Facebook và hơn 1.600 lượt yêu thích. Mùa xuân đã trôi qua như thế.

Tôi có thai vào đầu mùa hè. Mang thai là không dễ dàng. Tôi không thể làm việc nhà hay đi làm và kiếm tiền cho gia đình. Tôi cũng không thể giúp các hoạt động thỉnh nguyện nhân quyền. Tất cả điều này khiến tôi thất vọng. Tại thời điểm này, mỗi tuần đều có các cuộc thỉnh nguyện nhân quyền ở thủ đô Sofia của chúng tôi. Tại những thành phố khác ở Bulgaria, họ cũng đạt được động lực, và thường xuyên có các cuộc thỉnh nguyện trên khắp đất nước.

Tôi bắt đầu nhớ lại từ Chuyển Pháp Luân rằng là một học viên, tôi nên thuận theo tự nhiên. Nó giúp tôi chấp nhận tình huống của mình và bỏ đi các chấp trước mà khiến tôi thất vọng. Việc phối hợp tốt để làm việc nhóm tốt hơn cũng trở nên quan trọng. Hiểu biết của tôi về những gì Sư phụ giảng rằng là một học viên tôi phải làm việc tốt với những người khác trong một nhóm. Vì thế tôi thậm chí bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn để đạt được tiêu chuẩn này – làm việc theo nhóm tốt.

Tôi bắt đầu tham gia vào các dự án cùng những học viên khác. Một trong những dự án tôi tham gia là lễ hội “Xin chào, sức khoẻ” vốn quảng bá các môn tập khác nhau, thức ăn dinh dưỡng, đồ dùng thủ công, v.v… Tôi đã nói với điều phối viên rằng tôi có thể liên hệ với giới truyền thông tại nhà để họ có thể đưa tin về hoạt động sắp tới của chúng tôi. Anh ấy đã chấp thuận đề nghị của tôi.

Tôi đã tìm các học viên để viết một bài báo và sau đó gửi đến người điều phối để được phê duyệt. Sau đó tôi bắt đầu gửi nó đến các hãng truyền thông liên quan. Sự hợp tác này giữa các học viên và giới truyền thông đã giúp tôi nghĩ cho người khác trước khi làm việc như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi bắt đầu tham gia vào các thành phố nơi lễ hội diễn ra. Tôi đã đến Vidin cùng những học viên khác và sự kiện diễn ra rất tốt.

Sau đó, tôi nghĩ về làm nhiều việc hơn: lan truyền thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở các đài truyền hình khu vực, thông tin đến công chúng về môn tập và các bài tập, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhờ phối hợp tốt với các học viên khác trên toàn Bulgaria, trong vòng 1,5 tháng chúng tôi đã tổ chức được các buổi phỏng vấn với năm đài truyền hình khu vực ở những thành phố khác nhau. Công việc của chúng tôi tại giai đoạn này đã thu được tối thiểu 80.000 lượt người xem, cộng thêm từ Facebook nữa.

Khi ngày 10 tháng 12 – Ngày Nhân quyền Thế giới – đến gần, tôi nghĩ rằng phát sóng phim “Điều khó tin” trên các đài truyền hình khu vực ở Bulgaria vào ngày này là một ý kiến hay. Tôi tìm đến người điều phối phim và anh ấy đã chào đón ý tưởng của tôi. Tôi tìm đến các học viên để viết một bài báo về phim từ thông tin ban đầu của nhà sản xuất. Chúng tôi đã thành lập một nhóm cho dự án này và giao tiếp tốt với nhau. Tôi đã làm việc cả ngày để tìm kiếm thông tin liên lạc của các tổng giám đốc và tổng biên tập của những đài truyền hình. Sau một tuần làm việc, bài báo đã sẵn sàng.

Khi tôi nhận được nó, tôi bắt đầu nói chuyện với các đài truyền hình về việc phát sóng phim. Tôi đã mất hai hoặc ba ngày. Với sự phối hợp nhóm tốt, chúng tôi đã thuyết phục được 12 đài truyền hình phát sóng phim vào ngày 10 tháng 12. Các cuộc nói chuyện về phim đã mở ra những cánh cửa mới cho nhiều đài truyền hình hơn ở các thành phố khác nơi mà chúng tôi có thể phát sóng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Khoảng ngày 10 tháng 12, “Điều khó tin” đã nhận được ít nhất 180.000 lượt xem cùng với những lượt từ Facebook. Các đài truyền hình cũng chiếu lại phim trong hơn hai tuần tiếp theo. Từ mùa xuân năm 2020, phim đã có ít nhất 280.000 lượt xem trên truyền hình và Facebook. Đồng thời, các học viên khác đã làm việc để truyền rộng phim “Nhân danh Khổng Tử” trên Facebook – nó cũng là một phim tốt để giảng chân tướng, và theo tôi thì nỗ lực quảng bá nó là xứng đáng.

Tôi biết được rằng khi một video được chia sẻ từ YouTube trên Facebook và sau đó quảng cáo nó thì lượt xem sẽ thấp hơn nhiều lần. Nếu tôi tải nó trực tiếp lên Facebook để quảng cáo trả phí, nó sẽ tạo ra nhiều lượt xem hơn. Nó khiến tôi nghĩ rằng có thể là có sự kiểm duyệt trên YouTube, dù tôi chưa xác nhận được điều này.

Nhiều học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia vào ngày 10 tháng 12 để phản đối ôn hoà. Chúng tôi đã làm một video báo cáo để gửi cho các đài truyền hình khu vực. Nhiều đài truyền hình đã phát sóng sự kiện của chúng tôi trên bản tin, và một đài truyền hình đã phát sóng trực tiếp sau khi tôi mời phóng viên của họ đưa tin về sự kiện.

Từ tất cả những gì đã xảy ra, tôi thật sự đánh giá cao rằng tôi đã đề cao tâm tính hơn. Điều quan trọng là chúng tôi có thể giải thích sự thật một cách tốt đẹp trong đại dịch như vậy. Dĩ nhiên chúng tôi thậm chí có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Xin cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ trải nghiệm và niềm hạnh phúc của tôi khi phối hợp tốt cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191211.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share