Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 là ngày vô cùng đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Với Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp cho biết họ đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Sau một mùa đông lạnh giá ở Michigan là một ngày đầy nắng báo hiệu mùa xuân đã đến. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực Detroit mở rộng đã tụ tập trên Đảo Belle để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Năm nay kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ của tiểu bang Michigan đã ban hành các bản tuyên dương đặc biệt và gửi thư chúc mừng để tôn vinh dịp này.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Michigan đã nhận được sáu bản tuyên dương đặc biệt và bốn bức thư từ 13 Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ của tiểu bang. Họ ca ngợi ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp, đóng góp của các học viên cho các cộng đồng của Michigan và pháp môn này đã mang lại hy vọng cho thế giới. Một số cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

860cca6341a2b69e7c15c3605f59c94c.jpg

aec13db5a084618bb22f707fbdda02b8.jpg

Các học viên từ khu vực Detroit mở rộng tập trung trên Đảo Belle để luyện công nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ

Có được cuộc sống mới sau khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

6427578fbc5fd2fa0109b28987e06072.jpg

Cô Jeanmarie Lunsford thực hiện bài công pháp số hai tại điểm luyện công ở Detroit

Cô Jeanmarie Lunsford là giáo viên trung học môn tiếng Anh, còn chồng cô là giáo viên trung học môn Toán. Ba trong số năm đứa con của họ đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vợ chồng cô Lunsford quyết định cho các con học tại nhà vì lo lắng chúng sẽ bị tác động tiêu cực bởi xã hội. Trường học tại nhà, nghe có vẻ dễ nhưng thực tế lại rất khó khăn. Trong khi dạy con tại nhà, cô Jeanmarie nhận ra rằng chồng cô đã trở nên rất kiêu ngạo và bắt đầu hành động như một bậc đế vương. Cô cảm thấy điều đó thật bất công và hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Cô nói: “Mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức chúng tôi đã đệ đơn ly hôn.”

Cô Jeanmarie đắc Pháp vào năm 1998, cô chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại thay đổi vĩnh viễn cho cuộc đời tôi như thế. Tôi không biết mình đã bị ung thư và tiểu đường. Các bác sỹ bảo tôi rằng trong vài năm nữa tôi có thể chết hoặc phải ngồi xe lăn. Thế nhưng, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có mặt tại đây hôm nay để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”

Cô Jeanmarie kể: “Nghĩ lại những năm tháng đó quả thật đáng sợ. Cuộc sống của tôi ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng trong khi tôi chưa già đến thế. Tôi rất đau lòng khi nghĩ rằng mình sẽ không thể tham dự đám cưới của các con.” Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô nói: “Sau khi tôi luyện công lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng những cơn đau và chứng mất ngủ của tôi đã biến mất. Tôi từ chỉ có thể ngủ hai giờ mỗi đêm thành ngủ trong 12 giờ. Đó quả là một điều kỳ diệu!”

Kinh ngạc trước những thay đổi tích cực của bản thân, cô Jeanmarie đã chăm chỉ luyện công. Cô thậm chí còn chỉ cho những người khác cách luyện và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Tôi đã lập một điểm luyện công ở Detroit và tôi đến đó vào mỗi cuối tuần để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Mọi người thực sự thích Đại Pháp và rất khó chịu khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người Trung Quốc nhận ra mức độ tàn bào của cuộc bức hại này.“

“Khi mọi người hỏi tôi tại sao tôi là một người phương Tây, lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền giảng chân tướng cho họ và nói với họ về những lợi ích của Đại Pháp. Đặc biệt là trong đại dịch, Đại Pháp mang đến sự tốt lành cho mọi người.”

“Mọi vấn đề của tôi đều tan biến sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Cuộc hôn nhân của tôi đã được cứu vãn và mọi trục trặc trong gia đình tôi đều biến mất. Chồng tôi cũng ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bằng cách nhắc nhở tôi từ bi hơn.”

Chứng trầm cảm biến mất

b8fd44616ce0a1d7320224d6f114b8c5.jpg

Cô Mary Manthey đến từ Michigan

Cô Mary Manthey, người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đã trải qua những thay đổi to lớn trong cuộc sống sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô mắc chứng lo lắng và trầm cảm, điều này ảnh hưởng đến công việc và gia đình cô. Có lần cô bị đau ngực dữ dội đến nỗi cô nghĩ cô sắp lên cơn đau tim. Cô phải nằm liệt giường và thậm chí đã nghĩ đến bỏ việc.

Cô nói: “Sau khi tham gia một cuộc diễu hành ở địa phương, chồng tôi đã mang một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp về nhà. Anh ấy đưa nó cho tôi và nói rằng điều này có thể giúp ích cho chứng trầm cảm của tôi.”

Chính tờ rơi trông rất đơn giản này đã đưa cô đến một cuộc sống mới.

Cô quyết định truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm. Rồi cô liên hệ với người điều phối điểm luyện công ở địa phương. Cô Mary cũng bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Phép màu đã xảy ra sau khi cô Mary bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân nhiều hơn mỗi ngày, và khoảng một tuần sau, tôi đã có thể đi làm trở lại. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn bị trầm cảm, nhưng sau khi luyện công hoặc đọc sách Chuyển Pháp Luân, những triệu chứng này đã thuyên giảm.”

Cô nhận ra rằng cô cần phải cải thiện việc tu luyện của mình bằng cách tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Phần lớn nỗi đau mà cô từng phải chịu đựng trong nhiều năm đã biến mất.

Cô chia sẻ: “Bây giờ tôi đã bớt trầm cảm và có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm. Tu luyện Đại Pháp đã tăng cường thể chất và tinh thần cho tôi.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Đặc biệt là trong thế giới chúng ta đang sống hiện nay, có rất nhiều xung đột – mọi người bất đồng về nhiều thứ. Nếu một người đặt lòng bao dung lên trên bất cứ điều gì khác, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Kỹ sư: Đồng hóa với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Tiêu tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và là kỹ sư của một công ty quốc tế. Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, cô kể: “Chồng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo trong tám năm. Nhưng bất kể tình hình trở nên tồi tệ như thế nào, tôi vẫn tràn đầy hy vọng mỗi khi nghĩ đến Sư phụ và Đại Pháp. Đây là điều đã giúp tôi tiến bước trong những lúc khó khăn. Sau 22 năm bị bức hại, các học viên chúng tôi đã học được cách trân quý Đại Pháp hơn và hiểu được Sư phụ đã phải gánh chịu như thế nào để cứu độ chúng sinh.“

“Năm 1997, một người bạn cùng lớp đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Nghĩ lại khoảng thời gian còn học đại học, sáng nào tôi cũng đạp xe đến công viên để luyện các bài công pháp. Sau đó, tôi đi đến căng tin để ăn sáng trong khi những người khác vẫn đang ngủ. Sau bữa sáng, tôi tham gia các tiết học. Vào cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi, tôi học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện với các học viên khác. Đại Pháp đã thay đổi tính khí nóng nảy của tôi, tôi trở nên hòa nhã và tự giác hơn. Tôi đã dần dần đồng hóa với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta hướng nội“, tìm ra những thiếu sót của bản thân và không làm tổn thương bất kỳ ai. Thực ra, sự đau khổ và rắc rối của mọi người đều là do tâm chấp trước của họ gây ra, nhưng họ lại thường đổ lỗi cho người khác. Đại Pháp đã dạy tôi buông bỏ tâm oán hận và ghen tỵ. Tôi học cách quan tâm đến người khác và không còn lo lắng về việc bị tổn thương hay mất mặt nữa. Khi tôi bắt đầu buông bỏ bản ngã của mình, tôi trở nên hòa ái hơn và có thể đồng hóa tốt hơn với các nguyên lý của Đại Pháp. Bằng cách đó, tình trạng thể chất của tôi cũng được cải thiện và mọi vấn đề về sức khỏe của tôi đều tan biến.”

Cô Tiêu nói: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ từ bi của chúng ta và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi chân thành kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Tôi rất biết ơn vì sự khổ độ từ bi của Ngài!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193112.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share