Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung ở gần Hồ Michigan nên thơ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

7c86b00339c1cf1007c062d69e12fe3d.jpg
Các học viên ở Chicago kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

82dfd5632d663046dd63b0c7a8ddc29e.jpg

ec1e85e75e7d42b92910e8759206391c.jpg
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên Hồ Michigan hôm 8 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Hoạt động đầu tiên trong ngày là các học viên trong trang phục áo vàng tọa thiền trên nền trời xanh. Nhiều cư dân địa phương và du khách đã đến đây tận hưởng thời tiết ấm áp của mùa xuân và dừng chân để xem các học viên luyện công dưới ánh nắng rực rỡ. Một số người đã hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, hoặc chụp ảnh, quay video.

f8e21520aea87c46d24ee2d6dc21ab72.jpg

332d216bf2716535f4e2fa82360d0da3.jpg

a80afc970b3b6eeb402079fb9764384b.jpg

cf07bd4835ee56c565bb00ee0b46a966.jpg
Người qua đường dừng chân đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Luyện công xong, các học viên đọc các bài thơ do Sư phụ Lý viết, hát các bài hát do các học viên sáng tác và công bố một số giải thưởng do các thành phố trên khắp nước Mỹ trao tặng cho Pháp Luân Đại Pháp. Bảy thành phố ở bang Illinois đã trao phần thưởng và tuyên bố tuần lễ từ ngày 10 đến 16 tháng 5 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”.

e422234770c8214583ce0616b6132361.jpg
Công bố bảy thành phố ở bang Illinois trao phần thưởng cho Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố tuần lễ từ ngày 10 đến 16 tháng 5 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”

Ba cô gái là Derrell, Carol và Paula sống gần đó đã nhìn thấy các học viên luyện công từ xa. Họ tò mò, đến chỗ các học viên và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã cho họ xem một đoạn clip ngắn giới thiệu về môn tu luyện này và nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cho biết họ rất vui mừng khi biết đến môn tu luyện này và muốn tìm hiểu thêm.

f0277102950861ba3e7d5500f7f0c9cf.jpg
Derrell, Carol và Paula (từ trái sang phải) cho biết họ rất vui khi biết về Pháp Luân Đại Pháp

Những thay đổi tích cực về thể chất và tinh thần

1ed79791b76758b9d30bd9ca58dcdec9.jpg
Cô Angela Moy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm

Cô Angela Moy là phó giám đốc điều hành của một công ty sản xuất đa quốc gia ở Hoa Kỳ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô bị chứng mất ngủ, lo lắng và trầm cảm dày vò trong nhiều năm, uống thuốc cũng không đỡ. Cô đã tìm hiểu về môn tu luyện này qua internet, và đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng một năm, mọi bệnh trạng của cô đã biến mất. Cô cho biết: “Tôi đã tu luyện được 12 năm rồi. Giờ đây, tôi còn khỏe mạnh hơn cả hồi còn trẻ. Tôi không bị bệnh tật gì nữa.“

Cô Moy cho biết điều tuyệt vời hơn nữa là cô đã biết mục đích của cuộc sống và nguyên nhân gây ra bệnh tật khó nạn trong đời người. Cô nói: “Mỗi ngày có quá nhiều thứ phải lo lắng, nào lợi ích cá nhân, nào các mối quan hệ xã hội, nào gia đình. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên Nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ dạy con người trở thành người tốt. Bạn sẽ không còn tranh đấu để giành những lợi ích nhỏ nhặt nữa, bởi vậy, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Từ tu luyện, tôi thấy mọi thứ trong cuộc sống dù là công việc hay gia đình đều suôn sẻ hơn đối với tôi.”

May mắn được tìm thấy Đại Pháp

Cô O’Donnell cùng mẹ tham gia khóa học giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp miễn phí kéo dài chín ngày. Cô ấy không nghĩ rồi mình sẽ trở thành một học viên. Điều để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất là, khi Sư phụ giảng về con mắt ở bên trong, cô cảm thấy trán mình căng lên và các cơ như đẩy vào trong. Cô nghĩ: “Tôi cảm thấy có một sức mạnh to lớn dù chỉ ngồi đó xem video các bài giảng.” Đối với cô, cảm giác đó thật đặc biệt, và cô đã quyết định học các bài công pháp. Năm 2009, cô tham gia một nhóm học Pháp nhỏ và chính thức bước vào tu luyện.

Cô cho biết: “Đại Pháp đã mang lại cho tôi lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn rụt rè và yếu đuối. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ luôn che chở cho tôi. Tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của những lời giảng và trở nên mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực và đòi hỏi cao. Có lúc, tôi làm việc liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ hoặc phải giải quyết một vấn đề nào đó trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, chỉ cần tôi ngồi thiền sau đó, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng của mình. Người giám sát của tôi nói rằng ông ấy không thể nhớ tôi đã bao giờ nghỉ ốm chưa trong bao nhiêu năm làm việc như thế.”

“Không chỉ sức khỏe của tôi tốt hơn mà tính cách của tôi cũng được cải thiện. Tôi cởi mở hơn và dám chịu trách nhiệm. Khi có xung đột với người khác, tôi thường nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng và trước tiên tự kiểm tra bản thân xem mình có làm gì sai không. Tôi cởi mở chia sẻ hết kiến ​​thức trong công việc theo Nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Tôi giúp đỡ nhóm và các thành viên mới vô điều kiện. Các đồng nghiệp và quản lý của tôi khen ngợi và tin tưởng tôi. Tôi còn giành được nhiều giải thưởng và được thăng chức. Ở nhà, tôi không còn để bụng những chuyện nhỏ nhặt và tránh xung đột. Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì đã tìm thấy Đại Pháp trong cuộc đời này. Cảm tạ Sư phụ.”

Tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

b46167dab0d582ad48c5c1bb9f41ff87.jpg
Cô Tư Tề, một nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Đại học Northwestern (thứ nhất bên phải) biết ơn Sư phụ đã che chở cho cô

Khi cô Tư Tề lên hai tuổi, mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vậy, cô lớn lên trong các bài giảng. Nhưng khi học trung học và đại học, cô lại cảm thấy lạc lõng. Cô không hiểu tại sao cần phải học Pháp và hoài nghi đức tin của mình.

Cô nói: “Từ khi tôi 3, 4 tuổi, tôi luôn có cùng một giấc mơ. Tôi đang ở trong một hành lang tối mang theo một bình cứu hỏa. Tôi lao vào một căn phòng chìm trong biển lửa để cứu người. Một số người trong số họ thì tôi biết, trong khi những người khác là người lạ. Một số người dường như không nhận ra họ đang gặp nguy hiểm và không muốn tôi giúp họ. Tôi vẫn nhớ giấc mơ này cho đến khi lớn lên. Một hôm, tôi đột nhiên nhận ra, cảnh tượng trong mơ của tôi giống với cảnh đệ tử Đại Pháp cứu người! Tôi đến thế giới này là để cứu người!”

“Hồi còn học cấp 1, các bạn cùng lớp bầu chọn tôi làm Đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong. Hồi đó, tôi chưa hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng trong thâm tâm tôi không thích Đội Thiếu niên Tiền phong và không muốn tham gia. Tôi thường ngoan ngoãn và làm bất cứ điều gì giáo viên yêu cầu, nhưng đó là lần duy nhất tôi từ chối, bất kể giáo viên hay các bạn học nói gì đi nữa. Đây cũng là thời điểm bắt đầu phong trào thoái ĐCSTQ. Tôi và mẹ tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Cô Tống, hiện là một nhà thiết kế sáng tạo, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ. Vì cuộc bức hại tàn bạo và vì cô bận rộn với học hành, cô đã gần như ngừng tu luyện trong thời gian học trung học và đại học. Mặc dù vậy, Đại Pháp đã bén rễ trong tim cô, và cô nghĩ một ngày nào đó cô sẽ tiếp tục tu luyện. Năm 2012, cô mơ thấy một trận lụt lớn. Cô khuyên mọi người hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, cô và mẹ cô đã lên thiên đàng. Cô đã nhìn thấy nhiều người trên thiên đàng, ai cũng có một cuốn sách trong tay, trừ cô. Cô nhìn thấy chữ trong cuốn sách hết sức rõ ràng nhưng không nhận ra bất kỳ chữ nào trong đó. Khi tỉnh dậy, cô biết mình không thể chờ đợi được nữa và quyết định tiếp tục luyện tập.

Buổi sáng đầu tiên sau khi đến Chicago vào năm 2013, cô thức dậy và nghe thấy tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ngạc nhiên khi thấy nhiều học viên từ miền Trung Hoa Kỳ đã đến Khu phố Tàu ở Chicago để tham gia một cuộc diễu hành vào ngày hôm đó.

Các học viên từ các điểm luyện công cảm ân Sư phụ

Đêm đó, mọi người hồi tưởng lại và chia sẻ quá trình bước vào tu luyện và trải nghiệm tu luyện của bản thân. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ.

Ngày hôm sau, các học viên tiếp tục kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở nhiều điểm luyện công, gồm cả điểm luyện công ở Khu Phố Tàu, và các vùng ngoại ô phía Bắc và phía Tây của Chicago.

Vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng 5, các học viên đã treo các biểu ngữ với thông điệp: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại điểm luyện công ở Khu phố Tàu và trưng bày những bông hoa sen tuyệt đẹp.

1007b3e6538558319f34d3a4b0bbdb05.jpg
Các học viên luyện công ở Khu phố Tàu và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

974677b59bc74a92fc8c791d5fc1dd17.jpg

ce7951af4a00cd940937774e89d101ef.jpg

Các học viên ở ngoại ô phía Tây Chicago luyện công, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192888.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share