Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 12-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Milan vào ngày 8 tháng 5 vừa qua để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí. Đã 29 năm trôi qua kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc, và đến hôm nay, Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã được nhiều người ở Ý yêu mến và đón nhận. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bảy tỏ lòng cảm ân vô hạn trước ân cứu độ của Sư phụ Lý.

9c454f5e3061f6b148d862154ee34188.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Milan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Đó là một ngày đẹp trời, và nhiều người xem đã dừng lại quan sát các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên mới: từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có được trạng thái tràn đầy sinh lực như vậy

Cô Anna, một học viên mới, đã tham gia lễ kỷ niệm và bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của mình đến Sư phụ Lý, Nhà sáng lập của môn tu luyện. Cô chia sẻ: “Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đó cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý. Vào ngày này hai năm trước, tôi bắt đầu đọc các sách của Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý.”

11491aaa81f53add409449816c78a863.jpg

Cô Anna trình diễn bài công pháp thứ năm, tọa thiền

Cô Anna biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm khi một người bạn đưa cho cô một số video phim tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã xem và vô cùng xúc động. “Tôi ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng chấn động khi biết Sư phụ đã phải chịu quá nhiều khổ cực và khó nạn để hồng truyền Pháp.”

Sức khỏe là một vấn về khó giải đối với cô Anna. Cô chia sẻ: “Tôi bị chẩn đoán huyết áp thấp từ khi còn nhỏ, bàn tay bàn chân tôi luôn lạnh. Tôi cũng bị đau đầu. Mặc dù tôi đi ngủ từ lúc 10 giờ tối, nhưng tới 3 hay 4 giờ sáng tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Biết bao đêm tôi không thể ngủ được và do đó ngày hôm sau tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng mắc chứng đau nửa đầu và lúc đó trong đầu tôi thường xuất hiện những lời nói căm hận.”

“Tôi đã thử nhiều phương thức khác nhau để giải quyết các vấn đề sức khỏe. Tôi thử đếm số, uống trà thảo dược, nghe nhạc trong khi thiền, đọc sách và uống thuốc Tây Y, Đông Y. Tuy nhiên, mọi thứ rốt cuộc đều vô ích. Những loại thuốc mà tôi uống để giảm đau đầu khiến tôi luôn trong tình trạng mụ mị. Chứng mất ngủ đã theo tôi bao năm là hậu quả trực tiếp của tâm trạng lo lắng và mệt mỏi của tôi và thật khó để tôi có thể giữ cho tâm trí thanh tỉnh.”

“Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và sức khỏe của tôi đã cải thiện sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Tôi không còn cảm thấy lạnh hay phải chịu chứng mất ngủ và chóng mặt do huyết áp thấp nữa.”

78f57770e5b59b43ca8242e257115939.jpg

Cô Anna trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

“Thế giới quan của tôi đã dần cải biến tốt hơn sau khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra rằng tất cả mọi vấn đề của mình đều có thể được giải quyết khi đọc cuốn sách này.” Cô Anna cho biết: “Nhận thức của tôi về Đại Pháp cũng càng ngày càng trở nên minh bạch. Trước khi tu luyện, tôi luôn nghĩ mình là một người tốt. Bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn, tôi luôn nghĩ mình đúng. Sau khi chia sẻ với các học viên khác, họ đã chỉ ra cho tôi nhiều chấp trước như tâm tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, tôi đã phủ nhận tất cả. Dần dần, tôi nhận ra rằng mình cần nhận ra những thiếu sót của bản thân. Tôi không nên nhìn vào lỗi sai của người khác – tôi cần hướng nội và tìm chấp trước để quy chính bản thân.”

“Ban đầu, với tôi, đó là một quá trình vô cùng khó khăn. Trong mâu thuẫn, tôi không nên tranh luận, tức giận hoặc oán hận người khác. Tôi nhận ra rằng tôi cần hướng nội và loại bỏ chấp trước. Điều đó thật không dễ dàng! Nhờ học các bài giảng của Sư phụ trong khi vượt qua khổ nạn, tôi đã có thể tìm ra giải pháp và vượt qua khảo nghiệm. Bất cứ khi nào tôi loại bỏ được một chấp trước, tâm tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng và tươi sáng. Đó là điều tôi chưa từng trải qua trước đó.”

Cô Anna bắt đầu trở nên can đảm hơn và giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa sau khi biết cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô Anna đã vượt qua tính xấu hổ, nhút nhát của mình, bắt đầu có chính niệm hơn và ức chế được tâm sợ hãi.

Cô Anna thành tâm nói: “Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu độ con! Con kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Học viên mới: Lòng biết ơn vô hạn

Anh Giacomo là một học viên mới. Anh kể lại mình đã bước vào tu luyện như thế nào: “Cha tôi đã tặng tôi một món quà là cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thậm chí còn không nhìn qua cuốn sách mà nói với bố tôi luôn rằng con sẽ tu luyện.”

b6fae85a932c2bdef1bd6e1032295355.jpg

Anh Giacomo, học viên mới

Anh Giacomo không thể tập trung khi lần đầu bắt đầu đọc sách. Anh thấy một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu trò chuyện với một học viên tại Bảo tàng Anh ở London. Anh nhận ra rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với anh là một duyên phận.

Giống như những người trẻ tuổi đồng trang lứa, anh bị cám dỗ bởi sắc dục, bạo lực và các mối quan hệ tình cảm cực đoan. Sau khi bắt đầu tu luyện, anh đã kéo bản thân mình rời xa khỏi những thứ tiêu cực đó và tìm được sự an hòa từ nội tâm. Đêm đến, anh đã có thể ngủ ngon.“ “Tôi không thể nghĩ được rằng mình sẽ trở thành như thế nào nếu không tìm được Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Giacomo vô cùng hạnh phúc chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. “Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi được ở bên các học viên. Tôi cảm thấy như thể mình vốn đã luôn biết họ.”

Anh nói: “Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một ngày tốt đẹp. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn những gì Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn đến Sư phụ. Tôi muốn làm những gì có thể nhất trong năng lực của mình và không lưu lại hối tiếc.”

Tôi vô cùng cảm kích trước ân cứu độ của Sư tôn

Ah Long lần đầu tiên biết Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2013 nhưng anh không thực sự hiểu về môn tu luyện. Anh chia sẻ: “Tôi biết các bài tập đó tốt, nên tôi đã cùng vợ đến công viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Điều xảy ra với tôi đó là thân thể tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi luyện một số động tác và ngày hôm sau tinh thần của tôi rất tốt.”

“Sau một vài tuần, tôi được khích lệ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc, tôi liền bắt đầu thấy buồn ngủ và mệt mỏi bởi tôi không nhận được mặt chữ tiếng Trung. Điều này diễn ra trong hai năm.”

“Một hôm, vợ tôi và tôi ra ngoài uống chút đồ uống. Vài giờ sau, vợ tôi (cô ấy bị viêm ruột) bắt đầu cảm thấy nóng và khó chịu. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy rất lạnh và không có chút sức lực. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ đến cuốn Chuyển Pháp Luân và cầu xin Sư phụ giúp. Tôi cũng động viên vợ làm như vậy. Sau vài phút, vợ tôi vào phòng vệ sinh và không còn đau nữa!”

Anh Ah Long nói: “Tôi đã dành gần như hai năm đó để đọc và cố gắng hiểu cuốn Chuyển Pháp Luân và lý giải xem Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Tôi nghĩ thật là tốt khi tôi đã nhận ra rằng đó là một môn tu luyên chân chính. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống thiện. Hôm nay, nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sư phụ Lý vì đã giúp tôi tiêu bỏ nghiệp lực của mình.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193109.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share