Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 07-05-2021] Tháng 5 là mùa tạ ơn. Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Ngày 13 tháng 5” năm nay là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, cũng là sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được hồng truyền cho cư dân ở Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã lan rộng ra hơn 100 quốc gia. Nguyên lý tu luyện Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Kể từ năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ấn định ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Vào ngày này hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng bạn bè, người thân sẽ sử dụng nhiều loại phương tiện để bày tỏ lòng biết ơn đối và bày tỏ nỗi nhớ Sư phụ của họ, và các học viên ở Singapore cũng vậy. Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến Singapore ba lần để truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Singapore. Những chuyến đi này cũng đã trở thành kỷ niệm quý giá đối với các học viên Singapore.

e54a43c1bca2b5ca4fe2c10c803eaab0.jpg
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Hội (Singapore) ngày 28 tháng 7 năm 1996

40050c55aa40ac78a51a700273a10969.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Singapore tổ chức khóa học chín ngày từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, trong đó trình chiếu các bài giảng của Sư phụ và hướng dẫn các động tác luyện công. Bức ảnh chụp một học viên lâu năm hướng dẫn một học viên mới các động tác luyện công.

Nhiều năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tổ chức các khóa học chín ngày, chiếu các bài giảng của Sư phụ và hướng dẫn học viên mới các động tác luyện công. Họ hy vọng mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều được thụ ích từ môn tu luyện này. Vào cuối mỗi khóa học chín ngày này, các học viên mới sẽ chia sẻ những thu hoạch của mình trong khóa học. Một số nói: “Tôi cảm thấy được tâm trí mình khoáng đạt hơn”, trong khi những người khác nói: “Tôi đã thoát khỏi chứng mất ngủ nghiêm trọng.” Cũng có một số người nói: “Tôi rất tiếc vì đã không biết Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn”, lại có người nói: “Tôi đã đọc tất cả các loại sách, nhưng chỉ có Chuyển Pháp Luân mới có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi.”

Doanh nhân đã nghỉ hưu: Khối u não biến mất sau khi tham gia khóa học chín ngày

Ông Ou Ji Bao, 73 tuổi, người Singapore, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 4 năm nay. Trước khi nghỉ hưu, ông Ou quản lý một công ty khai thác của Indonesia hơn 20 năm. Khi còn là một thiếu niên 11, 12 tuổi, bất cứ khi nào đi đến cầu tàu gần nhà, ông lại ngẩng mặt lên nhìn trời, trong tâm vô số lần kêu gọi các vương chủ trên Trời rằng: “Con biết nơi cao xứ có một vị vương chủ, chỉ là không biết phải xưng hô thế nào, trong lòng một mực gọi Ngài ấy.”

Ông Ou đã thử tìm hiểu nhiều tín ngưỡng và tôn giáo như Cơ đốc giáo, Phật giáo, v.v., nhưng rốt cuộc, ông không nhập môn nào. Ông Ou nói: “Tôi cứ đi tìm Pháp chân chính, nhưng tôi nhận ra rằng không có Pháp nào trong đó là điều tôi muốn, mãi cho đến khi tôi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Ou đã nghỉ hưu và trở lại Singapore vào cuối tháng 8 năm 2016. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, ông Ou phát hiện có một tĩnh mạch bị tắc ở tim. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật đặt ống thông. Trong khi hồi phục sau cuộc phẫu thuật, vào tháng 12 năm 2016, em gái của ông, đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nói với ông rằng có một lớp giảng dạy và luyện công miễn phí và hỏi ông có muốn tham gia không. Ông Ou nói sẽ tham gia.

“Trong vài ngày khi tôi tham gia lớp học chín ngày, ngày nào tôi cũng ngủ. Tôi không hiểu tại sao, vì tôi chắc rằng mình đã ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi đã ngủ thiếp đi. Khoảng một hoặc hai tuần sau khi nghe các bài giảng, tôi phát hiện ra rằng khối u ở phía sau đầu của tôi đã biến mất. Tôi đã hiểu tại sao tôi vẫn tiếp tục ngủ trong các lớp học. Tôi cảm thấy rằng điều này thực sự rất mạnh mẽ.“

Sau đó, ông Ou học Pháp và luyện công mỗi ngày. Khi quay lại bệnh viện để tái khám, bác sỹ đã phẫu thuật cho ông nói: “Anh không cần quay lại nữa. Mọi thứ đều bình thường.” Ông Ou nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy cơ thể mình trong trạng thái đặc biệt tốt. Tôi không cảm thấy mệt mỏi, cho dù đi bộ bao xa. Nếu tôi đắc Pháp sớm hơn, tôi đã không cần phải phẫu thuật đặt ống thông rồi.”

Ngoài ra, ông Ou cho biết, mỗi khi tiếp xúc với các học viên khác, ông cảm thấy rất dễ chịu, bởi: “Tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi muốn.” Ông Ou cũng cho biết: “Trước đây, khi nói chuyện kinh doanh trong công ty của mình, tôi có rất nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là với các khách hàng Trung Quốc. Rất khó nghe được một câu chân tình. Làm kinh doanh vốn đã rất khó khăn. Kể từ khi đắc Pháp, tâm trí tôi thư thái hẳn ra bởi tôi không còn để tâm đến những vấn đề đó nữa. Các vấn đề không còn ảnh hưởng nhiều đến tôi nữa!”

b467faf9b705739a3bd50f4e89f963ab.jpg
Ông Ou đã đắc Pháp cách đây hơn bốn năm

Ông Ou còn cho biết, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn cáu kỉnh nữa. Ông nói: “Ở Indonesia, tôi quản lý mấy trăm công nhân. Ngày nào cũng có đủ loại vấn đề lớn nhỏ, khiến tôi sinh ra cáu bẳn. Ai cũng e sợ tôi.“ “Bây giờ ở nhà, người thân thấy tôi là người hiền lành, chừng mực. Tôi chăm sóc gia đình rất nhiều và làm tất cả việc nhà, kể cả lau nhà, giặt quần áo, chợ búa, và nấu ăn cho gia đình. Trước đây, vợ tôi là người làm tất cả những việc này, còn bây giờ, tôi làm hết. Khi thấy những thay đổi này ở tôi, vợ tôi thấy rất hạnh phúc.”

Năm nay, anh trai của ông Ou cũng đã đắc Pháp. Bây giờ, cả ba anh em ông đều tu luyện Đại Pháp. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp sắp tới, ông Ou nói: “Con muốn nói với Sư phụ rằng cuối cùng, con đã hiểu ai là người mà con đã gọi mỗi lần ngẩng mặt nhìn trời hồi còn nhỏ. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”

Buông bỏ nỗi đau mất mẹ: Người phụ nữ vì sự nghiệp đã học cách đối xử tốt với người khác

Bà Jodi, năm nay 50 tuổi, sinh ra ở Singapore, bà đã làm việc ở một ngân hàng 22 năm ở vị trí giám đốc quan hệ công chúng. Lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân và không có anh chị em nào khác, bà Jodi và mẹ sống nương tựa vào nhau. Vào tháng 1 năm 2017, mẹ của bà Jodi qua đời, đây là một cú sốc lớn đối với bà. Suốt hai năm đầu, bà chìm trong nỗi đau mất mát, cảm thấy bất lực và buồn rầu là điều mà bà không thể tự giải tỏa được. Chỉ hai năm trước, khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, bà Jodi đã tìm lại bản thân để bắt đầu một khởi đầu mới, và bà đã thực sự hiểu được mục đích của cuộc sống.

Bà Jodi kể lại rằng khi mẹ bà qua đời: “Sức khỏe của tôi kém đi và bị thiếu máu. Vào ngày thứ hai của đám tang mẹ tôi, tôi phải vào bệnh viện để truyền máu. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi đã tìm kinh Phật, nhưng có nhiều bản dịch quá, mà cũng có nhiều điều tôi không hiểu được.”

d81423919b7ef21a7ed3a558e99cdacf.jpg
Vào tháng 5 năm 2019, tại Triển lãm Sức khỏe “Suntec City Health Fiesta”, bà Jodi (người phụ nữ mặc áo hoa sẫm màu bên phải), đã tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Vào tháng 5 năm 2019, bà Jodi đã đến Triển lãm Sức khỏe Thành phố Suntec và nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần thứ hai bà tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên là cách đây nhiều năm khi bà sang Na Uy. Trong chuyến đi đó, bà Jodi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương, và được họ giảng chân tướng về Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi trở về Singapore, vì bận công việc nên bà không tiếp tục. “Lần này”, bà nói: “Khi gặp lại pháp môn này, tôi liền tham gia lớp học chín ngày.”

Trong khóa học chín ngày, bà Jodi đã nghe các bài giảng của Sư phụ, về nhà, bà còn đọc Chuyển Pháp Luân. Bà cho biết: “Tôi vui mừng quá đỗi. Khi đọc Pháp, tôi đã hiểu vì sao tôi sống trên đời này.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những đám mây đen trong lòng bà Jodi đã tan biến. Giờ đây, bà Jodi sống trọn vẹn mỗi ngày. “Sức khỏe của tôi được cải thiện, các triệu chứng thiếu máu, sổ mũi và chảy nước mũi kinh niên trước khi tu luyện của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy cơ thể bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xin cảm ơn Sư phụ. Tôi thấy mình thật may mắn!”

36536a579c51b680c7f0e225bc353ed1.jpg
Bà Jodi đã tu luyện Đại Pháp gần hai năm

Bà Jodi còn cho biết khi lớn lên trong một gia đình đơn thân, bà có tâm lý rằng chỉ cần là người mạnh mẽ, nhất là trong sự nghiệp, thì bà sẽ không bị bắt nạt. “Khi ý kiến ​​của người khác không phù hợp với tôi, tôi sẽ đấu tranh với những người khác. Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu rằng những cảm giác này đều là do chấp trước của bản thân tôi. Chỉ có loại bỏ tất cả những chấp trước này, tôi mới có thể đề cao và cải thiện trạng thái tu luyện của mình. Vì hiểu được điều này, nên khi làm việc, tôi thường xuyên nhắc nhở mình phải nghĩ đến nhu cầu của người khác trước, đối xử tốt với người khác và phải giữ bình tĩnh và tâm thái bình hòa.”

Nhưng, đây không phải là điều có thể đạt được ngay lập tức. “Đôi khi, khi tôi không thể kiểm soát được bản thân và nảy sinh xung đột với người khác. Khi về nhà, tôi tự nhủ như vậy là không đúng.” Cứ như thế, bà Jodi luôn nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc, lần này chưa làm tốt nhưng lần sau nhất định phải làm tốt. Dần dần, mối quan hệ giữa bà Jodi với các đồng nghiệp đã được cải thiện.

Bà Jodi cho biết: “Trước đây, nhiều người sẽ tìm cách tránh mặt tôi. Không ai muốn đương đầu với tôi vì họ nghĩ tôi quá mạnh mẽ và muốn theo đuổi sự nghiệp. Giờ đây, bởi vì tôi đối xử tốt với mọi người, nên các đồng nghiệp đều sẵn sàng tiếp xúc với tôi. Bây giờ, mọi việc quả là khác.”

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới, bà Jodi nói: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ đã dẫn dắt và giúp con hiểu mục đích thực sự của việc làm người sống trên đời này. Chỉ có Đại Pháp mới thực sự có thể dẫn dắt con người thăng hoa.”

Chuyên gia tư vấn về an toàn mạng: Cảm ơn Sư phụ đã mang lại lợi ích cho cả gia đình tôi

Anh Victor đã tu luyện Đại Pháp gần 17 năm. Anh làm việc trong một công ty máy tính với tư cách là chuyên gia tư vấn về an toàn mạng. Năm 2004, một cựu đồng nghiệp đã đến thăm nhà anh và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh. “Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi thực sự phấn khích vì cuối cùng tôi đã tìm được một công pháp có thể giúp tôi tu tâm hướng thiện, tìm về chân ngã của mình.”

Anh Victor cho biết nhiều năm nay, anh luôn mong muốn đề cao trạng thái của bản thân mà không thể tìm thấy Pháp chân chính. Sau khi biết được Pháp Luân Đại Pháp, Victor cảm thấy như thể anh đã tìm thấy một kho báu quý hiếm. Sư phụ đã giảng về “Huyền quan thiết vị”, “Thiên mục”, “Tịnh hóa thân thể”, v.v. Trong Chuyển Pháp Luân và anh đã trải nghiệm tất cả những điều này.

Anh Victor cũng lập tức lên mạng tìm kiếm những cuốn sách Đại Pháp khác và gửi cho bạn gái của anh. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh đều quyết định tu luyện Đại Pháp. Họ có một con trai và một con gái, đều đã đắc Pháp và tu luyện. Cả hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn, chừng mực, và lễ phép. Cả gia đình sống hòa thuận, vui vẻ.

d4ff94e4b884fac5a8a1d3b55b7d6992.jpg
Chân dung hạnh phúc của gia đình anh Victor

Anh Victor còn cho hay, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã khỏi bệnh mất ngủ. “Trước đây, phải mất một giờ, thậm chí vài giờ tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra, trước khi bắt đầu tu luyện, tôi hay lo lắng về những căng thẳng trong công việc, những vấn đề mà tôi gặp phải và những gì sếp nói. Tôi cũng xem nặng lãi lỗ của mình. Giờ đây, hễ đặt lưng là tôi có thể ngủ ngay và ngủ tròn giấc. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ có thể đạt được.”

Tu luyện Đại Pháp mang lại lợi ích cho cả gia đình anh. Anh và vợ chưa bao giờ cãi nhau ở nhà. Lớn lên trong một môi trường gia đình truyền thống, hai con của anh đều rất khỏe mạnh, rất nhân hậu. “Con trai tôi ở trường rất lễ phép. Cháu thích giúp đỡ người khác và các thầy cô giáo rất quý cháu và còn tin tưởng giao cho cháu trách nhiệm lớp trưởng. Con gái tôi cũng biết cư xử có giáo dưỡng ở trường. Cháu có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.”

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp sắp tới, anh Victor nói: “Chúng con xin kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ. Cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp cho thế giới.”

Học viên mới: Tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ

Bà Dương, năm nay 50 tuổi, đắc Pháp chưa đầy một năm trước. Ba năm trước, sự ra đi của chồng khiến bà cảm thấy cuộc sống thật vô định, lênh đênh trên biển cả đầy gian nan. Bởi vậy, bà Dương nảy ý nghĩ muốn đi tu và lên mạng tìm kiếm. Một lần, bà Dương nhìn thấy một bức ảnh “Chân-Thiện-Nhẫn” tinh mỹ trên Facebook và đọc chân tướng về cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bởi ĐCSTQ.

Bà Dương muốn tìm hiểu sâu hơn về môn tu luyện và muốn biết liệu những kẻ làm những việc xấu kia có bị gặp quả báo gì không. Vì vậy, bà đã liên lạc với học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng này trên Facebook. Người học viên đã nói về Pháp Luân Đại Pháp chi tiết với bà và hỏi: “Nếu Pháp Luân Đại Pháp có hơn 100 triệu người tập luyện, bà có còn nghĩ môn tu luyện này là xấu không?” Người học viên đề nghị bà tự suy ngẫm và quyết định. Bà Dương cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp khác với các môn tu luyện khác. Tuy nhiên, bà chưa bước vào tu luyện ngay.

Mãi đến khi xem một đoạn clip trên Youtube mà “ở cuối clip, Sư phụ nói: ‘Con đừng bỏ lỡ cơ duyên này.’ Lời của Sư phụ đã đánh thức tôi.” bà Dương nhớ lại: “Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh Sư phụ, tôi đã cảm thấy Ngài giống như Phật Di Lặc, rất nhân từ.”

Bà Dương đã xem các bài giảng và video dạy luyện công của Sư phụ vào năm 2020. Không chỉ học các bài công pháp, bà còn bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Một đêm, bà cảm thấy rằng Pháp Luân ở bụng dưới đang chuyển động, và bà thực sự cảm nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp tới, bà Dương nói: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ con. Từ bây giờ, con sẽ cùng các đồng tu học Pháp, luyện công, và làm tốt ba việc.”

Cặp vợ chồng tu luyện Đại Pháp: Sáu người bạn và người thân đắc Pháp

Ông Hoàng là cán bộ giám sát chất lượng xây dựng trong ngành xây dựng nhiều năm. Hồi tưởng lại cuộc đời 62 năm của mình, ông đã tìm kiếm khắp nơi với hy vọng tìm được một phương pháp tu luyện chân chính.

Ông Hoàng cho biết: “Tầm 16, 17 tuổi, tôi bị mất ngủ trầm trọng do học hành quá căng thẳng. Hồi đó, tôi rất lo lắng rằng cuộc sống của mình cứ thế rồi sẽ bị hủy hoại. Có người cho tôi một cuốn sách về Phật giáo. Tôi cũng ngộ ra chút xíu và không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Lên 18 tuổi, tôi đã trở thành một Phật tử. Thế nhưng, tôi thấy nhiều người theo đạo Phật truy cầu đủ thứ chứ không thực tu, kể cả các tăng ni. Tôi hay nghiên cứu và tìm hiểu về yoga, khí công, Phật giáo, Đạo giáo, Mật tông và tiếp xúc với rất nhiều thứ.”

Vào đầu năm 1998, ông Hoàng đã tìm thấy một cuốn sách có tên là Bài giảng ở Hoa Kỳ tại Cửa hàng sách phổ biến. “Đây là cuốn sách đầu tiên trong các bài giảng của Sư phụ mà tôi được đọc. Cuốn sách giải thích nhiều bí ẩn mà tôi đã thắc mắc, và tôi biết được nguồn gốc của nhiều thứ. Tôi đã nghĩ rằng đây chắc chắn không phải là chuyện đùa. Đó là một phương pháp tu luyện chân chính. Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa biết tìm nơi luyện tập.”

Vài tháng sau, ông Hoàng thấy một tờ báo địa phương đăng quảng cáo về lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí chín ngày và quyết định tham gia lớp học. Đúng vào đêm học buổi học đầu tiên, ông Hoàng nhìn lên bầu trời và thấy vầng trăng sáng lơ lửng ở đó. Ông chợt thấy xúc động trong lòng mà không hiểu tại sao, liền tự nhủ: “Mình đã tìm thấy Sư phụ của mình rồi.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh hen suyễn, mất ngủ, bệnh da liễu và các vấn đề khác của ông Hoàng đã nhanh chóng được cải thiện, đi bộ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, “Trước đây, tôi rất nóng tính. Hễ tức giận, là tôi rất khó bình tĩnh lại. Vậy mà, sau khi luyện công, nếu tôi có mất bình tĩnh thì chẳng khác nào châm que diêm, lửa sẽ lụi rất nhanh. Tâm hận thù của tôi không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không oán giận, mà rất nhanh quên đi.”

Năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Singapore cũng tràn ngập tuyên truyền ồ ạt. Khi vợ của ông Hoàng nhìn thấy tin giả trên truyền hình, bà rất lo không biết ông có bị như những gì họ nói trong bản tin đó hay không. Vì thế, bà thường quan sát hành vi của ông Hoàng. Bà thậm chí còn hỏi ông: “Ông muốn tôi hay muốn Pháp Luân Đại Pháp?”

Vợ ông Hoàng là người nghiện truyền hình nên ông Hoàng đưa các đĩa VCD chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp cho bà xem. Bà Hoàng nói: “Tôi thích xem tivi. Vì vậy, khi ông ấy đưa tôi các đĩa video, tôi ngồi đó như tôi thường lệ và xem các chương trình và video, nhiều khi kể những câu chuyện thật cảm động, tôi đã khóc.”

Bà Hoàng cũng cho biết: “Khi các học viên tổ chức các sự kiện, ông ấy đã đưa tôi đi cùng. Ban đầu, tôi chỉ đi cùng ông ấy đến đó và quan sát. Sau khi tiếp xúc với các học viên, tôi cảm thấy họ đều rất tốt bụng. Dần dần, không biết từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.”

Sau khi nghỉ hưu, bà Hoàng làm giáo viên mẫu giáo bán thời gian. Đại Pháp dạy mọi người tu luyện thành người tốt. Trong quá trình làm việc, bà Hoàng đối xử với tất cả những đứa trẻ như con cháu nhà mình. “Khi về nhà, bọn trẻ kể với bố mẹ về giáo viên ở lớp. Sau đó, phụ huynh lại đến, nói với tôi rằng tôi khác với các giáo viên khác. Tôi rất yêu các cháu nhỏ.” Bà Hoàng cũng chia sẻ mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp của mình. “Tôi tự nguyện đi làm mọi việc. Khi cần giáo viên thay thế, người đầu tiên họ muốn tìm là tôi.”

Khi có cơ hội, ông bà Hoàng lại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và gia đình của họ. Các con cháu nhà bà Hoàng đều gọi ông Hoàng là “Chú Pháp Luân Đại Pháp”. Một lần, một người họ hàng bị mệt đang ở nhà họ. Họ hỏi cô có muốn thử các bài công pháp không. Khi tập bài công pháp thứ hai, cô cảm thấy trường năng lượng rất mạnh. Nhờ nhân duyên này, cô cũng đắc Pháp và thậm chí còn đưa Đại Pháp về quê cô ở Malaysia. Mẹ cô nói: “Món quà mà cô con gái này mang về là món quà tuyệt vời nhất.” Sáu người bạn và người thân sau đó đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Nhiều năm qua, ông bà Hoàng cũng tham gia Đoàn nhạc Tian Guo. Không quản mưa hay nắng, họ đã diễu hành ở nhiều nước ở Châu Á, biểu diễn các tác phẩm như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và mang đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, chân tướng và hy vọng cho người dân ở những quốc gia này.

Nói về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cả ông bà Hoàng đều rơm rớm nước mắt. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ. ông Hoàng nói: “Cảm ta Sư phụ. Con sẽ trân trọng hơn nữa thời gian mà con có được trên đời này!” Bà Hoàng nói: “Chúng con kính chúc Sư tôn một sinh nhật vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn đã ban cho chúng con Đại Pháp vĩ đại này! ”

Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền được 29 năm trên khắp thế giới. Ánh sáng rực rỡ của Phật Pháp đã mang lại ánh sáng cho thế gian, đánh tan những đám mây bão, và chuyển biến lòng người. Hàng triệu người tu luyện đã đề cao nhân cách, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và chứng kiến ​​sức mạnh của Đại Pháp tịnh hóa thân tâm con người và mang lại tất cả những gì tốt đẹp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/12/192439.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share