Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 09-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Vườn Hoàng Gia tại Stockholm vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý bằng cách truyền tải sự kỳ diệu và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp, trưng bày áp phích chân tướng và chia sẻ trải nghiệm tu luyện với người dân thuộc mọi sắc tộc.

22d747812cc053091fb4f31d8a01fc32.jpg

491347b3e78f3e1507ca98130b5f51e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với hoạt động luyện công tập thể và chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Vườn Hoàng Gia tại Stockholm

Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

Hôm diễn ra sự kiện, thời tiết tươi sáng và có nắng với không khí chớm xuân. Chính phủ Thụy Điển vẫn hạn chế tập trung ngoài trời do đại dịch đang diễn ra. Vì vậy, các học viên đã chia thành những nhóm khác nhau để tham dự buổi kỷ niệm và bày tỏ lòng cảm ân cũng như gửi lời chúc đến Sư phụ Lý.

Các học viên phương Tây đã sử dụng loa để thông tin cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực. Họ cũng nói về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp. Các học viên cũng kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ở Thụy Điển. Bầu không khí tường hòa của các hoạt động đã thu hút nhiều người hữu duyên tới học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

060aa8cc0e6a334a623a0682ae8696cf.jpg

Những người hữu duyên học năm bài công pháp

Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đến thành phố Gothenburg vào tháng 4 năm 1995 và đó là lần đầu tiên nhiều người dân địa phương được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Hai mươi sáu năm đã trôi qua và nhiều người hiện vẫn đang tu luyện ở các điểm luyện công khác nhau. Ngày càng có nhiều người Thụy ĐIển đang bắt đầu hiểu Pháp Luân Đại Pháp và thụ ích từ việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên phương Tây đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân, và nhiều người trong số họ đều nói rằng: “Tất cả chúng tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp. Họ cho biết là các học viên, tâm chúng tôi sẽ không bị dao động bởi những dối trá của ĐCSTQ. Chúng tôi sẽ dùng mọi phương thức có thể để truyền rộng chân tướng và không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Đó chính là tâm nguyện của chúng tôi.”

Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ điệu

16e3f053f1a7577a56a8deeb6db953f2.jpg

Cô Maria, một học viên Tây phương, trình diễn bài công pháp thứ 5, thiền định

Cô Maria làm việc ở một cơ quan chính phủ đặt tại Örebro, cô là một phụ nữ Thụy Điển thông minh, thành đạt và tham vọng. Cô gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, khi đó cô 22 tuổi và là sinh viên đại học. Hiện giờ cô đã có 2 con, có sự nghiệp thành công và một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự bình yên và hài hòa cho cuộc sống của tôi. Tôi dần nhận ra rằng cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, trân quý đến nhường nào. Sư phụ dạy tôi phải nghĩ cho người khác và giải quyết mọi việc với một tâm thái điềm tĩnh và tường hòa. Thế giới quan của tôi đã thay đổi. Tôi đã học nghĩ cho người khác trước và việc tu luyện Đại Pháp giúp cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và thư thái. Tôi vô cùng cảm kích vì Sư phụ mọi luôn bảo hộ tôi. Tôi cảm thấy an tâm và vững vàng.”

Cô Maria gặp những vấn đề về đầu gối khi còn ở đại học và cô cũng phải chịu nhiều áp lực khi ở trường. Cô trở nên hứng thú với các động tác khoan thai của các bài công pháp.

Cô nói: “Những bài công pháp nhẹ nhàng và tường hòa này khác biệt rất nhiều so với tính khí của tôi và tôi thật sự thích thiền định theo âm nhạc mỹ diệu ấy. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chứng đau đầu gối của tôi đã bay biến. Tuy nhiên, bàn tay tôi lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị chàm, rất ngứa và đau. Tôi bắt đầu nghĩ rằng bởi vì tu luyện là hướng nội, vậy thì có lẽ tôi cũng nên hướng nội. Tôi đã nhận ra rằng tôi không nên trút giận sang bố mẹ mình và tôi cũng tìm ra những vấn đề khác mà bản thân cần suy ngẫm. Sau khi nhận ra những chấp trước này, triệu chứng đau vì chàm đã biến mất. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu và chính bản thân tôi đã được trải nghiệm.”

Cô Maria cho biết thật đau lòng khi nghĩ đến việc một môn tu luyện tốt như vậy lại đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô đã không những tham gia hoạt động giảng chân tướng ở địa phương mà còn hướng đến đồn cảnh sát và đề nghị cấp phép cho các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô đã nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương cũng như của cha mẹ mình. Cô nói: “Tôi sẽ truyền rộng sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những dối trá của ĐCSTQ.”

Đại Pháp đã ban cho tôi dũng khí và sự tự tôn

ba5af96a63d79d3e6abd7f7e1a418cd4.jpg

Bà Olga trình diễn bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Olga, người Ba Lan, đã sinh sống ở Thụy Điển 37 năm. Bà đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên các tạp chí không lâu sau khi nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đến Thụy Điển truyền Pháp vào năm 1995. Bà đã bỏ lỡ Đại Pháp bởi bà nghĩ Đại Pháp quá thâm sâu và bà sẽ không thể hiểu được. Hiện giờ nhìn lại, bà cảm thấy đầy hối tiếc vì đã bỏ lỡ Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Tôi đang tìm kiếu điều gì đó có thể đề cao tâm tính và tinh thần. Tôi đã tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp ở một thư viện vào một ngày năm 2014 và tôi lập tức bị cuốn hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện đã dạy tôi làm thế nào để trở thành người tốt hơn và tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm được môn tu luyện này. Tôi tự nhủ: “Mình phải trân quý cơ hội này.”

Bà Olga là người sống nội tâm, nhút nhát và không thích giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, bà kiên nhẫn và chủ động thực hiện mọi việc. Đôi lúc bà cảm thấy thật tệ vì không kìm nén được cảm xúc của mình. Sau khi tu luyện, những lo lắng của bà không còn nữa bởi vì bà tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà trở nên can đảm hơn, tự tin và chân thành hơn. Đến từ một quốc gia cộng sản, bà Olga hiểu rất rõ sự tà ác của chế độ cộng sản. Trong mấy năm qua, bà luôn kiên trì tham gia các hoạt động ở địa phương để giảng chân tướng và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ dần hiểu được Pháp Luân Đại Pháp và không còn bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ nữa.

Bà Olga có nước da tươi sáng, trắng trẻo và hồng hào. Thật khó có thể nói bà đã nghỉ hưu và hiện đã 69 tuổi. Bà bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ và Đại Pháp: “Không gì có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi với Sư phụ. Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.”

b749f5bcb396f696239484aa34f95548.jpg

Các nhóm học viên khác nhau chụp ảnh dưới hoa anh đào nở rộ ở Vườn Hoàng Gia, bên cạnh Tòa Thị chính Thành phố Stockholm. Họ bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển cũng tập trung và chụp ảnh dưới hoa anh đào nở rộ ở Vườn Hoàng Gai bệnh cạnh Tòa Thị chính Thành phố Stockholm. Họ hợp thập và bày tỏ lòng cảm ân vô hạn trước sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ Lý. Các học viên đã đồng thanh hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/424431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192790.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share