Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 11-05-2021] Ngày 8 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Cầu Tưởng niệm Chiến tranh ở Christchurch để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

0b508b07df6a1e06d966a1dc27362742.jpg

Các học viên ở Christchurch kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ, ngày 8 tháng 5 năm 2021.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và chơi trống lưng truyền thống của Trung Quốc để mừng dịp đặc biệt này. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại. Sự kiện đã thu hút rất nhiều người dừng lại xem và chụp ảnh. Một người làm chương trình của kênh truyền thông tự phát địa phương đã quay video cho mạng xã hội của mình.

86057453dc99b1e93c79c00b43e650f5.jpg

8b1a5eb784e3912fe56c10d74ec5054d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

1a1d44bb1813cc720c572e736048b649.jpg

Màn biểu diễn trống lưng truyền thống của Trung Quốc

Cảm ân Sư phụ Lý

b0dca500ed2a3d0323c7aaff3511738d.jpg

Bà Trương Lệ Hoa (đầu tiên từ phải sang) chia sẻ câu chuyện của mình về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tích cực cuộc sống của bà như thế nào.

Bà Trương Lệ Hoa, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 23 năm, chia sẻ về việc bà đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi bước vào tu luyện. Bà nói, “Ngày 26 tháng 3 năm 1998 là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày đó. Tôi bị nhiều vấn đề về sức khỏe và cần phải dùng cả vốc thuốc mỗi ngày. Ngay sau khi tôi bắt đầu luyện tập, tất cả các bệnh của tôi, như bệnh tim, xơ gan, loét dạ dày, viêm ruột mãn tính và suy nhược thần kinh, đều biến mất. Tôi thực sự được trải nghiệm cảm giác khỏe mạnh và vô bệnh”.

Bà Trương cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không chỉ trải qua những thay đổi đáng kể về thể chất, mà quan trọng hơn, bà đã trở thành một người tốt hơn. Bà luôn đặt người khác lên hàng đầu. Bà nói: “Khi đơn vị công tác của tôi được tái cơ cấu, tôi đã hai lần nhường vị trí cho đồng nghiệp. Giám đốc cơ quan của tôi đánh giá tôi rất cao và nói rằng không ai khác có thể làm được điều đó.”

Bà Trương nói, “Tôi rất biết ơn khi được trở thành một học viên Đại Pháp. Xin hãy nhớ rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”

Người làm chương trình của kênh truyền thông tự phát địa phương giúp phơi bày sự bức hại

315da8411546f798fd4e08d99e1a7b0e.jpg

Anh Adam Nuttall (bên trái) phỏng vấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Adam Nuttall, người làm chương trình của một kênh truyền thông tự phát địa phương, đã theo dõi hoạt động của các học viên ở Christchurch mấy lần. Trong một buổi kháng nghị hồi tháng 3 năm nay, anh đã mời một học viên diễn thuyết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và sự xâm nhập của nó vào New Zealand.

Anh Adam cũng từng phỏng vấn các học viên tại các sự kiện trước đây của họ. Anh cảm động trước phong thái điềm đạm và ôn hòa của các học viên. Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với một nhóm ôn hòa như vậy, anh cho hay anh đã hiểu thêm về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Anh đánh giá cao sự kiên định của các học viên trong việc giữ vững đức tin của họ và kiên trì giảng chân tướng quanh năm. Anh Adam và một trong những người bạn của anh đã ký vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại, người bạn của anh còn hỏi xin các tờ rơi để có thể chuyển chúng tới mọi người.

Mọi người lên án ĐCSTQ

Một người qua đường cho biết anh rất ấn tượng trước vẻ điềm tĩnh của các học viên khi họ luyện công, và anh cảm thấy họ được bao quanh bởi trường năng lượng tích cực. Khi biết việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào, anh đã ngay lập tức ký vào bản kiến ​​nghị. Anh cho hay anh không thể chấp nhận việc chủ nghĩa cộng sản hủy hoại tự do và dân chủ ở New Zealand. Anh đã hỏi thêm thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ để trục lợi.

Một người đàn ông khiếm thị đã ghé lại để tìm hiểu thêm. Ông muốn ký vào bản kiến nghị, vậy nên ông đã viết ra tên của mình và nhờ một học viên ký hộ cho ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192992.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share